Dâng hoa cầu nguyện 8 em nhỏ bị đâm chết
Cảnh sát cho biết phụ nữ 37 tuổi – người liên quan vụ 8 đứa trẻ chết tại ngôi nhà ở TP Cairns, Úc – hiện đang rất tỉnh táo và nói chuyện rành rọt với các nhà điều tra.
BBC cho biết hiện danh tính người phụ nữ chưa được công khai, tuổi cô này ban đầu được cho là 34 nhưng sau đã xác nhận lại là 37 tuổi. Trong khi đó, tờ The Australian đưa tin rằng người phụ nữ tên Mersane Warria.
Sau khi xảy ra vụ án, cô này đã được tìm thấy ở ngôi nhà trên với các vết đâm trên cơ thể, bên cạnh là thi thể 8 đứa trẻ. Các nạn nhân ở độ tuổi từ 18 tháng đến 14 tuổi và thời điểm đó, cảnh sát cho rằng cái chết của các em vẫn còn là sự bí ẩn. Trong khi 7 trong 8 đứa trẻ là con ruột, đứa trẻ thứ 8 là cháu cô này.
“Người phụ nữ 37 tuổi – mẹ các đứa trẻ là nạn nhân vụ việc – đã bị bắt về tội danh giết người đêm qua và hiện được cảnh sát bảo vệ tại Bệnh viện khu vực Cairns”, thanh tra Bruno Asnicar xác nhận.
Cảnh sát cho biết đây là vấn đề nội bộ của gia đình, không đe dọa sự an toàn cho cộng đồng. “Ở giai đoạn này, chúng tôi không tìm thấy bất kỳ thi thể nào nữa và thở phào nhẹ nhõm vì không có mối đe dọa nào khác cho cộng đồng” - ông nói.
Mersane Warria (giữa) - nghi phạm vụ giết 8 trẻ em. Ảnh: News Limited
Các nhân viên điều tra đã khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết, trong khi đó, cảnh sát đã tìm thấy tại hiện trường nhiều con dao.
Hôm 19-12, người dân Úc đã đốt nến và cầu nguyện cho 8 đứa trẻ xấu số ở các nhà thờ và đài tưởng niệm quận Manoora thuộc TP Cairns. Trong khi đó, Thủ tướng Úc Tony Abbott cho biết đây là “một tội ác không thể kể xiết”. Vụ án xảy ra chỉ vài ngày sau cuộc xả súng tại quán cà phê ở Sydney khiến tay súng và 2 con tin tử nạn.
Bình luận (0)