xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thoát khỏi tử thần 27 lần trong 1 ngày

Bảo Hạnh (Theo The Sun)

(NLĐO) - Một nhóm các bác sĩ đã thần kỳ cứu thoát một người đàn ông Anh 54 tuổi khỏi tay tử thần tổng cộng 27 lần chỉ trong vòng 24 tiếng.

Ông Ray Woodhall, 54 tuổi, bị lên cơn đau tim khi đang chơi trò "bóng đá đi bộ" (walking football). Sau khi được đưa vào bệnh viện, ông Woodhall tiếp tục bị đau tim thêm 26 lần nữa.

May mắn thay, phép màu đã giúp người đàn ông đến từ hạt West Midlands - Anh, vượt qua thời khắc nguy hiểm và dần hồi phục sau 27 lần "chết hụt".

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Sun mới đây, ông Woodhall nói: "Các đồng đội của tôi nói rằng họ chưa từng thấy người nào "chết" nhiều lần như vậy. Và lí do duy nhất tôi vẫn còn ở đây là vì họ. Bệnh viện thật tuyệt vời và tôi nợ các bác sĩ mọi thứ. Giờ đây tôi chỉ muốn được quay lại chơi bóng".

Trước đó, ông Woodhall đang thi đấu cho đội Hartshill Strollers, một đội bóng dành cho những người trên 50 tuổi, trong giải đấu ngày 17-12-2016 thì bất ngờ cảm thấy một cơn đau nhẹ ở lồng ngực. Ông bố 3 con cho rằng mình chỉ bị mất nước nên tiếp tục trận bóng. Vài giây sau đó, ông đột nhiên đổ gục xuống sân và được khiêng ra ngoài.


Ông Ray Woodhall. Ảnh: News Group Newspapers LTD

Ông Ray Woodhall. Ảnh: News Group Newspapers LTD

Chứng kiến dáng đi lảo đảo của ông, một nam y tá tên Brad có mặt gần đó đã yêu cầu ông Woodhall gọi cấp cứu. "Anh ta liên tục nói rằng tôi cần được kiểm tra và gọi 999. Sau đó, một chiếc xe cấp cứu xuất hiện"- ông Woodhall kể lại.

Tại phòng khám địa phương, các nhân viên y tế lập tức thông báo ông Woodhall bị đau tim rồi tiêm thuốc giảm đau, đưa ông lên cáng và gấp rút chuyển tới bệnh viện Worcestershire Royal. Tại đây, một nhóm các bác sĩ tim mạch hàng đầu đã được huy động để cấp cứu cho bệnh nhân.

Ông Woodhall nhớ lại: "Khi đến nơi, tất cả mọi thứ trở nên hơi mơ hồ. Tôi cứ liên tục thiếp đi rồi tỉnh dậy và xin lỗi vì đã ngủ mất. Cứ mỗi lần tôi nói như vậy, các bác sĩ lại nhìn tôi lo lắng. Họ bảo rằng: 'Anh không hề ngủ mà vừa bị một cơn đau tim khác'".


Ông Woodhall chụp ảnh cùng đội ngũ bác sĩ đã cứu sống ông. Ảnh: News Group Newspapers LTD

Ông Woodhall chụp ảnh cùng đội ngũ bác sĩ đã cứu sống ông. Ảnh: News Group Newspapers LTD

Đến 21 giờ tối hôm đó, gia đình của ông Woodhall được đề nghị về nhà nghỉ ngơi. Khoảng 2 tiếng sau, họ nhận được điện thoại từ bệnh viện rằng ông Woodhall liên tục bị ngừng tim và "có thể không qua nổi đêm nay" nên lập tức quay trở lại bệnh viện trong đêm.

Đến gần nửa đêm, ông Woodhall được đưa trở lại phòng mổ để nong mạch vành. Các bác sĩ đã chèn một quả bóng vào người ông qua đùi phải để cố gắng cải thiện lượng máu bơm đến tim. Tuy nhiên, họ cảnh báo rằng nếu sống sót, ông Woodhall có nguy cơ bị tổn thương não vì thiếu khí oxy khi tim ngừng đập quá nhiều lần.

Qua ngày hôm sau, ông Woodhall tiếp tục bị lên cơn đau tim lần thứ 27 lúc 13 giờ, gần đúng 24 giờ sau cơn đau đầu tiên. Ông hầu như không nhớ gì về những chuyện đã xảy ra khi bị ngừng tim lần cuối cùng. "Điều duy nhất tôi còn nhớ là lời xin lỗi của nữ y tá. Khi tôi hỏi: 'Tại sao cô lại xin lỗi?' thì cô ấy trả lời rằng: 'Bởi vì vừa rồi tôi đã ấn vào ngực ông khá mạnh'. Tôi nói: 'Đừng xin lỗi. Cô lại vừa cứu sống tôi lần nữa'" - người đàn ông may mắn này kể lại.


Ông Woodhall và con trai. Ảnh: News Group Newspapers LTD

Ông Woodhall và con trai. Ảnh: News Group Newspapers LTD

Vài ngày sau, ông Woodhall dần dần hồi phục dưới sự theo dõi chặt chẽ của các y tá. Một trong số họ bày tỏ sự ngạc nhiên tột độ của mình: "Tôi không thể tin được. Trước đây, tôi từng chứng kiến một người bị đau tim liên tục 7 lần nhưng đó không là gì so với con số 27 của ông".

Ông Woodhall được xuất viện vài ngày trước Giáng sinh và giờ đây có thể đi bộ khoảng 1 giờ mỗi ngày dọc theo một con kênh gần nhà. Dù thoát khỏi tử thần tới 27 lần nhưng ông chỉ bị 2 vết sẹo phẫu thuật nhỏ trên cổ tay và đùi.

Hiện ông Woodhall đang rất cố gắng để tìm ra nam y tá yêu cầu gọi cấp cứu cho ông. "Một trong những lí do giúp tôi còn sống là được đặt khung đỡ kim loại vào động mạch vành hết sức nhanh chóng. Nếu Brad không gọi 999, điều đó đã không thể xảy ra. Tôi rất muốn tìm thấy anh ấy để nói lời cảm ơn" - ông Woodhall chia sẻ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo