xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Báo cho xã là bị lộ!

Bài và ảnh: HỒNG ÁNH

Tồn tại đã hơn 2 năm, các bãi khai thác vàng trái phép ở xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh - Phú Yên ngày càng diễn biến phức tạp do sự lơ là của chính quyền địa phương

Ngày 31-8, theo đề nghị của phóng viên một số báo đài, Đội Kiểm tra liên ngành huyện Sông Hinh đã tổ chức truy quét các bãi khai thác vàng trái phép ở xã Sông Hinh. Tuy nhiên, khi đội đến nơi thì “vàng tặc” đã tẩu tán toàn bộ máy móc và thiết bị. Trong khi đó, hôm trước, hoạt động khai thác vàng ở đây diễn ra rất rầm rộ.

“Đừng dại vào đấy mà chết”

Rất khó khăn khi tìm đường đến các bãi vàng ở xã Sông Hinh. Phóng viên Báo Người Lao Động đã từng tìm cách đột nhập các bãi vàng này nhưng không thể thuê được người dẫn đường. Ông H. hiểu rất rõ các bãi vàng nhưng khi được phóng viên đề nghị dẫn đường đã vội bỏ đi và không quên để lại cảnh báo: “Đừng dại vào đấy mà chết”. Một phụ nữ ở thôn Bình Sơn, xã Sông Hinh, cũng dứt khoát từ chối: “Toàn là dân anh chị trong đó, biết tôi dẫn đường thì họ “thịt” cả nhà”.

Quyết đột nhập, sau hơn một buổi băng rừng, chúng tôi cũng đến được bãi vàng suối Tre. Gần 10 ha đất rừng dọc con suối này giờ trở thành những hố sâu hàng chục mét. Tại bãi vàng này, có gần 50 người đang dùng nhiều máy nổ hút đất cát từ các hố đưa lên giàn đãi vàng. Tranh thủ giờ nghỉ trưa của các “vàng tặc”, chúng tôi vào một hố khai thác vàng. Tại đây có 7 máy nổ và 2 giàn đãi vàng đang hoạt động, những gốc cây rừng nằm chỏng chơ khắp nơi.

Đi sâu vào rừng, bãi vàng suối Ma Đói còn khủng khiếp hơn, như một công trường. Nhìn từ xa, có gần trăm người đang hì hục bơm nước, hút đất cát đưa lên giàn để đãi vàng. Theo ông Bá Minh Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Sông Hinh, xã này có 4 bãi vàng lớn hoạt động từ hơn 2 năm nay, gồm: suối Tre, suối Ma Đói, suối Pháp và suối Giang. “Ngoài ra, còn rất nhiều bãi vàng nhỏ” - ông Hiếu thừa nhận.

img

Máy móc và giàn đãi vàng tại bãi vàng Suối Tre, xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh - Phú Yên

Cán bộ địa phương tiếp tay?

Bà Lê Thị Kế, Phó Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) huyện Sông Hinh, Đội trưởng Đội Kiểm tra liên ngành huyện Sông Hinh, cho biết chiều 30-8, bà đã thông báo cho ông Trần Ngọc Thuân, Chủ tịch UBND xã Sông Hinh, về lịch công tác của đội nhưng không hiểu sao “vàng tặc” lại biết.  “Nhiều lần trước, mỗi khi đội kiểm tra liên ngành của huyện thông báo với xã về lịch truy quét thì các đối tượng khai thác vàng trái phép đều biết và trốn vào rừng” - ông Hoa Minh Châu, Trưởng Phòng TN-MT huyện Sông Hinh, bức xúc.

Theo một nguồn tin, ông Thuân vừa bị kỷ luật vì có liên quan đến công tác bảo vệ rừng và vàng sa khoáng trên địa bàn xã Sông Hinh.

Ông Bá Minh Hiếu cũng thừa nhận thông tin kiểm tra, truy quét các bãi khai thác vàng trái phép ở xã luôn đến tai “vàng tặc”. “Chúng tôi cũng đau đầu về điều này. Mặc dù đã chọn lựa kỹ người để đưa vào đội kiểm tra liên ngành của huyện nhưng không biết ai đã tiếp tay cho các đối tượng khai thác vàng trái phép” - ông Hiếu nói.

Những đối tượng khai thác vàng trái phép đều đến từ các tỉnh phía Bắc như Ninh Bình, Nam Định và không có hộ khẩu hay đăng ký tạm trú ở xã Sông Hinh. Theo bà Lê Thị Kế, sau mỗi chuyến truy quét các bãi vàng, đội kiểm tra liên ngành của huyện đều giao lại hiện trường để xã Sông Hinh quản lý nhưng sau đó “vàng tặc” lại tiếp tục lộng hành.
Ông Hiếu thừa nhận từ trước đến nay, chính quyền xã Sông Hinh chưa trục xuất được ai trong những đối tượng khai thác vàng trái phép ra khỏi địa phương. Trong khi đó, suốt mấy năm nay, một ngôi nhà sàn bề thế của ông Nguyễn Huy Chương đã được dựng trái phép giữa bãi vàng suối Ma Đói. Khi Đội Kiểm tra liên ngành huyện Sông Hinh đến, bên trong ngôi nhà chất đầy máy móc, thiết bị đào đãi vàng.
“Chúng tôi sẽ làm việc với lãnh đạo UBND xã Sông Hinh để làm rõ ai đã tiếp tay cho những đối tượng khai thác vàng trái phép” - ông Đinh Ngọc Dạn, Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh, cho biết.

“Vàng tặc” lộng hành

Những bãi vàng trái phép mọc lên ngày càng nhiều tại các tỉnh Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Nam..., gây mất an ninh trật tự và ô nhiễm môi trường bởi chất cực độc cyanua. Lực lượng chức năng của các địa phương này đã tỏ ra hời hợt trong cuộc chiến chống “vàng tặc”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo