xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tin nhắn cảm động học sinh chìm tàu gửi cha mẹ

P.Nghĩa - Hải Ngọc (Theo ABC News, Reuters, CNN)

(NLĐO) - Những dòng tin nhắn giữa các học sinh bị mắc kẹt trong vụ chìm tàu ngoài khơi bờ biển Hàn Quốc và cha mẹ khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Một nữ sinh họ Shin nhắn tin cho cha mình để động viên ông đừng lo lắng: “Cha à, cha đừng lo nữa. Con đang ở cùng bạn bè và chúng con có một chiếc áo phao”. Người cha nhắn tin trả lời lại, không biết nói gì hơn ngoài việc an ủi cô con gái: “Công tác cứu hộ đang được tiến hành nhưng nếu có thể con hãy tự tìm cách để thoát ra ngoài”. Cô nói: “Giờ con không thể ra ngoài. Hành lang đầy người và tàu bị nghiêng nhiều quá”.

Shin là một trong 287 hành khách vẫn còn mất tích trong vụ chìm tàu Sewol cách đảo Byeongpoong – Hàn Quốc 20 km hôm 16-4. 

 

Chiếc phà bị chìm ngoài khơi biển Hàn Quốc hôm 16-4. Ảnh: Yonhap
Chiếc phà bị chìm ngoài khơi biển Hàn Quốc hôm 16-4. Ảnh: Yonhap

 

Một nam sinh khác trong khi chờ nhân viên cứu hộ đến cũng nhắn tin cho mẹ cậu, người không biết con trai mình đang gặp nạn trên chiếc phà vào thời điểm nó bị lật: “Tiếc là con không trực tiếp nói cho mẹ nghe được. Yêu mẹ nhiều lắm”.

Không biết chuyện gì đang xảy ra, mẹ cậu nhắn tin trả lời, kèm theo biểu tượng ba trái tim cuối thông điệp: “Chuyện gì vậy? Mẹ cũng vậy, con trai. Mẹ yêu con nhiều”. Nam sinh kể trên là một trong số 179 người đã được cứu sống.

Một gia đình có con em bị mắc kẹt cho biết họ nhận được tin nhắn với nội dung “Con còn sống” nhưng không rõ người này đã được đưa vào bờ hay chưa.

Các hành khách chỉ có thể liên lạc với người thân bằng tin nhắn. Nhiều người hoảng sợ la hét trong bóng tối. Một học sinh nói với mẹ qua tin nhắn: “Chúng con chưa chết. Hãy trả lời bọn con”.

Nữ sinh Park Ji-yoon đã gọi điện được cho bà ngoại khi tàu đang chìm. “Bà ơi, con nghĩ chắc con sắp chết rồi. Chiếc tàu đang chìm và con đang cố bám vào tay vịn”- tờ The Sydney Morning Herald (Úc) dẫn lời bà của nữ sinh kể lại. Sau đó, tín hiệu liên lạc bị ngắt.

Bà KimOk-Young kể đã gọi lại được cho cháu gái 1 lần nữa khi bà đang đứng chờ tin tức trên đất liền. Lần này, Ji-yoon chỉ nói vỏn vẹn: “Con phải đi đây” rồi tín hiệu lại bị ngắt.

Một nam sinh khác, hiện nằm trong số những người còn kẹt lại bên trong chiếc phà, nhắn tin từ biệt bạn bè: “Thực sự là mình yêu thương tất cả các bạn. Mọi người (trên phà) dường như sắp phải chết… Nếu mình đã làm gì sai, hãy tha thứ cho mình. Mình yêu tất cả các bạn”. Nam sinh này hiện vẫn chưa được tìm thấy.

 

Lưc

Lực lượng cứu hộ đang tích cực giải cứu các hành khách còn mắc kẹt. Ảnh: AP

 

Các học sinh trên tàu cho biết trước khi tàu bị lật nghiêng, họ nghe một tiếng nổ lớn và tiếng thủy thủ đoàn thông báo mọi người cẩn ở im tại chỗ không được di chuyển. Những người sống sót kể lại nhiều người bị trượt dọc trên sàn tàu và va chạm với nhau, trong khi những người phía trong cabin tuyệt vọng khi chắn trước mặt họ là một bức tường nước khổng lồ.

“Hành lý rơi khắp nơi và chúng tôi hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy. Nhưng họ chỉ thông báo chúng tôi đừng di chuyển và chúng tôi làm theo” – một sinh viên được cứu sống nói với đài MBC.

Hành khách Young-Ja Shin sau khi được an toàn trả lời đài SBS News: “Con tàu nghiêng một cách đột ngột rồi mọi người bắt đầu trượt từ trên cao xuống. Tôi nắm được vào lan can nhưng người từ trên rớt xuống đẩy tôi văng ra và trôi đi”.

Còn hành khách Eun-Bok Jang, 50 tuổi kể lại giây phút kinh hoàng: “Mất 10 giây con tàu bị lật nghiêng, tôi bị trượt từ mũi tàu xuống đuôi tàu và tự đánh vào mặt, sau đó không thở được”.

 

Chờ tin tức người thân ngoài bến cảng cả đêm... Ảnh: Reuters

Chờ tin tức người thân ngoài bến cảng cả đêm... Ảnh: Reuters

 

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

 

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

 

Một người cha đau đớn chờ tin con đêm 16-4. Ảnh: AP
Một người cha đau đớn chờ tin con đêm 16-4. Ảnh: AP

 

Theo hãng tin Yonhap hôm 17-4, 287 trong số 475 người trên tàu Sewol vẫn bị mất tích, nhiều nạn nhân là học sinh một trường trung học ở ngoại ô Seoul. Cho tới thời điểm hiện tại, 9 người được xác nhận đã thiệt mạng.

Người thân các hành khách tập trung bên bờ biển, chỉ trích lựu lượng cứu hộ không triển khai gấp rút công tác cứu nạn trong khi thời tiết thuận lợi. Các quan chức hàng hải vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân chiếc tàu trọng tải 6586 tấn do Nhật Bản chế tạo cách đây 20 năm bị chìm.

 

Đắng lòng cha mẹ

Phụ huynh của các học sinh vẫn còn kẹt lại bên trong chiếc tàu tập trung tại một phòng tập thể dục tại thành phố cảng Jindo, gần nơi xảy ra vụ tai nạn, để nghóng chờ tin tức.

Một số người tỏ ra kiệt sức và đã bật khóc vì quá căng thẳng. Những người khác nằm co ro trong chăn, tìm cách an ủi nhau. Trong một góc phòng, một người đàn ông lặng lẽ khóc trong lúc lấy tay che mặt. Vợ ông ngồi bên tìm cách an ủi.

Một số phụ huynh không ngủ được vì quá lo lắng nên đã ra ngồi ở bến cảng Jindo trong tiết trời lạnh giá. Một bà mẹ thổn thức: "Con gái tôi vẫn còn ở ngoài kia, trong vùng biển lạnh giá".

Park Yung-suk, một phụ huynh, thổn thức: "Nếu có thể lặn, tôi sẽ nhảy xuống nước tìm con gái mình" sau khi chứng kiến thi thể giáo viên của con gái được đưa lên bờ sáng sớm 17-4.

Thất vọng do thiếu thông tin, 11 phụ huynh thuê tàu riêng tới hiện trường đêm 16-4. "Chính phủ từ chối đưa chúng tôi ra hiện trường. Chúng tôi góp số tiền 61.000 won (59 USD/người) tự thuê tàu, đưa một phóng viên và một thợ lặn đi cùng. Nhưng không có hoạt động cứu hộ nào đang diễn ra cả" - một người cha giấu tên giận dữ nói khi trở lại Jindo.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo