xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tình cũ của Tổng thống Pháp “rửa hận”

Bằng Vy (Theo Telegraph)

(NLĐO) – Sau nhiều ngày im lặng trước đòn tấn công bất ngờ của bà Valérie Trierweiler, bà Ségolène Royal lên tiếng cáo buộc “đệ nhất nhân tình” nước Pháp đã làm bà bại trận trước ông Nicolas Sarkozy trong cuộc tranh cử tổng thống 5 năm trước.

Bà Trierweiler đã gây ra một cơn bão chính trị hồi tuần trước khi viết một lời nhắn chúc may mắn cho đối thủ của bà Royal trên Twitter, góp phần làm cho tình cũ của Tổng thống François Hollande thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội Pháp hôm 17-6 vừa qua.
 
img
Tổng thống Pháp Hollande kẹt giữa cuộc chiến hoa hồng giữa "tình cũ" Royal (trái) và "tình mới"Trierweiler"
 
Ngày 20-6, bà Trierweiler thừa nhận “đã sai lầm” khi công kích bà Royal, người được ông Hollande công khai ủng hộ tuyệt đối. Có tin ngài tổng thống đã cực kỳ bực tức và cảnh báo người tình không được tái phạm.
 
Trước “cú đấm” mang vị ghen tuông này, ban đầu bà Royal phản ứng khá mềm, chỉ nói mình “bị tổn thương”. Nhưng đến ngày 21-6, bà “bùng nổ”, chỉ trích bà Trierweiler từ nhiều năm nay đã nấp trong hậu trường để phá hoại sự nghiệp chính trị của mình. Tiến trình này, theo bà Royal, đã được tình địch bắt đầu ngay từ khi chen chân vào mối quan hệ giữa bà và ông Hollande.
 
Bà Royal nói vào năm 2007, khi bà tranh cử tổng thống cùng ông Sarkozy thì ông Hollande là chủ tịch Đảng Xã hội. Tuy nhiên, bà Trierweiler đã cản trở ông Hollande sát cánh cùng bà Royal trong chiến dịch tranh cử. “Nhìn lại quan hệ giữa Hollande và Trierweiler, tôi đã hiểu vì sao ông ấy không hỗ trợ tôi hồi năm 2007 (...) Tôi luôn tự nhủ: “Rồi sẽ qua! Rồi sẽ ổn”. Tôi thật ngây thơ khi tin vào bà ta” - bà Royal nói với tạp chí Le Point.
 
img
 "Người đàn ông mà tôi yêu đã có một người phụ nữ trước khi đến với tôi.
Tình cờ bà ấy là một ứng viên tổng thống....". Ảnh: Le Parisien
   
img
..."Tôi phải chung sống với điều ấy". Ảnh: Le Parisien
  
Bà Trierweiler gặp ông Hollande khi tường thuật về Đảng Xã hội cho tạp chí Paris Match. Thành đôi từ năm 2005 nhưng cả hai và báo giới Pháp đã giữ im lặng suốt cuộc bầu cử tổng thống năm 2007 để tránh tổn hại cơ hội của bà Royal. "Vai trò đã bị đảo ngược. Giờ đây tôi là người tan vỡ gia đình. Lẽ ra tôi mới phải là người uất ức chứ?” - bà Royal nói.
 
Phản ứng mạnh mẽ của bà Royal còn do mới đây bà Trierweiler công khai ý định xuất bản một quyển sách do bà cùng chấp bút, nội dung về khoảng thời gian 8 tháng để giành được vị trí tổng thống của ông Hollande. Trong quyển sách “François Hollande, President” (tạm dịch: “François Hollande, Tổng thống”), bà Trierweiler viết những bình luận mang tính cá nhân rất cao bên cạnh hàng chục tấm hình.
 
Bên cạnh tấm hình chụp ông Hollande và bà Royal tại một cuộc tuần hành chính trị ở Rennes đầu năm nay, bà Trierweiler chú thích: "Họ sẽ hôn và nắm tay nhau? Đây là câu hỏi cốt yếu mà các đồng nghiệp tôi hay hỏi. Vâng, người đàn ông mà tôi yêu đã có một người phụ nữ trước khi đến với tôi. Tình cờ bà ấy là một ứng viên tổng thống. Tôi phải chung sống với điều ấy”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo