Tờ al-Akhbar (Lebanon) hôm 3-3 dẫn một nguồn tin ngoại giao ở London - Anh cho biết ông Sergun, người qua đời hôm 3-1, thực chất đã bị giết trong một phi vụ bí mật có sự tham gia của các cơ quan tình báo Trung Đông và Ả Rập tại thủ đô Beirut của Lebanon.
Nguồn tin nói bóng gió rằng Thổ Nhĩ Kỳ có liên quan tới vụ ám sát giám đốc GRU và khẳng định vụ việc này khiến Nga quyết định đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ, qua đó làm gia tăng căng thẳng giữa 2 nước tại mặt trận Syria.
Công ty phân tích tình báo Stratfor (Mỹ) cũng cho rằng ông Sergun bị giết vào ngày 1-1 khi đang ở Lebanon nhưng Điện Kremlin phủ nhận.
Ông Igor Sergun, giám đốc cơ quan tình báo quân đội Nga. Ảnh: Middle East Observer
Theo tờ al-Akhbar, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ lời chia buồn bằng cách mô tả ông Sergun là một chỉ huy có kinh nghiệm, chuyên nghiệp, dũng cảm, yêu nước, trung thực và thẳng thắn.
Ông Sergun đóng vai trò quan trọng trong vụ Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi tháng 3-2014. Theo một số nguồn tin, ông này thiệt mạng 3 tuần sau khi được Tổng thống Nga Vladimir Putin phái đến Damascus để yêu cầu Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức.
Tờ Financial Times sau đó trích nguồn tin tình báo phương Tây cho hay ông Assad rất “tức giận” và thẳng thừng từ chối đề nghị của nhà lãnh đạo Nga do ông Sergun chuyển tới.
Thư ký báo chí của Tổng thống Putin, ông Dmitry Peskov, và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lúc đó lên tiếng khẳng định “chuyến đi bí mật của ông Sergun tới Damascus không đúng sự thực vì một cuộc trò chuyện với Tổng thống Assad để bắt ông này từ chức là không cần thiết”.
Bình luận (0)