xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mặc quần áo cho hài cốt mang đi diễu phố

P.Nghĩa (Theo Daily Mail)

(NLĐO) – Bộ tộc Torajan trên đảo Sulawesi - Indonesia 3 năm 1 lần tổ chức lễ hội Ma'nene, trong đó họ đưa người thân ra khỏi mộ, mặc quần áo cho hài cốt sau đó diễu hành trên đường phố.

Lễ hội kỳ quái này có từ cách đây hàng trăm năm. Truyền thuyết kể rằng một thợ săn tên Pong Rumasek đi bộ trong núi tìm thấy một xác chết đang phân hủy dưới 1 gốc cây nên ông ta lấy quần áo của mình mặc cho thi thể rồi chôn cất. Kể từ đó, người này luôn gặp may mắn.

Cứ mỗi 3 năm 1 lần, bộ tộc Torajan sống ở vùng núi Tana Toraja trên đảo Sulawesi của Indonesia lại cử hành Ma'nene như một hình thức kính trọng những người đã khuất. Họ đào mộ, lấy bộ xương lên và rửa sạch, sau đó mặc cho hài cốt những bộ quần áo yêu thích của người đó lúc sinh thời.

 

img

 

img

 

img

 

img

 

img

 

Trong lễ hội Manene, tất cả người chết được mặc trang phục mà họ yêu thích khi còn sống. Ảnh: Daily Mail

Trong lễ hội Ma'nene, tất cả người chết được mặc trang phục mà họ yêu thích khi còn sống. Ảnh: Daily Mail

 

Theo nhiếp ảnh gia Agung Parameswara, người Torajan tin rằng mặc quần áo cho hài cốt sẽ được người chết tưởng thưởng vì chăm sóc họ chu đáo. Quan tài có thể được thay thế hoặc giữ nguyên như lúc mới chôn, sau đó được mang đi khắp làng trên một con đường thẳng.

Con đường này được cho là kết nối với Hyang, một thực thể tâm linh với sức mạnh siêu nhiên và chỉ di chuyển theo đường thẳng, theo trang Ancient Origins.

 

img

 

img

 

Ảnh: Daily Mail

Ảnh: Daily Mail

 

Bộ tộc Torajan hiện có khoảng 650.000 thành viên, hầu hết theo đạo Ki-tô giáo hoặc Hồi giáo. Nghi thức tang lễ kể trên rất tốn kém – kéo dài nhiều ngày và phải giết mổ trâu, bò để cầu bình an cho người chết - nên nhiều người phải tiết kiệm cả đời để thực hiện nghi lễ này.

Trẻ em của bộ tộc nếu qua đời sẽ được chôn tại bãi đất riêng, gọi là “Baby Trees” (Cây Trẻ Thơ). Những đứa bé chết khi chưa mọc răng sẽ được bọc trong vải và đặt vào một thân cây còn sống. Người dân địa phương nói rằng linh hồn chúng sẽ trở thành một phần của cây khi vết cắt trên cây lành lại.

 

img

 

Trước khi tang lễ hoàn thành, các quan tải được đặt trong vách đá, sau đó bắt đầu cuộc hành trình đến vùng đất của linh hồn. Ảnh: Daily Mail
Trước khi tang lễ hoàn thành, các quan tải được đặt trong vách đá, sau đó bắt đầu cuộc hành trình đến "vùng đất của linh hồn". Ảnh: Daily Mail
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo