Hình ảnh bé gái bị thương vì trúng bom nói trên chính là bằng chứng lay động nhất về những nạn nhân vô tội trong cuộc chiến bạo tàn ở Syria. Đó là một cô bé 11 tuổi, trúng bom vào mặt khi đang chơi đùa với anh chị ở gần nhà.
Bức ảnh của tác giả Niclas Hammarström phản ánh số phận đáng thương của trẻ em vô tội ở Syria.
Ảnh: EPA
Bức ảnh do một phóng viên ảnh tự do người Thụy Điển tên là Niclas Hammarström chụp lại được tại bệnh viện viện Dar-al-Shifa ở Aleppo. Bức ảnh mang lại cho Niclas giải thưởng “Hình ảnh của năm” của Unicef, đồng thời thức tỉnh cả thế giới về số phận trẻ em ở Syria.
Niclas cho biết ông gặp cô bé trong hình - Dania Kilsi - vào tháng 10-2012 khi đang chạy ngược chạy xuôi trợ giúp nhân viên y tế chăm sóc những người bị thương tại bệnh viện Dar-al-Shifa.
Trong ảnh, Dania nằm lặng lẽ trong tay anh trai. Cô bé nhập viện rồi xuất viện ngay trong ngày. Vài tháng sau, bệnh viện này cũng bị phá hủy.
Sau 3 năm nội chiến, gần một nửa trẻ em Syria đang sống trong tình trạng cực kỳ báo động, theo Unicef. Khoảng 3 triệu trẻ em ở quốc gia Trung Đông này không còn đến trường và hiếm có em nào không phải đối mặt với bạo lực hoặc mất người thân.
Unicef cảnh báo trong bối cảnh hàng loạt trung tâm y tế bị phá hủy, dân thường bị thương ở Syria không còn cơ hội được chữa trị cũng như nhiều bệnh tật gia tăng đáng báo động.
Niclas Hammarström: "Nhiều trẻ em bị bỏng nặng và một số trường hợp giống như Dania". Ảnh: AP
Ông Niclas chia sẻ trên tờ Der Spiegel: “Trong vòng 24 giờ ở bệnh viện để làm phim tài liệu về công việc của các bác sĩ ở đây, tôi chứng kiến khoảng 350 bệnh nhân nhập viện. Chỗ nào cũng thấy máu. Nhiều người trúng đạn bị thương, mất tay, chân. Nhiều trẻ em bị bỏng nặng và một số trường hợp giống như Dania”.
Syria cũng đang là một trong những quốc gia nguy hiểm nhất đối với cánh nhà báo. Ít nhất 30 nhà báo đã mất mạng ở đây hồi năm ngoái, trong đó có 28 người thiệt mạng trong lúc thu thập tin tức.
Phóng viên ảnh Niclas cũng từng bị bắt cóc và tra tấn suốt 6 tháng hồi năm 2013. Ông mới được phóng thích hồi đầu năm và vẫn chưa đủ cản đảm để kể lại những trải nghiệm trong thời gian bị bắt.
Bình luận (0)