Ít nhất 12 người khác bị thương trong cuộc thảm sát này. Vụ tấn công xảy ra tại trường Escola Municipal Tasso da Silveira, phía tây Realengo. Theo báo chí địa phương, tay súng là cựu học sinh của trường, năm nay 23 tuổi, và được xác định là Wellington Menezes de Oliveira.
Vụ tấn công xảy ra tại trường Escola Municipal Tasso da Silveira, phía tây Realengo
Tổng thống Brazil Dilma Rousseff không cầm nổi nước mắt khi bà lên án cuộc thảm sát trường học khủng khiếp chưa từng thấy này ở Brazil.
Các quan chức cho hay Wellington Menezes de Olivera tới trường vào khoảng 8 giờ (giờ địa phương) và nói rằng hắn tới để dạy học, tuy nhiên sau đó hắn xông vào lớp học và xả súng điên loạn.
Hoàn toàn bất ngờ, giáo viên trong lớp phải chạy ra trốn sau cửa, trong khi các em học sinh chui xuống gầm bàn. Một số học sinh bị thương chạy thoát đã vội vã chạy đi báo cảnh sát và cảnh sát lập tức đến hiện trường.
Rodrigo Alves Pereira, sống ở gần đó, cho hay đã nghe thấy “rất nhiều tiếng súng phát ra từ bên trong trường học. Tôi chạy ra và thấy nhiều học sinh…bổ nhào ra khỏi trường. Một số mình dính đầy máu, hoảng loạn, kêu cứu. Một em bị thương ở vai. Các em tuyệt vọng, gào khóc”.
Cảnh sát đã ứng phó tình hình rất nhanh
“Cảnh sát đến, hắn cố gắng chạy lên tầng trên, nhưng khi thấy đã bị bao vây, hắn đã tự bắn vào đầu mình”, một nhân chứng cho biết.
Tờ O Globo dẫn lời thượng sĩ cảnh sát Marcio Alves: “Khi chúng tôi đến trường, đối tượng vẫn chưa ngừng bắn. Tôi tìm thấy hắn trên lầu 2, đang chạy ra khỏi lớp học. Hắn chĩa súng về phia tôi rồi đột ngột tự bắn vào đầu mình”.
Theo cơ quan cảnh sát địa phương, nhờ phản ứng nhanh họ đã ngăn chặn được một cuộc thảm sát có thể sẽ nghiêm trọng hơn nhiều tại trường học có khoản 400 học sinh này.
Nhiều phụ huynh của các em trong trường, cũng như dân cư xung quanh vô cùng hoảng sợ khi biết tin
Đại tá Djalma Beltrame nói: “Nếu cảnh sát không đến kịp thời, hẳn bi kịch đã tồi tề hơn nhiều vì kẻ tấn công còn rất nhiều đạn và hắn xách theo 2 cây súng”.
Phía cảnh sát cho biết họ có tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh viết lan man trong người kẻ sát nhân. Theo đó, bức thư “chỉ dẫn” ngọn ngành rằng hắn muốn được chôn bên cạnh người mẹ nuôi đã khuất của mình và khi chôn cất hãy xin Chúa tha thứ cho những gì hắn đã làm.
Tay súng là cựu học sinh của trường, năm nay 23 tuổi, và được xác định là Wellington Menezes de Oliveira. Ảnh: Reuters
Bình luận (0)