xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Pakistan: Tranh giành nhà cũ của Bin Laden

Cao Lực (Theo BBC)

(NLĐO) – Một cuộc tranh cãi đã xảy ra xoay quanh vấn đề giải quyết khu đất nơi trùm khủng bố Osama bin Laden của nhóm Al-Qaeda từng sinh sống và bị giết tại TP Abbottabad – Pakistan.

Bin Laden thiệt mạng trong một cuộc đột kích của Mỹ ngay tại khu ẩn náu của hắn vào tháng 5-2011. Sau khi bị tiêu diệt, khu đất đất nơi Bin Laden ẩn náu vẫn bị bỏ hoang. Khu đất này rộng 3.530 mét vuông này có giá trị ước tính hơn 285.000 USD.

Sau khi Bin Laden chết, khu đất này đã được trao cho chính quyền tỉnh Khyber Pakhtunkhwa (KP). Chính quyền tỉnh KP sau đó đã phá huỷ ngôi nhà và hàng rào vì sợ nơi này sẽ thành địa điểm của các chiến binh thánh chiến khác. Kể từ đó, khu đất này vẫn chưa được sử dụng vì cuộc tranh cãi không hồi kết giữa giới chức trách địa phương và quân đội.

Giới chức trách địa phương muốn biến khu đất này thành sân chơi cho trẻ em, trong khi đó, quân đội lại muốn xây dựng nghĩa trang.

Thành viên của quân đội Bashir Khan tuyên bố phía quân đội đã quyết định biến khu đất thành nghĩa trang. “Đây là điều cần thiết vì chưa có nghĩa trang gần nơi dân cư sinh sống” – ông Bashir Khan cho BBC hay.


Nơi ẩn náu của Bin Laden được chụp vào năm 2012, trước khi bị phá bỏ hoàn toàn. Ảnh: Reuters

Nơi ẩn náu của Bin Laden được chụp vào năm 2012, trước khi bị phá bỏ hoàn toàn. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Bộ trưởng Thông tin KP Mushtaq Ghani đã bác kế hoạch trên, khẳng định khu đất nằm ở trung tâm dân cư đông đúc và “không thích hợp để xây nghĩa trang”. Ông Ghani cho biết chính quyền tỉnh muốn xây dựng một khu vui chơi cho trẻ em trên khu dất này.

Trong khi cuộc tranh cãi vẫn còn diễn ra gay gắt thì vào hôm 20-7, phía quân đội đã xây dựng hàng rào quanh khu đất, khiến giới chức trách địa phương sững sờ. Giới chức trách địa phương sau đó đã lên tiếng mạnh mẽ buộc quân đội phải dỡ bỏ hàng rào. Tuy nhiên, phía quân đội mới đây lại tiếp tục khiến các nhà chức trách ngỡ ngàng khi quyết định xây dựng một bức tường cao 1 mét bao quanh khu đất.

Cuộc tranh cãi vẫn cứ thế tiếp diễn và chưa có dấu hiệu kết thúc. Trong khi đó, một số cư dân địa phương thì lại muốn biến khu đất này thành trường học cho nữ sinh. Còn một số quan chức quân sự thì lại muốn xây dựng công viên vui chơi giải trí.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo