xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bạo lực, xâm hại trẻ em tăng nhanh

Yến Anh

Bộ LĐ-TB-XH thừa nhận tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em vẫn chưa được ngăn chặn có hiệu quả

Những vụ trẻ bị xâm hại, bạo hành thời gian gần đây một lần nữa đã gióng lên hồi chuông, cần phải có giải pháp quyết liệt bảo vệ trẻ.

 
Từ những vụ đau lòng
 
Những ngày gần đây, dư luận còn chưa hết phẫn nộ việc cháu bé 11 tuổi bị ông già 79 tuổi nhiều lần hiếp dâm trong thời gian dài tại xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam thì ngày 2-12, lại thêm một vụ việc đau lòng xảy ra.
 
Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giam 4 tháng đối với Lê Minh Sơn (SN 1954, ở xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ), một giáo viên dạy toán, để điều tra, làm rõ hành vi hiếp dâm một học sinh khi cháu gái này sang nhà giáo viên Sơn để nhờ giảng bài.
 
Sau đó một ngày, ngày 3-12, Công an TP Huế đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mai (24 tuổi, trú TP Huế) về tội “môi giới mại dâm”. Trước đó, Mai đã lừa đưa em Kim C., 15 tuổi, hàng xóm nhà mình, đi bán trinh cho một người đàn ông 35 tuổi, tại TP Huế. Quá phẫn nộ trước hành động ngang ngược của Mai, gia đình C. đã viết đơn gửi đến các cơ quan báo chí cùng công an đề nghị giúp đỡ.
 
 
img
Minh họa: NGUYỄN TÀI


Hay đầu tuần rồi, hai bé gái làm thuê cho chủ một hiệu vải ở chợ Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đến cơ quan công an địa phương trình báo việc các em bị bà chủ hiệu vải này đánh đập, hành hạ trong nhiều tháng qua.
 
Quần quật từ sáng đến tối tại sạp vải, hai cháu gái này còn phải phục vụ gia đình nhà chủ, từ việc cơm nước đến giặt giũ, nếu làm chậm sẽ bị bà chủ đánh, chửi bới.
 
Không chịu nổi cảnh bị hành hạ hằng ngày, với sự giúp đỡ của các tiểu thương chợ Tam Kỳ, hai cháu gái đã đến cơ quan công an phường tố cáo sự bạo hành của bà chủ. 
 
Tuổi bị xâm hại ngày càng thấp
 
Tại cuộc hội thảo quốc gia về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em vừa được tổ chức, Bộ LĐ-TB-XH thừa nhận tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em vẫn chưa được ngăn chặn có hiệu quả.
 
Số lượng trẻ bị xâm hại tình dục tăng nhanh, từ 200 em năm 2005 lên 1.427 em năm 2008, tuy có giảm nhưng ước tính trong năm 2010, có khoảng 900 em là nạn nhân.
 
Tuy nhiên, đây chỉ là số trẻ em bị xâm hại tình dục được trình báo, trên thực tế, số vụ trẻ em bị xâm hại tình dục còn cao hơn rất nhiều. Nguyên nhân có sự chênh lệch này là do công tác quản lý chưa chặt chẽ, nhiều vụ bị che giấu do tâm lý mặc cảm của gia đình nạn nhân hoặc không tố giác vì có sự thỏa thuận bồi thường giữa hai bên.
 
Cũng theo khảo sát của Bộ LĐ-TB-XH, trẻ em ở ĐBSCL bị xâm hại nhiều nhất, kế đến là Đông Nam Bộ. Địa phương có nhiều trẻ bị xâm hại là Hà Nội, Quảng Ninh, Gia Lai, Đắk Lắk, Đồng Nai, Tây Ninh... Kết quả khảo sát số trẻ bị xâm hại tình dục ở ĐBSCL từ năm 2009 đến tháng 6-2010 cho thấy độ tuổi trẻ bị xâm hại ngày càng thấp.
 
Trẻ dưới 6 tuổi bị xâm hại chiếm 13,5%, từ 6 đến 13 tuổi chiếm 37,2%. Số trẻ em bị xâm hại tình dục, chủ yếu bị hiếp dâm (chiếm 65,9%), đối tượng phạm tội phần lớn gần gũi với nạn nhân (chiếm 56,1%). Bộ LĐ-TB-XH cũng nhận định tính chất của một số vụ xâm hại tình dục trẻ em đặc biệt nghiêm trọng, báo động sự suy đồi đạo đức, trở thành nỗi kinh hoàng, gây bức xúc mạnh mẽ trong dư luận, như bố đẻ hiếp dâm con gái nhiều lần dẫn đến mang thai, bác ruột hiếp dâm cháu gái, mẹ đẻ giúp bố dượng thực hiện hành vi hiếp dâm con gái ruột của mình...
 
Ông Hoàng Văn Thông, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Trị, cho biết đã có 40 vụ xâm hại trẻ em xảy ra tại Quảng Trị từ năm 2005 đến giữa năm 2010, trong đó có những trường hợp bị hiếp dâm khi chỉ mới 5-6 tuổi.
 
Hậu quả nặng nề
 
Đại tá Nguyễn Chí Việt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an, cho rằng nhiều gia đình mải mê kiếm sống, bỏ bê con cái, thậm chí để trẻ em phải bỏ nhà đi lang thang là nguy cơ cao dẫn đến trẻ bị xâm hại, nhất là xâm hại tình dục.
 
Bên cạnh đó, tình trạng hôn nhân tan vỡ và bạo lực gia đình đã đẩy trẻ em chịu nhiều hậu quả nặng nề. Mới đây, chỉ vì cãi nhau với vợ, không kiềm chế được cảm xúc, một người đàn ông tại huyện Tân Hưng, tỉnh Long An đã quật đứa con mới một tuổi của mình từ trên cao xuống đất làm bé bị chấn thương sọ não, vết nứt trên sọ dài tới 7 cm.
 
Một đại diện Sở LĐ-TB-XH Quảng Nam cho biết tại Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam có hai chị em mồ côi cả cha lẫn mẹ phải ở với chú ruột. Chú lại hay uống rượu, chửi mắng, đánh đập hai cháu đến nỗi một cháu gái 10 tuổi đang học lớp 3 đã phải vào bệnh viện cấp cứu với tỉ lệ thương tích lên đến 28%.
 
Cũng ở tỉnh này, một trường hợp khác ở xã Quế Long, huyện Quế Sơn, chồng nghi ngờ vợ có thai với người khác nên đã hành hạ con mới 13 tháng tuổi bằng cách đánh, gí thuốc lá đang hút vào tai con.
 
Ông Hoàng Văn Thông cho biết Quảng Trị cũng đã xảy ra những vụ án đau lòng, như mẹ kế giết con riêng của chồng, ông xích chân cháu, dội nước sôi lên người vì nghi cháu ăn cắp... 
 
Những vụ xâm hại này khiến các em không chỉ bị tổn hại về thể chất mà còn tổn thương lớn về tinh thần.

Giải cứu một cháu gái bị ép đi “chơi”

 
Tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng, Trạm tuần tra kiểm soát gìn giữ trật tự an toàn xã hội (Phòng Cảnh sát trật tự Công an TP Đà Nẵng) vừa giải cứu một cháu gái bị lừa từ TPHCM ra Đà Nẵng để đi bụi.

Vụ việc xảy ra vào lúc 13 giờ 20 phút ngày 3-12, khi tài xế xe khách Nguyễn Hữu Được (SN 1968, trú xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) bắt đầu xuất bến từ Bến xe Miền Đông (TPHCM) đi Đà Nẵng thì có 5 hành khách nữ vẫy xe lại để xin cho đi Quảng Ngãi. Khi thỏa  thuận giá, 2 người trong nhóm nữ hành khách này nói không đủ tiền, sẽ  chạy xe máy theo sau, 3 người còn lại lên xe. Suốt chặng đường dài, 3 hành khách  này không trò chuyện với những người xung quanh. Đến sáng 4-12, xe dừng lại tại một quán ăn ở Bình Định để hành khách ăn sáng, cả 3 hành khách nữ này cũng không ăn.

 
Thấy thái độ khó hiểu của những hành khách này cộng thêm cuộc điện thoại của nữ hành khách nhỏ nhất (sau này xác định là cháu Thùy  P., học sinh lớp 9, trú khu phố 2, phường Tân Thới Hiệp, quận 12-TPHCM) gọi về cho gia đình, anh Được sinh nghi nên theo dõi rồi giả vờ mượn điện thoại của cháu P. để lấy số điện thoại mà cháu P. vừa gọi. Ngay khi biết chuyện, ba của cháu P. đã nhờ anh Được tìm mọi cách không cho nhóm hành khách này xuống Quảng Ngãi và chở thẳng ra Đà Nẵng. Đến 12 giờ ngày 4-12, anh Phan T.L. (ba cháu P.) đã đi máy bay và có mặt tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng để đón cháu P. Sau đó, anh Phan T.L. cùng tài xế Được đưa 3 nữ hành khách nói trên đến trình báo với lực lượng công an tại bến xe để làm rõ sự tình.
 
Theo lời tường trình của 2 người cùng đi với cháu P. là Đinh Thị Hoài Thương (SN 1983, trú huyện Củ Chi-TPHCM) và Nguyễn Thị Phương Kim (SN 1993, trú phường 5, quận Gò Vấp- TPHCM) với cơ quan công an, cách đây 4-5 tháng, Thương và Kim quen nhau trên internet rồi sau đó kết thân. Cũng trong khoảng thời gian này, cũng qua internet, Thương và Kim quen với cháu P. Đến ngày 3-12, một người có nick name trên mạng là “Bin” rủ Thương và Kim đi Quảng Ngãi chơi nên Thương và Kim rủ thêm P. Khi thỏa  thuận giá ở Bến xe Miền Đông, người có nick name là “Bin” cùng một người nữa, không rõ danh tính, nói sẽ chạy xe máy theo sau và hẹn gặp nhau tại  Quảng Ngãi. Tuy nhiên, cháu P. cho biết vào ngày 3-12, khi đang học tiết thể dục ở trường thì Thương, Kim và người có nick name là “Bin” nói lên bến xe đi chơi một lúc rồi chiều về. Không ngờ, khi lên xe, do quá mệt nên P. ngủ và tỉnh lại khi xe đến Bình Định nên lo sợ và gọi điện thoại cho gia đình.
 

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

H.Dũng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo