xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tay súng bắn chết Bin Laden bị lộ sớm

P.Nghĩa (Theo Daily Mail)

(NLĐO) – Tờ Daily Mail (Anh) vừa điều tra được danh tính tay súng thuộc lực lượng đặc biệt SEAL của hải quân Mỹ - người trực tiếp bắn chết trùm khủng bố Osama Bin Laden.

Phát hiện của trang tin này được công bố giữa lúc đông đảo khán giả trên thế giới đang chờ đợi tới thời điểm tay súng này xuất hiện trong bộ phim tài liệu 2 tập của đài Fox News.

Rob O'Neill, cựu đặc nhiệm SEAL từng phục vụ trong hải quân Mỹ 16 năm, dự định xuất hiện trong bộ phim tài liệu dài 2 tập ngày 11 và 12-11 tới của đài Fox News để kể về cuộc đột kích tiêu diệt trùm khủng bố khét tiếng al-Qaeda Osama Bin Laden cũng như tiết lộ danh tính bản thân.

Tuy nhiên, tờ Daily Mail bất ngờ điều tra được tên tuổi của anh và tiến hành một cuộc phỏng vấn độc quyền với cha của Rob, ông Tom O'Neill.

Rob ONeill trong một nhiệm vụ tại Liberia. Ảnh: Twitter
Rob O'Neill trong một nhiệm vụ tại Liberia. Ảnh: Twitter

Theo lời kể của ông Tom, Rob O'Neill, 38 tuổi, là một cựu thành viên đơn vị số 6 của biệt đội SEAL. Anh được xem là một trong những đặc nhiệm ưu tú nhất của đơn vị.

Rob lớn lên ở Butte, bang Montana – Mỹ, khu vực trước đây là cái nôi khai thác mỏ đồng nhưng hiện tại đang lâm vào tình cảnh khó khăn. Anh từng nói rằng mình gia nhập biệt đội SEAL là một quyết định sai lầm của thời tuổi trẻ bồng bột.

Lúc mới 19 tuổi, Rob đi đến văn phòng tuyển dụng của hải quân Mỹ để nỗ lực vượt qua giai đoạn mới chia tay người yêu. Tuy nhiên, cha của Rob lại nói khác trong cuộc phỏng vấn với Daily Mail. Ông Tom cho biết trong một lần cha con ông cùng một số người bạn đi săn, bạn của ông lên tiếng hỏi ai trong số những người có mặt đủ khả năng trở thành lính SEAL. Và lúc đó Rob khẳng định anh đủ tố chất để gia nhập hải quân.

Sau khi trở thành đặc nhiệm SEAL, Rob đã tham gia hơn 10 chuyến đi tới 4 vùng chiến sự khác nhau, bao gồm cả Iraq và Afghanistan. Tổng cộng anh đã thực hiện hơn 400 nhiệm vụ chiến đấu riêng lẻ trong suốt quãng thời gian 16 năm phục vụ trong quân đội, trước khi xin nghỉ hưu sớm.

Rob nhận được nhiều huy chương và bằng khen cho quá trình hoạt động tích cực của mình, như huy chương Ngôi sao bạc (cao thứ 3 trong cấp bậc khen thưởng của quân đội Mỹ) về lòng dũng cảm khi chiến đấu chống lại một kẻ thù của nước Mỹ; huy chương Ngôi sao đồng về quá trình chiến đấu trực tiếp tại các vùng xung đột ở nước ngoài…

Trong cuộc đột kích tiêu diệt Bin Laden ở Pakistan ngày 2-5-2011, Rob được cho là bắn một viên đạn vào người tên trùm khủng bố khiến hắn bị trọng thương, sau đó hai đồng đội SEAL của anh nã đạn vào ngực khiến Bin Laden thiệt mạng. Nhưng sự thật chính Rob là người đã bắn 3 viên đạn vào trán Bin Laden ở cự ly gần, trực tiếp khiến ông trùm khét tiếng sang thế giới bên kia.

Quyết định tiết lộ chi tiết cuộc đột kích Bin Laden có thể khiến Rob đối mặt với hậu quả pháp lý, theo như cảnh báo của các chỉ huy biệt đội SEAL và chỉ huy Bộ tư lệnh Chiến tranh Đặc biệt Hải quân Mỹ (NSWC) Brian Losey.

Tuy nhiên, ông Tom lên tiếng ủng hộ quyết định của con trai, thứ nhất là việc rút khỏi quân ngũ trước thời hạn 4 năm, thứ hai là công khai danh tính bản thân và mô tả chi tiết chiến dịch hạ sát trùm khủng bố al-Qaeda để cả thế giới biết rõ.

Ông nói: “Mọi người hỏi chúng tôi có sợ IS (tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng) sẽ đến và trả thù hay không, tôi trả lời họ rằng tôi sẽ vẽ một cái bia lớn trước cửa rồi tuyên bố: Hãy đến và tóm bọn ta đi”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo