“Điều đầu tiên tôi nghĩ tới là gọi điện cho vợ và nói với cô ấy: “Em sẽ nghe tin về vụ tai nạn trên ti vi nhưng anh vẫn ổn. Anh sẽ ôm em thật chặt khi về tới nhà”, Moule nói thêm.
Còn bà xã của Biagioni, cô Leanna nói rằng chồng cô cũng ngủ nướng trong buổi sáng định mệnh.
“Anh ấy ngủ quên vào buổi sáng, việc chưa từng xảy ra trước đó. Chính vì vậy anh ấy đã không có mặt tại hiện trường lúc vụ tai nạn xảy ra”, Leanna cho biết.
“Tạ ơn các thiên thần, không biết ai đã mách bảo tôi đi làm trễ 1 giờ. Bình thường tôi có muốn dậy trễ cũng khó bởi ba đứa trẻ nhà tôi lúc nào cũng làm ầm lên vào buổi sáng. Nhưng sáng hôm đó, chúng bất ngờ ngoan ngoãn im lặng”, anh Biagioni, 30 tuổi, vốn là người điều khiển chiếc cần trục cho biết.
Theo báo chí địa phương, trong số 2 người xấu số thiệt mạng trong vụ tai nạn, một người là phi công chiếc trực thăng, còn người còn lại ở trong chiếc ô tô bị đâm phải trên đường ở Vauxhall, miền nam London.
Viên phi công được xác nhận là Pete Barnes, 50 tuổi, một phi công có rất nhiều kinh nghiệm với 10.000 giờ bay. Ông là người đã lái máy bay trực thăng trong nhiều phim bom tấn như Die another day (Chết vào một ngày khác), Saving pirate Ryan (Giải cứu binh nhì Ryan). Người còn lại là Matthew Wood, 39 tuổi, đến từ Sutton, khu vực phía Nam London.
Bình luận (0)