Ngoài viên phi công lái chiếc T-28 tử vong, may mắn không có ai bị thương. Phóng viên đài CNN đã chụp được ảnh vụ tai nạn vào lúc 14 giờ 30 phút với lửa và những cột khói đen kịt bốc lên từ mặt đất.
Phóng viên này kể: “Chúng tôi nhìn thấy luồng ánh sáng lóe lên, sau đó nghe tiếng nổ lớn. Thật đáng sợ. Cả đám đông kinh ngạc, rồi sau đó lặng đi khi chứng kiến sự việc xảy ra”.
Chiếc máy bay T-28 bốc cháy chiều 17-9. Ảnh: CNN
Trước đó một ngày, tại Giải Vô địch đua máy bay quốc gia Mỹ ở Reno, bang Nevada, một phi công mất kiểm soát đã lao máy bay xuống khán đài nơi có hàng ngàn khán giả.
Giới chức bang Nevada đưa ra con số chính thức mới nhất là 9 người chết và 54 người bị thương sau vụ tai nạn trên, trong đó có 8 người trong tình trạng nguy kịch.
Viên phi công thiệt mạng khi máy bay phát nổ được xác nhận là ông Jimmy Leeward, 74 tuổi, đến từ bang Florida. Ông Jimmy Leeward lái chiếc P-51 Mustang cổ có từ thế chiến II. Theo nhiều nhân chứng, ông đã cố gắng điều khiển máy bay tránh rơi vào chỗ đông người nhất.
Bình luận (0)