Cả 6 người được hàng xóm đưa đến bệnh viện huyện Thuận Thành cấp cứu. Trên đường đi, 3 nạn nhân là hai ông bà và vợ của anh Nguyễn Văn Kiên tử vong. Những người còn lại được tiêm thuốc chống co giật và chuyển lên khoa chống độc Bệnh viện Bạch Mai. Thương tâm hơn là khi các bác sĩ ở đây tiếp nhận cấp cứu thì hai bệnh nhân là Nguyễn Văn Kiên (1971) và con trai là Nguyễn Văn Trại (1992) cũng tử vong. Chỉ còn lại cháu Nguyễn Văn Toàn (1996) trong tình trạng hôn mê và co giật dữ dội. Bác sĩ Ngô Đức Ngọc, người trực đêm và cấp cứu cho cháu Toàn, cho biết: Với các triệu chứng như đã kể trên, đây chắc chắn là một vụ ngộ độc thuốc chuột. Tuy nhiên, vì sao thuốc chuột lại có trong thức ăn của gia đình thì còn chờ điều tra. Đến chiều 3-2, cháu Nguyễn Văn Toàn đã tỉnh.
Bình luận (0)