xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nữ sinh nhờ bà lao công 50 tuổi cõng qua vũng nước

H.Bình (Theo China Daily, Mạng Đông Bắc)

(NLĐO) – Dư luận Trung Quốc đang xôn xao việc một nữ lao công 50 tuổi cõng nữ sinh băng qua sân trường ngập nước 10 cm.

Nữ lao công nói trên là bà Ngô Tú Anh, 50 tuổi, đang làm việc tại Trường Cao đẳng Truyền thông và Thông tin Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc.

Có lẽ bà Ngô không nghĩ lòng tốt của mình lại gây ra một làn sóng phản ứng tiêu cực và mỉa mai nhằm vào những cô gái mà bà giúp đỡ.

Sự việc xảy ra hôm 29-5. Ngay tối hôm đó, một giáo viên đã tung lên blog loạt ảnh về bà Ngô cõng một cô gái trẻ đang cầm chiếc dù và sách vở qua vũng nước . Chỉ trong vòng 1 giờ, trang blog đã có khoảng 2.000 lượt xem.
 
img
Các bức ảnh chụp bà Ngô cõng một cô gái trẻ đang cầm chiếc dù và sách vở (Ảnh: VŨ HÁN DẠ BÁO)

Trong khi giáo viên này ca ngợi về lòng tốt của bà Ngô thì đa số bình luận lại chỉ trích những nữ sinh quá yếu đuối và cảm thấy lo lắng cho tương lai của họ vì không thể tự vượt qua những trở ngại nhỏ nhặt này.

Báo Vũ Hán Dạ báo dẫn lời bà Ngô: “Tôi có 3 người con trạc tuổi họ. Khi nhìn thấy các cô gái lúng túng trước vũng nước và có thể đi học muộn, tôi đã không ngần ngại đề nghị giúp họ giống như giúp các con của mình. Sau này, tôi vẫn sẽ hành động như thế.”


img
Bà Ngô Tú Anh (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Nhiều người chỉ trích các nữ sinh, nói rằng họ quá ích kỷ, được nuông chiều và mắc “bệnh công chúa quá nặng”. Tuy nhiên, bà Ngô nói: “Đó là quyết định của tôi khi cõng các cô gái. Hơn nữa, họ đã nói cảm ơn tôi. Tôi chỉ muốn giúp họ nhưng lại rước rắc rối cho mình”.

Một nhân viên họ Trương của trường cao đẳng cho biết các nữ sinh cảm thấy rất buồn khi nghe những lời chỉ trích. “Mọi người sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn. Vì thế làm ơn hãy hiểu lòng tốt của họ và thể hiện sự khoan dung đối với những sinh viên, những người nhận sự giúp đỡ từ bà Ngô" - nhân viên này nói.

Cũng trong ngày hôm ấy, nhiều nam sinh đã cõng các bạn cùng lớp vượt qua vũng nước. Thậm chí ông Mã Thế Hùng, 61 tuổi, giáo sư trong trường, cũng giúp sinh viên của mình khi họ rời lớp học vào lúc 16 giờ.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo