xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Nuy” tập thể “cứu” biển Chết

T.Nga (Theo Reuters)

(NLĐO)- Nhiếp ảnh gia nghệ thuật người Mỹ - Spencer Tunick nổi tiếng với việc chụp ảnh "nuy" tập thể đang lên kế hoạch chụp một bộ ảnh các tình nguyện viên Israel “nuy” trên thuyền tại Biển Chết.

Ông Spencer tin rằng Israel là một nước tự do tôn giáo duy nhất ở Trung Đông có nhiều tình nguyện viên sẵn sàng cho dự án này. Tuy nhiên, kế hoạch này đang gặp phải khó khăn về tài chính và sự phản đối từ một số nhóm chính trị.
 
img
Nhiếp ảnh gia Spencer Tunick từng thực hiện dự án ảnh khỏa thân với người mẫu ở Bourgogne, Pháp năm 2009. - Ảnh: AFP
 
Spencer Tunick là một tín đồ Do Thái, từ lâu đã ấp ủ tham vọng tiến hành một buổi chụp ảnh khỏa thân tập thể tại Biển Chết, một nơi với rất nhiều cảnh đẹp mê hồn nhưng lại đang phải đối mặt với không ít vấn đề nghiêm trọng. Chính vì thế nhiếp ảnh gia muốn phát đi một thông điệp về môi trường và nêu bật hiện trạng của Biển Chết, nơi đang bị khô cạn nhanh chóng.
 
Các chuyên gia đã nhiều lần cảnh báo Biển Chết, nơi ở vị trí tương đối thấp trên bề mặt trái đất và có độ mặn cao nhất, sẽ khô cạn vào năm 2050 nếu như con người không có biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn điều này. Theo ước tính hiện nay, mỗi năm bờ biển lại lùi xa hơn 1km. Cả Israel và Jordan đều đang khai thác các dịch vụ du lịch tại bờ Biển Chết.
 
Ông Tunick nói: “Con người đang đưa vùng biển hung vĩ này tới cái chết.”

Nhiếp ảnh gia Spencer khẳng định kế hoạch chụp hình của ông không nhằm kích động các vấn đề tôn giáo của khu vực hay những bất ổn và xung đột tại Trung Đông.
 
Ông chia sẻ: “Chụp ảnh khỏa thân là một việc hoàn toàn nghệ thuật, không phải với mục đích khiêu dâm. Công việc của tôi chỉ hướng tới việc báo động các thảm họa thiên nhiên bắt nguồn từ tác động của con người, chứ không liên quan tới chiến tranh”.
 
Tuy nhiên ý tưởng cao cả này của ông Spencer đang gặp nhiều khó khăn. Đầu tiên là những phản đối từ phía chính quyền. Một đại diện của đảng Shas tại Israel - một đảng trong liên minh cầm quyền - đã phản đối dự án nghệ thuật trên. Nghị sĩ Nissim Zeev nói: “Đây là sự tục tĩu. Cần ngăn chặn con người này thực hiện một dự án đáng hổ thẹn như vậy.  Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm rằng nó không diễn ra trên đất Israel”.

Vấn đề tài chính cũng là một khó khăn hiện nay của nhiếp ảnh gia nổi tiếng này. Việc gây quỹ để thực hiện dự án chỉ thu được 45.000USD sau 1 năm, trong khi ông Tunick cần 60.000USD. Trong khi đó, chỉ còn chưa đầy 25 ngày nữa là tới hạn chót trong chiến dịch gây quỹ, nghĩa là ngày 6-6 tới đây nếu ông không có đủ số tiền này thì dự án sẽ bị dừng lại, nhóm gây quỹ đang kêu gọi mọi người tài trợ cho trang web kickstarter.com của ông Tunick.
 
Tuy nhiên, công việc của ông cũng không phải hoàn toàn bế tắc, đã có 700 sinh viên Israel đăng ký tham gia và khoảng 2.000 người khác ở mọi độ tuổi cũng bày tỏ thiện chí tham gia buổi chụp hình nghệ thuật trên bờ biển của ông Tunick trong khi dự kiến ban đầu của ông chỉ là 500 người.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo