xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nóng bỏng đối đầu Israel- Iran: Khẩu chiến dữ dội

NGUYỄN CAO

Những lời đe dọa như thể cuộc chiến thật sự sắp xảy ra giữa Israel và Iran đã dấy lên những nỗi lo mới ở vùng Trung Đông vốn đang nóng bỏng với chiến sự ở Syria

Đáp lại sự khoa trương một cuộc tấn công Iran gần kề của Israel là những lời đe dọa hủy diệt Israel của Iran và Hezbollah hồi cuối tuần qua. Không giống những lần trước, cường độ khẩu chiến lần này được đẩy lên mức chưa từng thấy trong lịch sử Trung Đông.
 
Cuộc chiến 30 ngày

Sự căng thẳng giữa Israel - nước có vũ khí hạt nhân duy nhất trong vùng Trung Đông và Iran - nước đang bị phương Tây nghi ngờ lén lút chế tạo vũ khí hạt nhân - thật ra đã leo thang từ nhiều tháng trước.

Ngày 13-8, truyền thông và nhiều chính khách cấp cao Israel đã đẩy mức căng thẳng nói trên lên  cao trào khi ngầm báo một cuộc tấn công vào những cơ sở hạt nhân của Iran có khả năng diễn ra trước ngày bầu cử tổng thống Mỹ (6-11).

Chiến thuật “nóng - lạnh” tiếp  tục được áp dụng ở Israel trong tuần qua. Ngày 10-8, làng báo Israel tràn ngập tin tức về một cuộc tấn công phủ đầu Iran được cho là “khẩn cấp”. Yediot Aharonot, tờ báo có số lượng phát hành lớn, chạy tít Netanyahu và Barack quyết định tấn công Iran vào mùa thu.
 
img
Cặp bài trùng Netanyahu (trái) và Barak trong một phiên họp Quốc hội Israel . Ảnh: HAARETZ

Ngày 13-8, Đại sứ Israel tại Washington, ông Michael Oren, tuyên bố trên đài CNN “thời gian trì hoãn giải pháp quân sự chống Iran đang cạn dần”. Tuy nhiên sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak, người ủng hộ chủ trương đánh phủ đầu Iran, vội vã trấn an dư luận trong và ngoài nước rằng chính phủ Tel Aviv chưa có quyết định gì cụ thể. Đồng thời, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cũng nhấn mạnh “giải pháp quân sự chỉ được xem xét như lựa chọn cuối cùng”.

Thế nhưng ngày 15-8, Matan Vilnai, cựu bộ trưởng Bộ Bảo vệ Hậu phương Thời chiến, trả lời phỏng vấn trên nhật báo Maariv, lại cho biết Israel đã sẵn sàng mọi mặt cho một cuộc chiến quyết tử với Iran sau khi nội các chính phủ Israel nhận được báo cáo Iran đang tăng tốc chế tạo một đầu đạn hạt nhân, điều mà Iran luôn bác bỏ.
 
Ông Vilnai, người vừa rời nhiệm sở cách đây không lâu để làm đại sứ Israel tại Trung Quốc, còn tiết lộ rằng nếu cuộc tấn công xảy ra, không có gì phải hốt hoảng vì Israel đã chuẩn bị cho phòng tuyến trong nước “tốt nhất từ trước tới nay”.

“Theo tính toán của chúng tôi, cuộc chiến sẽ kéo dài 30 ngày và diễn ra trên nhiều mặt trận.  Dự trù mỗi ngày  sẽ có hàng trăm quả tên lửa của địch (Iran, Hezbollah ở Lebanon, Hamas ở Dải Gaza và thậm chí của Syria) bắn phá các thành phố của Israel và con số thiệt hại về người có thể trên dưới 500. Giống như người Nhật luôn sẵn sàng trước hiểm họa động đất và sóng thần, người dân Israel ý thức rằng sống trên đất Israel thì phải sẵn sàng đối phó với tên lửa địch. Nhưng tôi bảo đảm rằng hiện giờ, mỗi bộ phận đã biết sẽ phải làm gì (khi chiến tranh nổ ra)” - ông Vilnai quả quyết.
 
Mỗi bộ phận ở đây là  các tổ chức quân sự và cơ quan dân sự Israel. Ví dụ, quân đội chịu trách nhiệm thông báo đến từng người dân thời gian và địa điểm bị tên lửa tấn công qua hệ thống báo động bằng SMS (tin nhắn điện thoại di động)  bằng 4 thứ tiếng Do Thái, Ả Rập, Anh và Nga mà họ đã “tổng diễn tập” hồi tuần rồi.

Đổ dầu vào lửa

Nhân Ngày Jerusalem  của Israel đánh dấu ngày nước này chiếm đóng thành phố cổ Jerusalem trong cuộc chiến 6 ngày (7-6-1967), năm nào Iran cũng tuyên chiến với Israel. Ngày 17-8, trùng hợp với ngày kết thúc tháng chay Ramadan của Hồi giáo, các nhà lãnh đạo Iran đã đẩy cuộc chiến ngôn từ lên mức cao nhất từ trước đến giờ.
   
img
Tổng thống Ahmadinejad đe dọa xóa sổ Israel. Ảnh: AP

Tại buổi nói chuyện với sinh viên trường đại học tại Tehran, Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad, cổ quấn khăn choàng kẻ ca rô trắng đen của Palestine, tuyên bố: “Các nước phương Tây mong muốn  có một Trung Đông mới, chúng ta cũng muốn như vậy nhưng Trung Đông của chúng ta không có bóng dáng của Mỹ và Israel”.
 
Ông hô hào người Iran đối mặt với Israel vì “nó cần thiết để bảo vệ quyền lợi và nhân phẩm của nhân loại”.  Chính quyền Israel, theo ông, là “một khối u ác tính, một điều sỉ nhục đối với nhân loại”.
 
Trước đó, báo chí Iran đưa tin giáo sĩ Ayatolah Ali Khamenei, lãnh đạo tối cao Iran, nhận định rằng “đất đai Israel một ngày nào đó sẽ phải trả về cho người Palestine và Israel sẽ không còn tồn tại”.

Cùng ngày, tại Lebanon, thủ lĩnh tổ chức Hezbollah, Hassan Nasrallah, đe dọa biến Israel thành “địa ngục” nếu dám tấn công  Iran và Hezbollah, đồng minh của Syria và Hamas Palestine. Ông Nasrallah nhấn mạnh cuộc phản công bằng tên lửa của Hezbollah “sẽ tiêu diệt hàng chục ngàn dân Israel” chứ không phải 500 người như ông Vilnai nói.

Trước tuyên bố nảy lửa của Iran và Hezbollah, bà Catherine Ashton, ủy viên EU phụ trách đối ngoại, lên án lời lẽ của lãnh tụ tối cao và tổng thống Iran là “tàn nhẫn và đáng căm phẫn”. 
 
Nhận xét này của bà Ashton được coi là thẳng thắn một cách không bình thường bởi vì bà đang làm trưởng đoàn thương thuyết của 6 nước: Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Đức và Anh với Iran về chương trình hạt nhân của nước này.
Kỳ tới: Sống trong căng thẳng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo