xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TT Obama hạnh phúc trong vòng tay người thân quê nội

Đỗ Quyên (Theo AP)

(NLĐO)- Thỏa ước vọng của hàng triệu người Kenya, ông Barack Obama hôm 24-7 đã lần đầu tiên trở về quê cha trên cương vị Tổng thống Mỹ.

Đây là chuyến thăm mang nhiều ý nghĩa đối với đất ước đã coi ông chủ gốc Phi đầu tiên của Nhà Trắng là một người con.

Tổng thống dành suốt buổi tối để đoàn tụ với gia đình ở Kenya, trong đó có bà nội kế Auma Obama - người đã lặn lội từ làng quê Kogelo xa xôi tới thủ đô Nairobi để gặp ông.

Quốc kỳ Mỹ và Kenya cùng xuất hiện trên trục đường chính từ thủ đô Nairobi.

“Tôi không cho rằng người Kenya nghĩ rằng ông Obama là người Mỹ gốc Phi. Họ nghĩ ông ấy là người Mỹ gốc Kenya” - EJ Hogendoorn – phó giám đốc chương trình châu Phi thuộc International Crisis Group cho hay.

 

Family reunion:  Obama is pictured above at Bairobis airport hugging Auma, who met him along with the Kenyan president, Uhuru Kenyatta, right in a yellow tie
Together: Obama and Auma met when the president was a young man living in Chicago

Ong Obama và em gái Auma Obama ôm nhau thắm thiết. Ảnh: AP, EPA

 

Tổng thống Mỹ Obama đáp xuống thủ đô Nairobi của Kenya. Nguồn: Reuters

 

Mối liên hệ Tổng thống Obama với Kenya là một người cha mà ông không được gần gũi. Ông chủ Nhà Trắng đã từng lên tiếng nói rõ về quãng đời lớn lên không có người cha Kenya này và cảm thấy “sức nặng của sự thiếu vắng đó”. Hiện có một chương trình của Nhà Trắng nhằm trợ giúp những cậu bé phải đối mặt với hoàn cảnh tương tự và chương trình này vẫn sẽ tiếp tục sau khi ông Obama hoàn thành nhiệm kỳ.

Cha của ngài tổng thống, ông Barack Hussein Obama sinh ra tại làng Kogelo, Kenya. Khi sang Mỹ học tập, ông đã gặp bà Ann Dunham, hai người kết hôn và cậu bé Obama ra đời từ mối tình này. Cặp đôi đã sớm chia tay và bà Dunham nuôi đứa trẻ. Lần đầu tiên Obama về thăm quê nội là năm 1988, 6 năm sau khi cha ông qua đời vì tai nạn giao thông ở tuổi 46.

“Trong nhà tôi đã không có một người cha” – Tổng thống Obama nói trong một sự kiện tại Nhà Trắng hồi năm ngoái – “Điều đó thật khó chịu mặc dù lúc bấy giờ tôi còn không nhận ra điều đó”.

 

State occasion: The family gathering came as Obama made his first visit to Kenya as president

Tổng thống Obama cười rạng rỡ trong bữa cơm thân mật với người thân ở quê nội. Ảnh: Reuters

 

Trong chuyến thăm quê cha lần đầu tiên trên cương vị Tổng thống Mỹ này, ngay sau khi rời khỏi chuyên cơ Không lực 1 hôm 24-7, ông Obama đã được đón tiếp nồng nhiệt bởi người em gái Auma Obama. Hai người dành cho nhau cái ôm nồng ấm và nụ cười hạnh phúc.

Nụ cười càng rạng rỡ hơn khi Tổng thống Mỹ gặp thêm nhiều thành viên khác trong gia đình trong bữa ăn tối thân mật tại một nhà hàng trong khách sạn của ông Obama.

Vì các lý do an ninh và hậu cần, ông Obama không thể về thăm làng Kogelo trong chuyến thăm này. Bà Auma Obama và nhiều thành viên khác trong gia đình đã tới tận thủ đô để gặp người con xa quê.

Bà Auma Obama nói rằng bà tin người cha quá cố của ông Obama sẽ tự hào khi thấy con trai quay về Kenya trên cương vị Tổng thống Mỹ.

Trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Obama, an ninh đã được thắt chặt tại sân bay JKIA cũng như toàn bộ thủ đô Nairobi. Khoảng 10.000 cảnh sát được triển khai trên một số tuyến đường chính tại thủ đô nhằm đề phòng các cuộc tấn công của nhóm Al-Shabaab vốn có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo