xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Thánh chiến” rúng động Paris: Chân dung sát thủ

NGUYỄN CAO

Nhân vật chính trong vụ tấn công tuần báo Charlie Hebdo là anh em nhà Kouachi, người Pháp gốc Bắc Phi. Cùng với bạn tù Amedy Coulibaly, chúng đã biến Paris thành một chiến trường đẫm máu

Said và Cherif Kouachi là anh em ruột sinh năm 1980 và 1982 ở quận 10, TP Paris, mang quốc tịch Pháp. Là 2 anh trai lớn trong một gia đình di dân Algeria có 4 anh chị em, chúng sớm mồ côi cha mẹ và từ năm 1994, phải sống trong Trung tâm Giáo dục Monédières thuộc Quỹ Claude-Pompidou ở thị trấn Treignac, tỉnh Corrèze, Tây Nam nước Pháp.

“Hiền lành, dễ thương, vô hại”

Trong thời gian 6 năm sống tại Monédières, anh em Kouachi được  ông Patrick Fournier, phụ trách giáo vụ của trung tâm, đánh giá là “trẻ vô hại”. Vì thế, sau vụ Charlie Hebdo bị tấn công hôm 7-1, ông tỏ ra rất sửng sốt.

Phát biểu trên đài RTL, ông Patrick mô tả lúc ở trung tâm, “bọn trẻ  hiền hậu, dễ thương”, không quan tâm đến tôn giáo. Ước mơ của Said là trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Said đã tốt nghiệp trung học ngành du lịch trước khi rời Monédières. Trong khi đó, Cherif lấy được bằng giáo viên thể dục thể thao.

Mọi việc đảo lộn từ năm 2001. Theo báo Le Monde, trong 2 anh em, Cherif là kẻ sớm có vấn đề với cảnh sát. Hắn trộm cắp, hút cần sa, buôn lậu ở khu Buttes-Chaumont, quận 19, TP Paris. Ghét người Do Thái, hắn “quậy tưng” các cửa hàng của họ.

 

Từ trái sang: Cherif, Said Kouachi và Amedy Coulibaly Ảnh: EXPRESSO.SAPO
Từ trái sang: Cherif, Said Kouachi và Amedy Coulibaly Ảnh: EXPRESSO.SAPO

 

Năm 2003, Cherif bắt đầu hành động theo tư tưởng thánh chiến, tham gia các lớp giáo lý đạo Hồi. Hắn từ bỏ cần sa và buôn lậu, lười đến thánh đường Hồi giáo nhưng mê xem video thánh chiến. Hình ảnh lính Mỹ và đồng minh xâm lược Iraq năm 2003 làm Cherif nóng mũi.

Cherif cải danh thành Abou Issen khi tham gia nhóm thánh chiến nghiệp dư Buttes-Chaumont. Theo kế hoạch, nhóm này đến Iraq qua ngả Syria tham gia lực lượng Al-Qaeda dưới trướng thủ lĩnh Abu Musab al-Zarqawi đánh Mỹ. Tháng 1-2005, Cherif  bị  tóm cùng 3 chiến hữu khi chuẩn bị lên máy bay. Năm 2008, hắn bị kết án 3 năm tù, trong đó có 18 tháng tù treo.

Tù tội càng làm cho Cherif quyết tâm theo đuổi con đường thánh chiến vì trong thời gian thụ án ở nhà giam Fleury-Mérogis (Essonne), hắn kết thân với Djamel Beghal và Amedy Coulibaly. Beghal, bí danh Abu Hamza, là một chiến binh thánh chiến có số má, từng bị kết án 10 năm tù về tội âm mưu tấn công Đại sứ quán Mỹ ở Paris năm 2001 nhưng bất thành. Còn Coulibaly chính là kẻ tấn công siêu thị Hyper Cacher, giết 4 con tin trước khi bị bắn chết chiều 9-1 vừa qua.

Mãn án, Cherif có vẻ hoàn lương. Hắn cưới vợ, sống ở Genevilliers (Hauts-de-Seine), bán cá tươi. Tháng 11-2008, hắn cùng vợ hành hương thánh địa Mecca theo tua du lịch Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 2010, trong khi người anh vẫn hoạt động ngầm, Cherif bị lực lượng chống khủng bố chụp ảnh ngày 11-4 khi đi dạo với “thầy” Djamel Beghal ở Cantal cùng 2 chiến binh thánh chiến cộm cán.

Bị nghi ngờ tham gia chiến dịch giải cứu Smaïn Ait Ali Belkacem, tù phạm chung thân sau vụ tấn công trạm xe điện ngầm RER Musée-d’Orsay ở Paris tháng 10-1995, Cherif bị bắt tạm giam và điều tra xét hỏi 11 lần từ ngày 18 đến 21-5-2010. Do thiếu chứng cứ, Cherif không bị truy tố. Hắn biệt tích kể từ đó cho đến ngày 7-1 vừa qua, gây ra vụ tấn công tàn bạo ở tòa soạn báo Charlie Hebdo.

Trong khi đó, Said Kouachi chỉ bị cảnh sát chú ý khi y cùng với Cherif đến Yemen năm 2011 tham gia lớp huấn luyện chiến binh thánh chiến. Cơ quan an ninh Yemen đã phát hiện vụ việc và báo cáo với cơ quan an ninh Mỹ.

Yemen nghi ngờ Said chiến đấu cho nhóm Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập. Nguồn tin tình báo Mỹ tuần rồi cũng tiết lộ Said được huấn luyện để tấn công các mục tiêu ở Pháp. Anh em Kaouchi đã bị bắn chết khi cố thủ trong xưởng in nhỏ với một con tin hôm 8-1.

Vào tù, ra khám như cơm bữa

Amedy Coulibaly ở tù chung với Cherif Kouachi có 7 tháng nhưng chúng gắn bó nhau cho đến khi chết. Trong một kế hoạch phối hợp hành động với anh em nhà Kouachi, ngày 8-1, gã bắn chết một nữ cảnh sát ở Montrouge. Ngày 9-1, Coulibaly tấn công siêu thị Hyper Cacher của người Do Thái, bắt giữ con tin để đòi tự do cho anh em nhà Kaouchi đang cố thủ trong xưởng in ở Dammartin-en-Goele. Thấy khó thoát, gã bắn chết 4 con tin trước khi bị tiêu diệt.

Năm nay 33 tuổi, Coulibaly sinh ra ở Juvisy-sur-Orge, tỉnh Essonne - Pháp, nơi tỉ lệ thất nghiệp lên đến 40% và tội phạm như rươi. Là con trai duy nhất trong một gia đình Bắc Phi có 10 người con, Coulibaly rời khỏi trường học năm 20 tuổi và trở thành dân du thủ du thực với biệt danh Doly. Tháng 9-2002, gã bị kết án 6 năm tù giam về tội cướp có vũ trang.

Ra tù, Coulibaly tìm được việc ở nhà máy nước ngọt Coca-Cola. Tại đây, năm 2009, gã được mời đến dinh tổng thống giao lưu cùng ông Nicolas Sarkozy với tư cách là đại biểu công nhân và được đăng ảnh trên tờ Libération. Tuy nhiên, việc này không giúp Coulibaly ở lại lâu trong nhà máy vì hồ sơ pháp lý của gã có đến 8 bản án tù, từ trộm cướp đến buôn lậu ma túy.

Năm 2010, Coulibaly lại bị bắt khi giấu 240 viên đạn tiểu liên AK-47 tại nhà với cáo buộc là nghi phạm trong âm mưu giải cứu Ali Belkacem, một tên khủng bố Hồi giáo cực đoan. Chính trong dịp này, gã được Djamel Begal thu nhận làm đệ tử rồi kết thân với Cherif Kaouchi. Tháng 12-2013, Coulibaly bị kêu án 5 năm tù và mới được thả hồi tháng 5-2014.

 

Nữ cung thủ đào thoát

Coulibaly không chỉ có một mình. Hayat Boumeddiene, người vợ mà gã cưới năm 2009, cũng nguy hiểm không kém. Năm nay 26 tuổi, ả ta bị truy nã cùng chồng từ ngày 8-1 sau khi một nữ cảnh sát bị bắn chết ở Montrouge. Công tố viên Paris François Molins cho biết Hayat là cái tên quen thuộc trên mạng xã hội với hình ảnh luyện tập bắn nỏ cùng chồng tại một lớp huấn luyện thánh chiến. Vợ của Cherif Kouachi cũng từng điện đàm với ả ta 500 lần trong năm 2014.

Người phụ nữ bí hiểm này, theo nhân chứng, có mặt cùng chồng trong vụ án ở Montrouge và siêu thị Hyper Cacher. Một nguồn tin an ninh Pháp cho biết Hayat có vai trò nhất định trong 2 vụ này. Tuy nhiên, ả đã chuồn sang Thổ Nhĩ Kỳ và hiện ở Syria.

 

Kỳ tới: Khủng bố tại gia

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo