xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sát thủ Na Uy muốn lấy đầu cựu thủ tướng

Đỗ Quyên (Theo Guardian)

(NLĐO)- Sát thủ Na Uy Anders Behring Breivik vừa khai trước tòa rằng “mục tiêu” ban đầu trong vụ tấn công khủng bố năm ngoái nhằm vào cựu thủ tướng Na Uy Harlem Brundtland và kế hoạch của y là chặt đầu bà này, quay phim lại cùng với hình ảnh “chiến dịch tàn sát 564 người trên đảo Utoya”, sau đó tung lên mạng cho mọi người “chiêm ngưỡng”!

img
Cựu thủ tướng Na Uy Harlem Brundtland


Trong buổi hầu tòa thứ tư (hôm 19-4), nghi phạm 33 tuổi này vẫn tỏ ra hết sức ngông cuồng, thậm chí còn lạnh lùng khẳng định rằng y đã lên kế hoạch cho 3 vụ đánh bom lớn chứ không chỉ định nhằm vào Utoya, nơi Đảng Lao động Na Uy đang tổ chức trại hè thiếu niên thường niên vào ngày 22-7-2011. Thực tế, y đã thực hiện một cuộc thảm sát trên đảo Utoya sau khi đánh bom gần tòa nhà chính phủ ở thủ đô Oslo giết chết tổng cộng 77 người.
 
Breivik khẳng định rằng y “buộc phải” thực hiện cuộc thảm sát trên đảo vì những luật lệ của Na Uy và Liên minh Châu Âu khiến y khó có thể đủ công cụ để chế bom có sức công phá lớn hơn. Tên sát thủ máu lạnh còn giải thích thêm rằng việc đánh bom khiến y thấy dễ dàng hơn là trực tiếp chĩa súng hay các loại vũ khí khác vào người đối diện.
 
Ngoài ra, Breivik còn nói rằng hắn đã hy vọng cựu thủ tướng Na Uy Brundtland - nhà lãnh đạo cánh tả, ba lần giữ chức thủ tướng trong khoảng thời gian từ năm 1981 đến 1996, xuất hiện tại trại hè của đảng Lao động ở Utoya vào ngày diễn ra vụ thảm sát.

Kẻ cuồng sát này còn tỏ ra tiếc nuối khi kế hoạch ban đầu của mình không trọn vẹn, bởi theo hắn cựu thủ tướng Harlem Brundtland là mục tiêu mà y đặc biệt muốn tiêu diệt. Y còn mô tả rành rọt kế hoạch một cách tường tận trước tòa như sau: Y muốn còng tay bà Harlem, sau đó dùng lưỡi lê trên cây súng của mình chặt đầu bà, quay lại cảnh tượng đó rồi tung lên mạng nhờ điện thoại iPhone.
 
Ngay từ ngày đầu tiên đứng trước trước tòa hôm 16-4, Anders Behring Breivik đã một mực tuyên bố rằng hắn không có tội khi gây ra cái chết cho 77 người trong vụ thảm sát chấn động Na Uy hồi năm ngoái. Tuy nhiên, gần cuối phiên xét xử, Breivik lại bật khóc khi tòa cho chiếu một đoạn phim mà chính y tung lên mạng vào ngày xảy ra các vụ tấn công, trong đó có hình ảnh các nạn nhân đã thiệt mạng.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo