xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Pháp khó chịu khi ông Trump chê Paris

N. Thương (theo Reuters, AOL)

(NLĐO)- Tổng thống Pháp Francois Hollande hôm 25-2 đã phản ứng gay gắt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có bình luận tiêu cực về thủ đô Paris.

Phát biểu trong chuyến thăm hội chợ triển lãm Paris Agric hôm 25-2, Tổng thống Hollande cho rằng ông Trump nên thể hiện sự ủng hộ đối với các đồng minh của Mỹ.

“Vấn nạn khủng bố vẫn còn đó và chúng ta phải cùng nhau chiến đấu. Việc thể hiện sự coi thường dù là nhỏ nhất đối với một quốc gia đồng minh là không hay chút nào. Tôi sẽ không làm thế với Mỹ và tôi yêu cầu Tổng thống Mỹ cũng không làm thế với Pháp”- ông Hollande phản ứng về phát biểu của ông Trump, theo đó “Paris không còn là Paris” sau những vụ tấn công khủng bố của các phần tử Hồi giáo cực đoan.


Tổng thống Pháp Francois Hollande (trái) thẳng thắn đáp trả những bình luận tiêu cực về Paris của ông Trump. Ảnh minh họa: CNN

Tổng thống Pháp Francois Hollande (trái) thẳng thắn đáp trả những bình luận tiêu cực về Paris của ông Trump. Ảnh minh họa: CNN

Tổng thống Pháp tiếp lời: “Tôi không muốn đưa ra sự so sánh nhưng ở đây người dân không tiếp cận với súng. Ở đây bạn không có những người mang súng bắn vào đám đông chỉ để thỏa mãn ý muốn gây nên ồn ào và thảm kịch”.

Những phát biểu trên của ông Hollande chính là để đáp trả những bình luận của ông Trump tại Hội nghị hành động chính trị bảo thủ hôm 24-2. Khi nói về tầm quan trọng của an ninh biên giới Mỹ, ông Trump đã lặp lại những lời chỉ trích của mình về cách mà các nước châu Âu đối phó với những vụ khủng bố của các phần tử Hồi giáo cực đoan.

Ông Trump khi đó đã phát biểu: “Các bạn hãy nhìn những gì đang xảy ra ở châu Âu đi. Hãy nhìn những gì đang xảy ra ở Đức, hãy nhìn những gì đã xảy ra ở Pháp, hãy nhìn Nice và Paris”.

Sau đó, ông Trump còn kể với đám đông những người đang theo dõi rằng ông có một người bạn tên Jim và người này không còn đến thăm Paris thường xuyên nữa vì lý do “Paris ư? Tôi không còn đến đó nữa. Paris không còn là Paris”.

Hơn 230 người đã thiệt mạng trong một chuỗi các vụ tấn công khủng bố ở Pháp kể từ đầu năm 2015 và khiến quốc gia này luôn trong tình trạng khẩn cấp kể từ tháng 11-2015.

Sau ông Hollande, đến lượt Thị trưởng Paris, bà Anne Hidalgo, cũng đưa ra những bình luận mang tính đáp trả những phát ngôn không hay về Paris nói trên của Tổng thống Mỹ.

Theo tờ Washington Post, thị trưởng Paris đã đăng một tấm ảnh chụp bà với 2 chú chuột Mickey và Minnie (2 nhân vật hoạt hình nổi tiếng của hãng phim Walt Disney) cùng với lời bình: “Gửi Donald và người bạn Jim của ông, tại tháp Eiffel chúng tôi đang kỷ niệm sự năng động và tinh thần cởi mở của Paris cùng với Mickey và Minne”.


Bức ảnh thị trưởng Paris Anne Hidalgo đăng trên Twitter để phản pháo Tổng thống Trump. Ảnh: Twitter

Bức ảnh thị trưởng Paris Anne Hidalgo đăng trên Twitter để phản pháo Tổng thống Trump. Ảnh: Twitter

Có ý kiến bình luận cho rằng bà Hidalgo cố tình dùng thẳng tên của ông Trump nhằm ngụ ý so sánh ông với nhân vật vịt Donald, một nhân vật hoạt hình khác của Walt Disney vốn cũng nổi tiếng với những phát ngôn bùng nổ, thiếu kiểm soát.

Sau đó, bà Hidalgo còn đăng tải tiếp một dòng trạng thái bằng tiếng Pháp mà tạp chí USA Today dịch lại là: “Số lượng du khách Mỹ đặt phòng du lịch (tại Paris) vào thời điểm này đã tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo