xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xa chồng 3 năm, vợ qua đời ngay trong ngày đoàn tụ

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Một phụ nữ Nga 30 tuổi đã qua đời trong ngày đoàn tụ với người chồng Trung Quốc sau 3 năm chia cách.

Trong câu chuyện do báo South China Morning Post đăng tải ngày 21-11, vợ chồng người phụ nữ - chỉ được xác định bằng tên Nika - bị chia cách 3 năm vì đại dịch Covid-19. 

Cô gặp người chồng của mình, họ Ouyang, 38 tuổi, tại Trung Quốc vào năm 2018 khi cả hai đang làm trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Cặp đôi kết hôn vào tháng 4-2019, sau đó đến Nga vào tháng 9 năm đó để thăm mẹ của Nika. Ouyang nhanh chóng trở lại Trung Quốc, còn Nika dự định đi theo vài tháng sau.

Xa chồng 3 năm, vợ  qua đời ngay trong ngày đoàn tụ - Ảnh 1.
Xa chồng 3 năm, vợ  qua đời ngay trong ngày đoàn tụ - Ảnh 2.

Nika qua đời trong ngày đoàn tụ chồng. Ảnh: Baidu

Tuy nhiên, chuyến đi của cô bị trì hoãn cho đến tận năm nay bởi Trung Quốc đề ra các hạn chế đi lại sau khi dịch Covid-19 bùng phát.

Cặp đôi cuối cùng cũng đoàn tụ vào cuối tháng 10 năm nay tại Nam Ninh trong cuộc hội ngộ đầy xúc động. 

"Cả hai chúng tôi đã khóc và ôm nhau suốt 5 phút" - anh Ouyang nói. "Tôi rất vui và vô cùng hạnh phúc. Nhưng bi kịch xảy ra trên đường về nhà. Khi chúng tôi đang lái xe trên đường cao tốc thì cô ấy đột nhiên khó thở". Ouyang vội chở Nika đến một bệnh viện gần đó song các bác sĩ chẩn đoán cô bị ngừng tim do thuyên tắc phổi và không còn hy vọng phục hồi.

Không bỏ cuộc, Ouyang chở Nika đến bệnh viện lớn hơn ở Nam Ninh, cách đó khoảng 150 km. Nhưng may mắn đã không mỉm cười với cặp đôi.

Ouyang kể vợ anh từ nhỏ đã không khỏe và chứng thuyên tắc phổi trở nặng trong chuyến bay dài đưa cô đến Trung Quốc. "Tôi có thể cảm nhận sâu sắc tình yêu của vợ mình bởi cô ấy vẫn chọn đến Trung Quốc gặp tôi dù sức khỏe không tốt" - Ouyang nói.

Trước khi qua đời, Nika đã đồng ý hiến tạng. Theo nhật báo Thanh niên Bắc Kinh, các bác sĩ đã ghép thành công gan và thận của Nika cho 4 người. Đây được cho là trường hợp hiến tạng đầu tiên của một công dân Nga tại Trung Quốc.

Câu chuyện của Nika khiến nhiều cư dân mạng xã hội ở Trung Quốc xúc động. Họ cầu chúc Nika yên nghỉ và nói rằng cô sẽ sống mãi trong tâm trí mọi người.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo