xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Philippines - Phép mầu và tang tóc

Huệ Bình

Rất nhiều người sống sót sau bão Haiyan đang đối mặt tương lai mù mịt bởi người thân và tài sản không còn nữa

Ngày 11-11, trang tin Philstar dẫn lời Trung úy Jim Alagao - người phát ngôn của quân đội Philippines – xác nhận 942 người đã thiệt mạng và 275 người mất tích do siêu bão Haiyan ở vùng Visayas. Dù vậy, Tỉnh trưởng tỉnh Leyte Tecson Lim cho rằng chỉ tính riêng tỉnh này, số người chết vì bão Haiyan “có thể lên đến 10.000 người”.

Chào đời trong siêu bão
 
Theo Hội đồng Kiểm soát và Giảm thiểu thiên tai quốc gia Philippines (NDRRMC), thiệt hại tài sản, bao gồm cơ sở hạ tầng và nông nghiệp, ước tính vào khoảng 296,5 triệu peso. Tối 11-11, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia. Ông Aquino khẳng định chính phủ đang có các ngân quỹ trị giá 18,7 tỉ peso (khoảng 432,87 triệu USD) có thể được sử dụng cho việc khôi phục những khu vực bị bão tàn phá.
 
Giữa những đau thương mất mát do siêu bão gây ra, dường như người ta cảm thấy ấm lòng khi nghe kể về những đứa trẻ được sinh ra một cách diệu kỳ trong lúc bão hoành hành. Emily Sagalis sung sướng đến bật khóc sau khi sinh một bé gái tại Tacloban - nơi hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất từ bão Haiyan. Một bé gái xinh xắn được sinh ra vào ngày 11-11 ở sân bay Tacloban, nơi được biến thành trung tâm y tế dã chiến sau khi siêu bão tàn phá địa phương này.
 
img
Bão Haiyan cướp mất 11 người thân của cô Jenny Dela Cruz

“Con tôi thật đẹp. Tôi sẽ đặt tên con là Bea Joy để tưởng nhớ mẹ của tôi” - bà mẹ 21 tuổi nói. Cô Sagalis cho biết mẹ của cô đã bị dòng nước lũ cuốn trôi. “Đứa con gái này là một phép mầu đối với tôi. Tôi ngỡ hai mẹ con đã trôi theo dòng nước khi bé còn nằm trong bụng” - cô Sagalis nói. Tuy nhiên, đội ngũ quân y đỡ đẻ cho Sagalis đang lo ngại cô có thể bị nhiễm trùng do sinh nở trong điều kiện thiếu thốn thuốc men và kém vệ sinh.

Trước đó, tờ Inquirer ngày 10-11 cũng nhắc đến một phép mầu khác. Bà mẹ trẻ Riza Jaro, 18 tuổi, đã chuyển dạ và hạ sinh một bé gái ngay trên chiếc máy bay quân sự sau khi siêu bão tấn công Tacloban. Jaro quyết định đặt tên cho con là Yoonadale, gần giống như tên địa phương của siêu bão Haiyan là Yolanda.

“Thây ma” đầy đường

Số phận cô Jenny Dela Cruz không may mắn như những phụ nữ trên. Người phụ nữ đang mang thai 8 tháng này đã mất 11 người thân trong gia đình, trong đó có đứa con gái mới 2 tuổi. “Tôi không còn nghĩ được gì nữa, cũng không biết phải làm gì. Những gì tôi có thể làm bây giờ là sống qua ngày nhưng tôi cũng không rõ chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai, ngày kia và sẽ phải làm gì để tiếp tục sống. Tôi thực sự không biết phải làm gì nữa”.

Cũng như cô Cruz, rất nhiều người dân TP Tacloban đang đối mặt tương lai mù mịt bởi người thân và tài sản giờ không còn nữa. Bà Bernadette Tenegra, 44 tuổi, sẽ không bao giờ quên được những lời nói cuối cùng của con gái bà trước khi chết: “Mẹ hãy tự cứu lấy mình”. Đứa con gái của bà Tenegra bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của căn nhà ở Tacloban sau khi siêu bão quét qua. “Tôi tìm lời giúp con gắng gượng nhưng nó đã bỏ cuộc” - bà Tenegra nước mắt đầm đìa.

Siêu bão đã quét sạch mọi thứ khiến nhiều người bị đói khát trong lúc tình trạng cướp bóc, hôi của đã xuất hiện. Thậm chí, nhiều người phải bới rác tìm đồ ăn, thức uống và lấy đồ từ những người đã chết. “Mọi người cứ như thể thây ma đang đi tìm đồ ăn. Cảnh tượng cứ như trong phim vậy” - Jenny Chu, một sinh viên trường y ở tỉnh Leyte, nói. Mila Ward, một công dân Úc sinh tại Philippines và đang ở tỉnh Leyte trong kỳ nghỉ thăm gia đình, cho biết cô thấy hàng trăm thi thể trên các con phố. “Thi thể họ được bọc trong các tấm chăn và ni-lông. Có cả trẻ em lẫn phụ nữ” - cô nói.

Trong lúc này, cả thế giới đang hướng về Philippines bằng những chuyến hàng viện trợ khẩn cấp. Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) cho biết khoảng 60 tấn hàng bao gồm cả thuốc men sẽ tới Philippines vào ngày 12-11. Ủy ban châu Âu cũng tuyên bố sẽ viện trợ cho Philippines 3 triệu euro. Còn theo Đại sứ quán Đức ở Manila, 23 tấn hàng cứu trợ đầu tiên cùng với một nhóm cứu hộ cũng đang trên đường tới Philippines.
 
Vương quốc Anh cũng thông báo sẽ viện trợ khẩn cấp 9,6 triệu USD cho nước này trong khi Canada cam kết sẽ viện trợ khoảng 5 triệu USD. Úc và New Zealand cũng cho biết sẽ hỗ trợ 500.000 USD cho Philippines. Trong khi đó, tổ chức phi chính phủ “Bác sĩ không biên giới” cũng sẽ cung cấp cho Philippines 200 tấn hàng, bao gồm thuốc men, lều trại, dụng cụ vệ sinh.
 
 

Bão Zoraida nối gót Haiyan?

Cơ quan Khảo sát khí tượng thủy văn Philippines (PAGASA) dự báo Philippines có thể tiếp tục hứng chịu một cơn bão mới với tên gọi Zoraida trong 2 ngày 13, 14-11. Theo tờ Philippine Star ngày 10-11, chuyên gia khí tượng của PAGASA Jori Loiz cho biết một đám mây bão đã hình thành tại Mindanao, đảo lớn thứ hai của Philippines. Ông Loiz cho biết nếu đám mây này phát triển thành áp thấp nhiệt đới trong 2-3 ngày tới, đây có thể là cơn bão thứ 25 đổ bộ vào Philippines trong năm 2013 và sẽ được đặt tên là bão Zoraida.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo