Vụ đánh bom thứ nhất bắt đầu bằng vụ nổ xảy ra gần tòa nhà chính phủ Na Uy ở trung tâm thủ đô Oslo lúc 13giờ30 (theo giờ địa phương) giết chết ít nhất 7 người.
Quang cảnh xung quanh tòa nhà chính phủ như một đống đổ nát sau vụ nổ, các cửa kính của Văn phòng Thủ tướng Na Uy bị vỡ tan nát.
Hiện trường vụ đánh bom thứ nhất
Một nhóm khủng bố có tên Ansar al-Jihad al-Alami (tạm dịch là Những kẻ giúp đỡ chiến binh Thánh chiến toàn cầu) đã phát đi thông cáo nhận trách nhiệm về vụ đánh bom vào tòa nhà chính phủ Na Uy tại Oslo, chuyên gia chống khủng bố Will McCants của CAN cho biết.
Tuy nhiên, lời nhận trách nhiệm này vẫn chưa được giới chức Na Uy xác nhận. Cảnh sát Na Uy vẫn chưa khẳng định vụ nổ ở tòa nhà chính phủ có phải là đánh bom khủng bố hay không.
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
Hãng thông tấn Na Uy NTB cho biết thủ tướng nước này Jens Stoltenberg vẫn an toàn.
Một nhân chứng cho hay ông bị choáng vì vụ nổ lớn, sau khi chạy ra phố thì thấy mặt đường đầy mảnh kính vỡ. Ông mô tả quang cảnh xung quanh vô cùng tang thương, nhiều người kêu khóc thảm thiết, máu me khắp nơi, người chết và bị thương nằm la liệt trên đường, xe cứu thương, cảnh sát và cả quân đội tập trung hết sức để cứu những người bị nạn.
Một người đàn ông cứu 1 phụ nữ bị thương ra khỏi tòa nhà đổ nát
Các đài truyền hình quốc tế đưa tin cho biết có tiếng nổ thứ hai cũng đã phát ra ở trung tâm Oslo, không lâu sau tiếng nổ thứ nhất, khiến một số khu vực văn phòng bị phá nát.
Theo AP cho biết trụ sở một số cơ quan báo chí ở gần đó cũng bị hư hại, khói bốc lên nghi ngút. Được biết văn phòng Bộ dầu khí cũng bị hư hại.
Cảnh sát Nauy cho biết đã bắt 1 nghi phạm tại sân bay Oslo.
Theo BBC, giới chức Na Uy cho biết vẫn còn người bị kẹt trong các toà nhà bị trúng bom cần được cứu ra.
Vụ đánh bom được cho rằng quá bất ngờ vì người dân Na Uy vốn tin rằng đất nước họ đóng vai trò kiến tạo hòa bình trong xung đột Trung Đông và Sri Lanka mà nay bị đánh bom.
Người dân trên đất nước Na Uy xinh đẹp không ngờ rằng đất nước yên bình của mình lại bị khủng bố tấn công
Lúc 15 giờ30, một vụ khủng bố khác diễn ra ở một trại hè trên đảo Utoya, Na Uy. Các nhân chứng cho biết, một người ăn mặc như cảnh sát xả súng vào một cuộc họp của thanh thiếu niên trên đảo, cuộc họp có sự tham gia của thủ tướng Nauy.
Hiện trường vụ xả súng trên đảo Utoya
Khoảng 700 thanh thiếu niên đã có mặt trên đảo này trong một cuộc hội họp của Đảng Lao động. Các nhân chứng còn cho biết kẻ nổ súng la lên “đây chỉ là sự khởi đầu”, tất cả mọi người hoảng loạn và đều chạy ra biển cố bơi càng xa bờ càng tốt.
Sau khi tìm kiếm sơ bộ, cảnh sát xác nhận có tám tới chín xác chết trôi nổi trên biển xung quanh đảo. Tay súng là một người đàn ông Na Uy, 32 tuổi, tóc vàng. Trong khi tìm cách thoát thân hắn đã bị cảnh sát bắn bị thương và bắt giam.
Được biết kẻ sát nhân lên đảo theo một con tàu của Đảng Lao Động Na Uy. Đồng thời chất nổ cũng được tìm thấy trên đảo Utoya. Một tổ chức nổi dậy có tên là “những kẻ trợ giúp của Global Jihad” lên tiếng nói rằng đây là câu trả lời cho việc sản xuất phim hoạt hình Muhammed.
Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague lên án cuộc tấn công và ông gọi vụ tấn công này là "khủng khiếp".
Thị trưởng Oslo lên tiếng: "Thật là dã man vì đây là kỳ nghỉ hè và những người trên đảo hầu như đều là thanh thiếu niên".
Cảnh sát cho rằng hai vụ tấn công có thể có liên hệ với nhau
Tổng thống Mỹ Obama đề nghị sẽ giúp Na Uy trong công tác điều tra và nói rằng vụ tàn sát này lại một lần nữa nhắc nhở toàn bộ cộng đồng quốc tế về sự khủng khiếp của khủng bố.
Bình luận (0)