xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Romney bị chỉ trích xuyên lục địa

Bằng Vy (Theo Christian Science Monitor, AP)

(NLĐO) - Những phát biểu của ứng viên Tổng thống Mỹ Mitt Romney ở Israel làm ông “bội thu” chỉ trích từ Iran đến tận Trung Quốc.

Sau tuyên bố “chấn động”: “Jerusalem là thủ đô của Israel”, ông Romney nhận được vô số chỉ trích. Ngày 31-7, đến lượt Trung Quốc, đối thủ hàng đầu của Mỹ hiện nay, lên tiếng nhắc nhở ông có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.
 
“Phát biểu của ông Romney hoàn toàn đạp lên lịch sử và thật sự vô trách nhiệm nếu ông chỉ định giành lấy sự ủng hộ của cử tri quê nhà. Bất cứ bình luận thiên vị nào cũng không công bằng đối với người dân Palestine vốn đang yếu thế hơn trên bàn đàm phán” - Tân Hoa Xã viết.
 
Ông Romney còn bị chê trách vì tuyên bố sẽ dời đại sứ quán Mỹ đến Jerusalem, điều mà giới chức nước này luôn tránh đề cập.
 
img
Ông Romney tại Jerusalem ngày 29-7. Ảnh: AP
 
Chuyện ông Romney yếu kém về mặt ngoại giao đã bị chỉ trích nhiều, nhưng với phản ứng của Trung Quốc, giới phân tích lo ngại ông sẽ đem đến sự bất ổn mới cho thế giới một khi được bầu làm tổng thống Mỹ.
 
Ngoài Trung Quốc, ông Romney còn bị người Palestine cáo buộc phân biệt chủng tộc khi quy kết chênh lệch kinh tế giữa Palestine và Israel là do yếu tố văn hóa mà quên những ảnh hưởng kinh tế gây ra do Israel đóng chiếm trên phần đất Palestine.
 
Đã vậy, số liệu mà cựu thống đốc bang Massachusetts trích dẫn còn bị Reuters “bắt giò”. Ông Romney nói GDP đầu người của Israel là 21.000 USD và Palestine là 10.000 USD trong khi các tổ chức kinh tế ước tính hai con số này là gần 31.400 USD và 2.900 USD.
 
Trưởng đoàn đàm phán Palestine, ông Saeb Erekat, gọi phát biểu của ông Romney là “vừa phân biệt chủng tộc vừa thiếu kiến thức”. “Ai cũng biết Palestine không thể phát triển kinh tế đúng tiềm năng do sự kiềm hãm của Israel” - ông Erekat nhấn mạnh.
 
Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cũng góp lời chế giễu ứng viên tổng thống Mỹ “hôn chân Israel” để đổi lấy sự ủng hộ của cử tri gốc Do Thái. Ông Romney đã hứa hẹn sẽ ủng hộ “nỗ lực ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân” của Israel.
 
img
Trợ lý báo chí Rick Gorka của ông Romney thô lỗ với phóng viên
 
Chưa hết, trợ lý báo chí Rick Gorka của ông Romney còn làm tình hình tệ hơn khi văng tục với các phóng viên Mỹ tại Ba Lan hôm 31-7. Tranh thủ lúc ông Romney rời khỏi quảng trường Pilsudski tại thủ đô Warsaw, các phóng viên đứng sau hàng nhân viên an ninh đã hỏi với theo. Một phóng viên CNN hỏi: “Ông có thấy lo ngại về những điều không hay diễn ra trong chuyến đi ngoại giao của ông không?”. Tiếp đó, phóng viên của tờ Washington Post lớn tiếng hỏi: “Ông nghĩ sao về những phát biểu hớ hênh của mình?”.
 
Có mặt tại đó, ông Rick Gorka đã rủa nhóm phóng viên là “hôn mông” (kiss my ass) và bảo phóng viên Jonathan Martin của  Politico “biến đi” (shove it), theo ABC News. Ông này sau đó đã gọi điện cho các phóng viên xin lỗi về sự cư xử “thiếu đứng đắn” của mình.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo