xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mức án Vương Lập Quân phải lãnh “khá nhẹ”

MỸ NHUNG

Sau hai phiên tòa xử Cốc Khai Lai và Vương Lập Quân, người được dư luận quan tâm tiếp theo là cựu bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai

Sáng 24-9, tòa án trung cấp Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên - Trung Quốc) đã tuyên án cựu giám đốc Sở Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân 15 năm tù giam cho 4 tội danh đào tẩu, nhận hối lộ, lách luật để tư lợi và lạm quyền. Mức án này được đánh giá là khá nhẹ. Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết ông Vương không kháng án.

Ngay sau khi bản án được tuyên, luật sư của ông Vương Lập Quân, bà Vương Uẩn Thái, đã nêu khả năng ông xin được phóng thích trước thời hạn vì lý do sức khỏe. Theo tờ Telegraph (Anh), tuy ông Vương ra tòa với vẻ mặt hồng hào nhưng một nguồn tin ngoại giao tiết lộ ông có vấn đề cả về thể chất và tinh thần.

Vai trò của ông Vương trong vụ sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood được mổ xẻ khá nhiều. Tòa buộc tội ông Vương giúp bà Cốc Khai Lai, vợ ông Bạc Hy Lai, che giấu hành vi giết người. Tuy nhiên, theo Tân Hoa Xã, từ lúc bị ông Bạc Hy Lai cho “ăn tát” ngày 19-1, ông Vương bắt đầu ra lệnh cho thuộc cấp thu thập chứng cứ về bà Cốc Khai Lai.
img

Vương Lập Quân tại phiên tòa hôm 24-9. Ảnh: REUTERS

“Siêu cớm” một thời cẩn thận chia nhỏ các bằng chứng cho nhiều cảnh sát giữ gìn, kể cả một mẫu mô tim của ông Heywood và đoạn ghi âm bí mật lời thú tội của bà Cốc. Sau khi được đưa từ Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô đến Bắc Kinh hồi đầu tháng 2, ông Vương mới sai thân tín chuyển chứng cứ cho bên điều tra.

Biên tập viên Hồ Thư Lập của tạp chí hàng đầu Tài Tân đánh giá Vương Lập Quân “rất khôn ngoan khi tiếp tục điều tra và cất giấu các bằng chứng then chốt”. “Ông ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đến Lãnh sự quán Mỹ xin tỵ nạn. Khi một tội phạm muốn ly khai băng đảng, họ có thể tìm kiếm sự bảo vệ của cảnh sát. Nhưng ở Trùng Khánh và đối với nguyên giám đốc sở công an Vương Lập Quân, ông không còn nơi nào nương tựa” - bà Hồ nói.

Như vậy, ông Bạc Hy Lai là nhân vật duy nhất chưa bị xử lý trong vụ bê bối chính trị lớn nhất 3 thập kỷ qua. Người ta đang băn khoăn không biết số phận ông Bạc có bị phán quyết trước đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 vào mùa thu tới hay không. Và liệu ông sẽ bị xử lý hình sự hay chỉ nhận hình phạt trong nội bộ đảng?

Chi tiết “người đứng đầu Trùng Khánh” tát Vương Lập Quân mà Tân Hoa Xã đăng tải ngày 19-9 ám chỉ rất có thể ông Bạc sẽ bị buộc tội hình sự vì bao che cho vợ. Ngay cả chi tiết công tố viên và luật sư bào chữa đều kêu gọi khoan hồng cho ông Vương vì đã hợp tác điều tra cũng hé mở khả năng ông Vương đã khai ra nhiều điều liên quan đến sếp cũ. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng việc ông Bạc không bị triệu tập với vai trò nhân chứng cũng như không bị nêu tên cho thấy ông vẫn có thể được “nương tay”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo