xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những hình ảnh cuối cùng trong tàu Sewol

P.Nghĩa - H.Ngọc (Theo The Blaze, CNN)

(NLĐO) – “Con tàu đang bị chìm”. Đó là thông điệp cuối cùng được một học sinh không rõ tên tuổi đăng tải lên mạng xã hội hôm 16-4, trước thời điểm tàu Sewol bị chìm mang theo 476 hành khách xấu số.

. Đi kèm với dòng tin nhắn là một loạt các bức hình ghi lại khoảnh khắc hoảng loạn bên trong tàu. Thi thể của học sinh này hiện vẫn mất tích cùng với 114 hành khách khác trên con tàu đắm.

187 nạn nhân thiệt mạng được xác nhận là học sinh của trường trung học Danwon, độ tuổi từ 16 đến 17.

 

img

 

img

 

Những hình ảnh do một học sinh chụp lại bên trong tàu Sewol trước lúc nó bị chìm. Ảnh: CBS News

Những hình ảnh do một học sinh chụp lại bên trong tàu Sewol trước lúc nó bị chìm.

Ảnh: NBC News / GlobalNews / FactTV

 

Trong khi đó, đài truyền hình Hàn Quốc JTBC cho biết họ nhận được một đoạn phim khác ghi lại những phút cuối trên phà do phụ huynh một học sinh cung cấp. Đoạn phim nằm trong điện thoại của cậu bé và được tìm thấy sau khi lực lượng cứu hộ đưa thi thể cậu vào bờ. Thẻ nhớ điện thoại vẫn sử dụng được.

"Con trai tôi, chỗ đó chắc phải lạnh và tối lắm. Con đã bị lạnh và sợ hãi đến nhường nào?" - người cha tên Park Jong-dae đau khổ nói.

Mưa lớn và gió mạnh cộng với thủy triều lên cao và dòng chảy xiết đã cản trở công tác tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Đội cứu hộ buộc phải tạm hoãn cuộc tìm kiếm từ hôm 26-4 và cho tới thời điểm hiện tại, chỉ có thêm 1 thi thể hành khách được trục vớt đưa lên bờ, nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng lên 188 người.

Hiện lực lượng cứu hộ đang xem xét các phương án dùng máy cắt cắt những tấm thép để vào tàu Sewol dễ dàng hơn hoặc sử dụng thuốc nổ để phá vách tàu từ bên trong. Đội thợ lặn đã tìm kiếm đến khu vực cabin gần đáy biển.

Trong khi đó, vào sáng hôm 27-4, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won đã đệ đơn từ chức. Tuy nhiên, cha của một nữ sinh bị mất tích cho rằng hành động của ông Chung là “vô nghĩa”. Nói với đài CNN, mẹ của nữ sinh này gay gắt: “Ông ta từ chức vì không muốn chịu trách nhiệm về đống lộn xộn này”.

 

Những đoạn đối thoại trong video do học sinh ghi lại

Đoạn video dài gần 3 phút do con trai ông Park Jong-dae khi các em học sinh đang tập trung ở tầng 4.

Dưới đây là một số nội dung đối thoại trong đoạn video quay sáng 16-4, bắt đầu từ 8 giờ 52 phút.

- Phà nghiêng nhiều quá. Chúng ta đang bị nghiêng về hướng này, không di chuyển được.

- Cậu có nghĩ mình sắp chết không?

- Chuyện gì xảy ra vậy?

...

Những người trên tàu dường như bắt đầu nhận ra nguy hiểm. Trong mớ âm thanh hỗn độn có tiếng trẻ con: "Mẹ ơi, bố ơi! Còn em con đâu?".

Một số người bắt đầu hỏi áo phao trong khi một giọng trên loa thông báo yêu cầu mọi người giữ nguyên vị trí: "Không được di chuyển, làm ơn ở nguyên..."

Vẫn còn có người đùa giỡn trong khi số khác tỏ ra bối rối. Ai đó nói: "Chuyến đi này có chuyện rồi". Vài hành khách nói chuyện với nhau, cố tìm hiểu xem điều gì đang xảy ra.

- Tôi nghĩ tàu ổn lại rồi.

- Ổn lại rồi à?

- Nó đang nghiêng dần qua bên trái.

- Có vẻ tốt hơn hồi nãy rồi.

Đoạn video tạm ngừng vào lúc 8 giờ 59 phút rồi sau đó được tiếp tục lại. Lúc này, phà đã nghiêng 10 phút, các học sinh bắt đầu tìm áo phao nhưng vẫn không biết tai nạn đã xảy ra.

- Tớ mặc áo phao đây.

- Mình cũng mặc. Phải mặc thôi.

Một số giúp đỡ nhau. Một em la lên, hô to tên một học sinh nào đó chưa có áo phao: "Nè, bọn mình cần thêm 1 cái".

- Mặc áo phao của tớ đi!

- Áo của cậu thì sao?

- Để tớ đi lấy cái khác.

Đoạn video tiếp tục, dường như vẫn chưa ai biết thảm họa đang đến. "Thuyền trưởng đang làm gì đấy nhỉ?" - một người hỏi. Lát sau, có giọng nói vang lên: "Lẽ ra họ phải cho chúng ta biết chuyện gì đang xảy ra chứ".

16 phút sau khi phà nghiêng, lẽ ra các học sinh vẫn có thể thoát nhưng lại ở nguyên tại chỗ theo yêu cầu từ loa phóng thanh, bắt đầu thấy lo sợ.

- Không gọi điện được à?

- Ừ, không được

- Tớ đang quay phim đây.

9 giờ 6 phút, tàu Sewol đã bắt đầu liên lạc với cơ quan quản lý lưu thông tàu thuyền (VTS) trên đảo Jindo. Nhưng loa phóng thanh vẫn nói: "Xin mọi người tuyệt đối không di chuyển mà hãy ngồi đợi tại chỗ".

- Họ bảo mình mặc áo phao, không phải tàu sắp chìm sao?

- Chắc bọn mình phải nhảy xuống biển thôi.

Lúc này, loa phát thanh lại vang lên, tiếp tục yêu cầu không di chuyển.

- Không biết các thầy cô có ổn không?

- Cô giáo có nhắn tin.

- Cô nói sao?

- Cô hỏi các em có sao không?

- Hỏi xem cô có sao không?

- Cô chưa đọc tin nhắn

Đoạn video kết thúc.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo