xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bán nhà xây mái ấm

Bài và ảnh: KHA MIÊN

Mái ấm Thiện Duyên (huyện Củ Chi, TP HCM) không đơn thuần chỉ là nơi cưu mang trẻ mồ côi, tật nguyền mà đã trở thành một gia đình thật sự

Sáng cuối tuần, căn nhà nhỏ khang trang tại địa chỉ 73 Nguyễn Thị Nê, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP HCM nhộn nhịp khách ghé thăm. Trước sân, 3 em nhỏ Thiện Vinh, Thiện Đức, Thiện Trí cười nói ríu rít chia nhau bịch bánh.

img
Má Mười và bé Thảo - thành viên mới nhất của Mái ấm Thiện Duyên

Tấm lòng má Mười

Những năm tháng tuổi thơ, chứng kiến sự tàn ác của kẻ thù, bà Trần Thị Cẩm Giang (SN 1938, tên gọi thân mật má Mười) sớm đi theo bộ đội, trở thành giao liên khi mới 14 tuổi. Trong quá trình tham gia cách mạng tại huyện Củ Chi, má Mười từng 5 lần bị bắt vào tù, chịu đủ mọi đòn tra tấn của địch, để lại vô số vết sẹo trên thân thể má.

Sau giải phóng, má Mười hưởng chế độ thương binh 4/4 và được bầu làm chủ tịch UBND phường 23, quận Tân Bình (giờ là phường 10, quận Tân Bình) trong 2 nhiệm kỳ. Nghỉ hưu, má Mười về lại nơi chôn nhau cắt rốn rồi nhận nuôi 3 đứa con của đồng đội bị nhiễm chất độc da cam. “Lúc đó, má chỉ nhận nuôi giùm một thời gian thôi, khi nào gia đình người bạn khá giả sẽ mang các con về. Thế nhưng, người ta thấy vậy lại liên tục đem trẻ con bỏ trước nhà, nhờ nuôi” - má Mười kể.

Thương những đứa trẻ bất hạnh, người nữ thương binh trăn trở ngày đêm rồi quyết định bán căn nhà được nhà nước cấp tại KCN Tân Bình, về Củ Chi xây dựng Mái ấm Thiện Duyên trên mảnh đất ông bà để lại. Căn nhà được chia thành các khu vực riêng biệt phù hợp với từng nhóm đối tượng, như: trẻ bị bại não, trẻ mắc bệnh nhẹ, trẻ bình thường, người già… Ngoài ra, còn có khu vực nấu ăn, tắm giặt, học tập, vui chơi giải trí, làm việc...
img
Sản phẩm thủ công của những trẻ thơ bất hạnh tại mái ấm

Có duyên làm việc thiện

Hiện Mái ấm Thiện Duyên đang cưu mang hơn 120 em nhỏ mồ côi hoặc bị bại não và những người già neo đơn không nơi nương tựa. Những đứa trẻ đến với mái ấm mà chưa có tên sẽ theo họ Trần của má, lấy tên đệm là Thiện (đối với con trai) hoặc Duyên (con gái). Mong mỏi lớn nhất của má Mười là các con có sức khỏe, được đi học đến nơi đến chốn bởi các em, các cháu đã từng chịu nhiều bất hạnh.

Lấy khăn lau mặt cho một bé gái, má Mười kể: “Đây là Trần Trung Thu, được má nhặt về cách đây 8 năm từ một nghĩa địa vào dịp trung thu. Má đặt tên cho bé là Trung Thu để làm kỷ niệm”. Trên một chiếc giường khác, chị Hương đã hơn 50 tuổi nhưng vẫn như đứa trẻ. Thấy má Mười, chị cứ cầm mãi bàn tay rồi mếu máo gọi: “Má… má…!”. Thở dài, má Mười cho biết cha mẹ của chị Hương đều đã qua đời, nhà hàng xóm thấy vậy nên đưa đến mái ấm Thiện Duyên nhờ má Mười chăm sóc.

Còn Thiện “múa” thì bị nại não bẩm sinh, suốt ngày chỉ thích lắc lư. Em từng bị cha mẹ nhẫn tâm xô xuống hồ sen, may mắn được một người xe ôm tốt bụng cứu rồi chở đến mái ấm. Bé Kim Chi bị bệnh chân rút đến ngực, thích chơi với túi ni-lông. Bé Tít thì cười cả ngày… Thành viên mới nhất của mái ấm là thiếu nữ 16 tuổi tên Thảo, đến vào ngày 18-1-2013. Giọng buồn buồn, Thảo kể: “Em không biết ba mình là ai, mẹ sống với mấy em khác cha, em ở với bà ngoại nuôi. Bà ngoại đánh em hoài, ngày nào cũng đánh. Thấy vậy, người hàng xóm đã đến cơ quan công an địa phương trình báo và sau đó em được gửi đến mái ấm Thiện Duyên”.

“Em muốn ở đây với má Mười. Má thương em lắm, còn cho em đi học để biết chữ” - Thảo nói thêm, mắt lấp lánh...

Nhịp tim trẻ vì cộng đồng

Sau hơn 2 giờ chạy xe máy cùng các bạn ở CLB Nhịp tim trẻ (sinh viên Trường CĐ Phát thanh - Truyền hình 2), chúng tôi đã có mặt ở Nhà mở Tam Thôn Hiệp ở huyện Cần Giờ, TP HCM. Các bé chạy ào ra đón, nắm tay các anh chị như người thân mới đi xa về, tíu tít hỏi han. Sau một hồi tay bắt mặt mừng, cả nhóm chia nhau nhổ cỏ, quét dọn vườn và khu nhà, nấu ăn rồi cùng tổ chức trò chơi với các bé... Bước chân ra về, mắt ai cũng đỏ hoe, hẹn sớm ngày gặp lại.

Đây chỉ là một trong nhiều hoạt động xã hội của CLB Nhịp tim trẻ. Theo cô Nguyễn Thị Diễm Phương, Phó Bí thư Đoàn Trường CĐ Phát thanh - Truyền hình 2, hiện CLB có gần 200 thành viên là sinh viên của trường cũng như một số trường bạn luôn tiên phong trong các hoạt động xã hội từ thiện ở TP HCM, như quyên góp giúp đỡ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm; làm công tác xã hội tại chùa Kỳ Quang 2 (quận Gò Vấp), Trung tâm Nuôi dưỡng và Bảo trợ người già -khuyết tật Thạnh Lộc (quận 12), chùa Linh Sơn (quận 4)…

Anh Dương Hiển Khương Duy, thành viên của CLB, hào hứng kể: “Đặt chân đến Cơ sở Khiếm thị Huynh đệ Như Nghĩa (quận Bình Tân), chúng tôi rất bất ngờ khi các em thể hiện khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh khá lưu loát; đồng thời múa, hát, đánh đàn rất giỏi. Nghe các em vừa đánh đàn vừa hát bài Lòng mẹ, nhiều bạn trong CLB đã không cầm được nước mắt...”. Thành viên Lương Thị Tuyết thì nhớ nhất mùa trung thu năm 2012, các bạn thức mấy đêm liền để làm lồng đèn cho các em nhỏ. Hay trong ngày hội Hoa Hướng dương, các bạn đã tự tay làm sản phẩm như túi vải, hoa... để bán lấy tiền góp vào quỹ Ước mơ của Thúy. “Dù cực nhưng ai cũng thấy vui vì đã làm được những việc ý nghĩa” - Tuyết nói.

Huỳnh Giang

Kỳ tới: Ông Bụt của trẻ nghèo

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo