xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhân chứng vụ thảm sát Na Uy: Cảnh tượng như phim Đức quốc xã

Đỗ Quyên (Theo BBC, ABC)

(NLĐO)- Tay súng trong trang phục cảnh sát tiến sát tới trước mặt mọi người rồi xả súng điên cuồng. Ít nhất 84 người đã thiệt mạng trong vụ thảm sát kinh hoàng này trên đảo Utoya. Những người sống sót nghẹn ngào kể lại rằng cảnh tượng họ đã trải nghiệm tưởng như chỉ có trong những bộ phim về Đức quốc xã.

Vụ xả súng trên đảo Utoya được đánh giá là một trong những vụ xả súng nghiêm trọng nhất trong lịch sử thế giới. Kẻ thủ ác hiện đang bị cảnh sát thẩm vấn.

img
img

Vụ xả súng trên đảo Utoya được đánh giá là một trong những vụ xả súng nghiêm trọng nhất trong lịch sử thế giới

Stine Renate Haheim – nhân chứng trong vụ thảm sát trên đảo Utoya kể lại: “Khi nghe thấy nhiều tiếng súng xé ngang tai, chúng tôi liền gọi các gia đình tập trung và cầu cứu tới cảnh sát. Bỗng có ai đó la lớn: “Cảnh sát đang ở đây, chúng ta an toàn rồi!” Và sau đó chúng tôi thấy một người đàn ông trong trang phục cảnh sát chạy xuống từ ngọn đồi trước mặt, và hắn bắt đầu xả súng vào mọi người. Chúng tôi chỉ còn biết chạy trốn thoát thân.”

"Lúc đầu hắn đứng cách tôi 10m và xả súng vào những người ở dưới nước. Hắn có 1 khẩu M16, trông như 1 chiếc súng máy. Khi tôi thấy hắn chạy tới định bắn chúng tôi, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh những kẻ giết người máu lạnh trong phim Đức Quốc Xã”, Adrian Pracon – nạn nhân của vụ thảm sát nhớ lại.

Adrian Pracon nói thêm: "Tôi giả vờ chết khi hắn tiến lại gần. Khi hắn cách tôi khoảng 2 m tôi có thể cảm nhận được sức nóng từ khẩu súng. Một vài người bạn của tôi tìm cách thuyết phục tên sát nhân. Ban đầu một số người còn nghĩ đây chỉ là một vụ thực hành kỹ năng xử lý tình huống trên đảo, nên nhiều người tới và nói chuyện với tên sát nhân, và y lập tức bắn chết họ”.

Chị Anita Lien – người dân địa phương gần đảo Utoya nói: “Tôi chỉ thấy nhiều người vội vàng nhảy xuống nước, khoảng 50 người tìm cách bơi vào bờ. Mọi người khóc lóc và sợ hãi tột độ. Họ còn rất trẻ, ở độ tuổi khoảng 14 đến 19”.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



Một người sống sót có tên Jorgen Benone nói: “Khi nhìn thấy nhiều người bị bắn chết, tôi cố gắng ngồi im, gần như nín thở, trốn sau mấy tảng đá. Khi nhìn thấy tay súng cách mình 20 đến 30m, tôi đã nghĩ đời mình tới đây là hết, tôi nghĩ tới tất cả những người thân yêu nhất”.

Một người tham gia trại hè khác, Niclas Tokerud, đã giữ liên lạc với chị gái trong vụ tấn công thông qua tin nhắn điện thoại.

“Cậu ấy gửi tin nhắn cho tôi nói rằng: “Đã xảy ra nổ súng, em rất sợ. Nhưng em đang trú ẩn và vẫn an toàn. Em yêu chị”, cô Nadia Tokerud, cho biết.

Khi lên một chiếc thuyền và rời khỏi đảo sau khi nỗi sợ hãi qua đi, Tokerud gửi thêm một tin nhắn nữa: “Em đã an toàn”.

img
Các nạn nhân của vụ nổ bom tấn công vào trung tâm thủ đô Oslo trước đó cũng bị sốc nặng

Trong khi đó, các nạn nhân của vụ nổ bom tấn công vào trung tâm thủ đô Oslo trước đó cũng bị sốc nặng,  đặc biệt khi Na Uy lại là quốc gia yên bình ở vùng Bắc Âu, luôn xếp thứ hạng cao trong các bảng đánh giá về chỉ số hạnh phúc và thịnh vượng.

Nhà báo Ingunn Andersen thuộc đài phát thanh Na Uy cho biết: “Mọi người nằm la liệt trên đường phố đầy những vũng máu từ những người đã thiệt mạng. Những mẩu kinh vỡ tung tóe khắp nơi.”

Một nhân chứng khác ở trung tâm Oslo chia sẻ rằng: “Lúc đầu tôi nghĩ những tiếng động lớn đó là sấm nhưng không phải, đó là tiếng kính vỡ."
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo