xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khoe giàu kiểu Mexico

Sim Đỗ

Tại Mexico, tầng lớp trẻ siêu giàu (gọi là Mirreyes) gia tăng chóng mặt trong 15 năm qua và không ngừng khoe khoang sự giàu có trên mạng xã hội khiến dư luận nước này không khỏi nóng mặt.

Mirreyes (tạm dịch: Những vị vua của tôi) là từ dùng để chỉ con cái của các quan chức chính phủ, doanh nhân giàu có và những thành viên khác của tầng lớp thượng lưu trong xã hội Mexico.

Chuyện các cậu ấm cô chiêu mượn mạng xã hội Instagram để khoe của không phải là hiếm tại nhiều nước. Tuy nhiên, tại Mexico, trào lưu này gây ra không ít lo ngại bởi nhiều người trong số Mirreyes có thể sẽ chen chân vào thương trường hoặc chính trường nước này trong tương lai.

Hiện tượng này còn phản cảm ở chỗ Mexico có gần một nửa dân số sống trong cảnh nghèo đói, trái ngược hẳn những hình ảnh hưởng thụ cuộc sống giàu sang, từ uống rượu champagne đắt tiền, đeo đồng hồ xa xỉ, túi xách hàng hiệu cho đến đi siêu xe, du thuyền… xuất hiện nhan nhản trên mạng.

 

Giới trẻ siêu giàu ở Mexico đang đua nhau khoe của trên mạng xã hội
Ảnh: macleans.ca
Giới trẻ siêu giàu ở Mexico đang đua nhau khoe của trên mạng xã hội Ảnh: macleans.ca

 

Trong một số trường hợp, sự khoe của trở nên ngông cuồng dẫn đến kết cục bi thảm. Tai tiếng nhất có lẽ là vụ Jorge Alberto López Amores, con trai cả của ông Raciel Lopez Salazar - Tổng chưởng lý bang Chiapas. Anh này nhậu quắc cần câu rồi nhảy từ tầng 15 của chiếc du thuyền xuống vùng biển ngoài khơi Brazil hồi tháng 6-2014.

Trước khi bỏ mạng (thi thể vẫn chưa được tìm thấy cho đến giờ), người thanh niên 29 tuổi này còn nhờ bạn bè dùng điện thoại quay lại cảnh anh ta nhảy xuống nước cùng với tuyên bố “sẽ đi vào lịch sử” vì bắt chiếc tàu dừng trong 2 giờ để tìm kiếm mình.

Trước đó, hồi năm 2012, con gái của ông chủ tập đoàn dầu mỏ Carlos Romero Deschamps bị chỉ trích dữ dội khi đăng ảnh xài túi Gucci, uống rượu cao cấp lên mạng xã hội Facebook. Hình ảnh hào nhoáng của cô hoàn toàn không phù hợp với một đất nước mà nhiều người phải làm việc trung bình 2.226 giờ/năm và mỗi hộ gia đình chỉ kiếm được 12.850 USD/năm sau thuế.

Báo Daily Mail (Anh) cho biết đây chỉ là 2 trong số những câu chuyện được kể trong quyển sách mới viết về “Mirreyes” của tác giả Ricardo Raphael.

“Không cần biết tiền bạc đến từ đâu - công việc, thừa kế, trộm cắp, tham nhũng hay trúng số - điều quan trọng chính là sức mua mà giới trẻ siêu giàu khoe khoang. Bằng cách tự xưng mình là “vua” trên phương tiện truyền thông xã hội, những thanh niên hư hỏng này có lẽ đang muốn tạo cho mình các kiểu mạng lưới kinh doanh và chính trị sau này bởi tiền thường thu hút những người bạn thế lực” - tác giả này viết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo