xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Syria: Đăng ảnh chế nhạo người dân đang chết đói

P.Nghĩa (Theo Independent, Daily Mail, BBC)

(NLĐO) – Những người ủng hộ chế độ Tổng thống Syria Bashar al-Assad đang chia sẻ hình ảnh bữa tối của họ để chế nhạo hàng ngàn người dân đang chết đói tại thị trấn Madaya, gần biên giới Lebanon.

Các bức ảnh được đăng tải trên hai mạng xã hội Facebook và Twitter hôm 8-1, giữa lúc Tổng thống Assad bị cộng đồng quốc tế gây áp lực để cho phép hàng cứu trợ nhân đạo tới thị trấn Madaya – bị quân đội Syria và phong trào Hezbollah của Lebanon bao vây 6 tháng qua.

Những người ủng hộ chế độ Assad chụp cảnh họ ăn tối với thịt nướng, tôm nướng, cá nguyên con, khoai tây chiên, salad và hàng đống bánh mì kèm chú thích: “Tình đoàn kết với cuộc bao vây ở Madaya”.

Cư dân mạng sau đó lên tiếng chỉ trích hành động “tàn bạo và kinh tởm” cũa những kẻ cười trên nỗi đau của người khác. Khoảng 40.000 người vẫn đang mắc kẹt tại thị trấn trước đây là khu nghỉ mát này, chờ đợi thực phẩm cứu trợ.

 

img

 

img

 

img

 

Những kẻ ủng hộ chế độ chia sẻ hình ảnh bữa tối của họ trên mạng xã hội. Ảnh: Facebook, Twitter
Những kẻ ủng hộ chế độ chia sẻ hình ảnh bữa tối của họ trên mạng xã hội. Ảnh: Facebook, Twitter

 

Ít nhất 23 người đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã bị chết đói tại Madaya kể từ ngày 1-12-2015. Nhiều người tại đó buộc phải ăn tới lá cây và cỏ để cố gắng sống sót.

Tình trạng cạn kiệt thực phẩm tại thị trấn Madaya khiến chỉ một số người có đủ điều kiện mới mua được. 1 lít sữa ở đây đang được bán với giá 145 USD (hơn 3,2 triệu đồng). Còn ở hai ngôi làng Kefraya và Fua, người dân phải dùng thuốc quá hạn và các bà mẹ phải nghiền nát hạt gạo (nếu có) rồi đun sôi cho những đứa trẻ uống cầm hơi.

 

Trẻ em ở thị trấn Madaya đun lá cây và cỏ ăn cầm hơi. Ảnh: Daily Mail
Trẻ em ở thị trấn Madaya đun lá cây và cỏ ăn cầm hơi. Ảnh: Daily Mail

 

Thị trấn lân cận Zabadani, cùng hai ngôi làng Kefraya và Fua ở tỉnh Idlib bị cô lập từ tháng 3-2015, cũng sẽ nhận được hàng viện trợ nếu Tổng thống Assad đồng ý.

Theo Chương trình Lương thực Thế giới của LHQ, một đoàn xe mang lương thực và thuốc men có thể tới Madaya vào sáng 10-1 (giờ địa phương). Hai ngôi làng Kefraya và Fua dự kiến nhận hàng cứu trợ sau đó 1 ngày.

Trước đó, một thỏa thuận đạt được cho phép di tản hơn 450 người ra khỏi các vùng chiến sự đến ngày 28-12-2015, bao gồm 338 người từ hai ngôi làng Kefraya và Fua cùng 125 người ở thị trấn Zabadani. Madaya không nằm trong thỏa thuận sơ tán nhưng hàng cứu trợ được phép gửi tới đây.

Hồi tháng 10 năm ngoái, Liên Hiệp Quốc cho biết họ gửi nhầm hàng trăm hộp bánh quy dinh dưỡng hết hạn cho người dân ở Zabadani và Madaya. Nhiều người dân mắc bệnh sau khi ăn số bánh quy này và từ đó đến nay, họ không nhận thêm được hộp thực phẩm cứu trợ nào.

Tại các khu vực kể trên, quân đội và lực lượng nổi dậy buôn lậu hàng hóa để bán cho dân thường với giá cắt cổ nhưng gần đây hoạt động này giảm mạnh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo