xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Uống nước dừa, Tổng thống Obama "quyến rũ" Lào

Bảo Hạnh (Theo Daily Mail)

(NLĐO) – Trong số hình ảnh về chuyến thăm Lào đầu tiên của Tổng thống Mỹ Barack Obama, nổi bật nhất là cảnh ông chủ Nhà Trắng thoải mái nhấm nháp nước dừa.

Là tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên thăm Lào, ông Obama bày tỏ sự trân trọng đối với truyền thống Lào và khẳng định Mỹ sẽ thực hiện “nghĩa vụ đạo đức và nhân đạo” để dọn sạch hàng triệu quả bom chưa phát nổ còn sót lại từ thời chiến.

Ngoài ra, tổng thống còn gặp gỡ một người sống sót bị thương vì bom Mỹ rơi xuống Lào trong chiến tranh Việt Nam.

Hôm 7-9, tổng thống Mỹ đến TP Luang Prabang phía Bắc, di sản thế giới được UNESCO công nhận. Nơi đây từng là trung tâm Phật giáo trong thời kì của vương quốc Lan Xang bắt đầu từ thế kỷ 14.

Điểm dừng chân đầu tiên của ông là chùa Wat Xieng Thong, một kiến trúc gồm các tòa nhà màu vàng có từ thế kỷ 16 hay còn được gọi là “Ngôi chùa của Thành phố Vàng”. Trong khi chào hỏi các nhà sư tại đây, ông Obama tìm cách bắt tay họ nhưng được người hướng dẫn thông báo rằng các nhà sư không bắt tay.

Vì vậy, tổng thống liền chụp một bức ảnh tập thể làm kỉ niệm trước khi đến một cửa hàng mua quà lưu niệm cho 2 cô con gái cưng. Sau khi trở ra với 3 túi đồ, ông Obama đến quầy dừa gần đó và mua 1 trái để giải khát.


Tổng thống Obama gặp gỡ các nhà sư tại chùa Wat Xieng Thong. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Obama gặp gỡ các nhà sư tại chùa Wat Xieng Thong. Ảnh: REUTERS


Giải khát bằng nước dừa của địa phương. Ảnh: REUTERS

Giải khát bằng nước dừa của địa phương. Ảnh: REUTERS

img


Tổng thống Mỹ thân thiện bắt tay người dân Lào. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ thân thiện bắt tay người dân Lào. Ảnh: REUTERS

Nguồn: Daily Mail

Khi đến tham dự sự kiện và trả lời câu hỏi từ các Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á, Tổng thống Obama cho biết dù Mỹ là một nước lớn nhưng vẫn bị hạn chế vì đa số dân Mỹ biết quá ít về những nước khác.

“Nếu bạn là người Mỹ, thỉnh thoảng bạn có thể cảm thấy lười và nghĩ rằng ‘Chúng ta là nước lớn nên không cần thiết phải biết nhiều về các nước khác’. Đó là điều tôi đang cố thay đổi” – trích phát biểu của ông Obama.

Đối với tổng thống, chuyến thăm này đánh dấu nỗ lực lâu dài của ông Obama trong việc thúc đẩy quan hệ với các nước Đông Nam Á nói riêng và chính sách xoay trục sang châu Á nói chung.

img

Ông Obama trong chùa Wat Xieng Thong. Ảnh: AP

Ông Obama trong chùa Wat Xieng Thong. Ảnh: AP


Ông Obama đến thăm các nạn nhân bị mất tay, chân vì bom còn sót lại từ thời chiến. Ảnh: REUTERS

Ông Obama đến thăm các nạn nhân bị mất tay, chân vì bom còn sót lại từ thời chiến. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Obama cam kết dành 90 triệu USD trong vòng 3 năm để giúp xóa sạch những quả bom không phát nổ vẫn còn nằm rải rác trên các cánh đồng tại Lào. Theo thông tin từ Nhà Trắng, Mỹ đã đóng góp 100 triệu USD trong suốt 20 năm qua, giúp số người chết hằng năm giảm từ hơn 300 xuống còn dưới 50 người.

Trong suốt 9 năm (1964-1973), Mỹ đã thả hơn 270 triệu quả bom xuống Lào trong “Chiến tranh bí mật”. Đây là một phần hoạt động bí mật của CIA để phá hủy các tuyến đường tiếp tế từ phía Bắc dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh của Việt Nam. Một phần ba số bom trên không phát nổ và đã có hơn 20.000 người thiệt mạng hay bị thương bởi bom từ thời chiến, trong số đó có rất nhiều trẻ em.

Trong khi tham quan một trung tâm phục hồi chức năng tại thủ đô Vientiane, ông Obama nói: “Trong suốt 4 thập kỷ qua, người Lào đã tiếp tục sống trong bóng đen chiến tranh kể cả khi bom ngừng rơi”. Nói chuyện ông Thoummy Silamphan, người bị mất một cánh tay vì bom, Tổng thống Obama khẳng định: “Ông là người truyền cảm hứng cho tôi”.


Người Lào tranh thủ chụp hình Tổng thống Mỹ. Ảnh: AP

Người Lào tranh thủ chụp hình Tổng thống Mỹ. Ảnh: AP


Ông Obama cam kết dành 90 triệu USD giúp Lào dọn sạch số bom còn sót lại. Ảnh: AP

Ông Obama cam kết dành 90 triệu USD giúp Lào dọn sạch số bom còn sót lại. Ảnh: AP


Tổng thống Mỹ được tặng hoa chào đón khi đáp xuống sân bay Luang Prabang. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ được tặng hoa chào đón khi đáp xuống sân bay Luang Prabang. Ảnh: AP


Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo