xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tâm sự của người làm thủ tục cho toàn bộ hành khách MH17

Hải Ngọc (Theo News.com.au)

(NLĐO) - Một nhân viên mặt đất tại sân bay Amsterdam - Hà Lan nói cô đã làm thủ tục lên máy bay cho toàn bộ hành khách đi trên chuyến bay định mệnh MH17.

Renuka Manisha Virangna Birbal viết lại trên Facebook của mình những câu cuối cùng mà cô nói với phi hành đoàn cũng như các hành khách. Tâm sự viết trong đêm 22-7 của cô đã được chia sẻ hơn 8.000 lần.

Tờ nhật báo lớn nhất Hà Lan De Telegraaf đã đăng tải lại những gì Birbal viết.

“Một nụ cười, một câu chào, một khuôn mặt tươi vui...

Tại bàn tiếp nhận là 2 fan cuồng bóng đá. Một người làm thủ tục, người kia thì không. Họ không ngồi cạnh nhau trên khoang thương gia.

- Quý khách muốn ngồi gần nhau không?

- Thôi nào, cho tôi vài giờ nghỉ ngơi đi - một người đùa.

 

 

Chuyến tàu chở thi thể nạn nhân đến TP Kharkov - Ukraine hôm 22-7. Ảnh: AP
Chuyến tàu chở thi thể nạn nhân đến TP Kharkov - Ukraine hôm 22-7. Ảnh: AP

 

Một gia đình 6 người làm thủ tục với 10 kiện hành lý.

- Lâu rồi chúng tôi mới về nhà

Một đứa bé mỉm cười và vẫy tay với tôi.

 

Phi hành đoàn tiến về phía tôi, tay vẫy, tay ra dấu.

Một người đàn ông sắp bắt đầu cuộc sống mới ở Malaysia.

Một gia đình được ông bà đưa đến sân bay. Đây là chuyến đi chơi xa đầu tiên của bọn trẻ. Người bà chụp ảnh con cháu đang làm thủ tục. Tôi cũng không để ý mình có lọt vào trong hình không.

Đến sân bay qua cửa G03, một người đàn ông trẻ hỏi tôi liệu có kịp đi mua đồ không. “Tất nhiên, thưa quý khách, miễn là ông quay lại đây lúc 11 giờ 30” - tôi trả lời.

Các đồng nghiệp của tôi giúp một bà cụ chuẩn bị lên máy bay, dãy ghế số 21. Bà ấy đi đứng khó khăn, lại bay một mình.

Một cặp mới cưới đang trên đường đi nghỉ tuần trăng mật.

 

Một bé gái xinh xắn được mẹ ẵm trên tay. Cha em đẩy xe phía sau. Bé đẹp thật, mang hai dòng máu Hà Lan và Malaysia. Đôi mắt to tròn, cô bé nhìn tôi cười kháu khỉnh.

Một hành khách nam bắt chuyến bay để kịp dự đám tang mẹ mình.

Cháu đi du lịch cùng ông bà.

Bất chợt tôi thấy một người quen, đó là đồng nghiệp của chúng tôi bên quầy vé MH. Anh ấy tự hào chỉ vào con trai, con gái và vợ mình. Nở nụ cười rộng miệng, anh vẫy tay chào: “Gặp lại sau nhé”.

 

Một phụ nữ muốn quay ra cổng để đi vệ sinh nhưng chúng tôi đã bắt đầu hướng dẫn hành khách lên máy bay nên không ai được ra.

- Vậy cho tôi lên máy bay trước nhé?

- Dĩ nhiên ạ

 

 

Quan tài chứa thi thể nạn nhân được đưa lên máy bay ở sân bay Kharkov để đến Hà Lan hôm 23-7. Ảnh: REUTERS

Quan tài chứa thi thể nạn nhân được đưa lên máy bay ở sân bay Kharkov để đến Hà Lan hôm 23-7.

Ảnh: REUTERS

 

Chào phi hành đoàn lần cuối, vẫn còn lần sau mà! Rồi chúng tôi di chuyển cầu nối vào máy bay.

Hành khách đi công tác, trên đường về nhà, về với gia đình hay đang đi nghỉ, đến với những khởi đầu mới...

Gia đình, vợ chồng, người độc thân, trẻ sơ sinh, con nít, ông bà, cha mẹ, con trai, con gái, người yêu, đồng nghiệp, bạn bè, láng giềng...

Lần cuối cùng tôi thấy họ, nói chuyện với họ và chúc họ một chuyến bay thoải mái. Những hành khách trên chuyến bay MH17 ngày 17-7-2014.

Nụ cười sau cuối, câu chào sau cuối, khuôn mặt tươi tắn sau cuối...

Hãy yên nghỉ!”

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo