Chiều 10-11, bà Nguyễn Thanh Hiền, Chủ nhiệm Nhà mở Đồng Nai, đã đến Sở LĐ-TB-XH TPHCM đề nghị cho tiếp nhận lại 4 cháu nhưng đã không được chấp thuận. Hiện cả 4 cháu Diệp Tuấn Khoa (SN 2004), Lê Gia Huy (SN 2005), Diệp Hiếu Trung (SN 2006) và Nguyễn Văn Bé Hai (SN 1997) đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM.
Không có cha, mẹ bị tâm thần, hai cháu Diệp Hiếu Trung, Diệp Tuấn Khoa vào nhà mở. Ảnh: QUÝ LÂM
Những trận đòn qua lời kể
Sáng 10-11, chúng tôi trở lại Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM một ngày sau khi 4 cháu bé mồ côi ở Nhà mở Đồng Nai được đưa về đây. Nhẩm tính trên đầu những ngón tay sần sùi, đen đúa, Nguyễn Văn Bé Hai cho biết cháu đã có 5 lần leo rào để trốn khỏi Nhà mở Đồng Nai. Bốn lần trước bất thành, hậu quả là những trận đòn trí mạng. Cách đây 3 hôm, nhìn thấy cảnh “ăn đòn” của những bạn nhỏ hơn mình, Bé Hai tiếp tục quyết định đưa Khoa, Huy, Trung và một bạn khác tên là Nguyễn Văn Quyết (SN 1996) cùng thoát khỏi nhà mở.
Tối 7-11, chờ lúc những người quản lý ngủ say, cả nhóm trèo rào đã thoát ra bên ngoài. Cháu Lê Gia Huy không may bị ngã gãy tay, còn Quyết bị lạc mất nhóm. Sau một đêm trốn chạy, các cháu mới dám ngồi nghỉ bên vệ đường. Tiếp đó có người hướng dẫn các cháu lên xe buýt về TPHCM. Thật may mắn, giữa trưa nắng lang thang trong tình cảnh sức khỏe suy kiệt, các cháu đã được người dân và cơ quan chức năng TPHCM can thiệp hỗ trợ kịp thời.
Chuỗi ngày đau khổ được 4 cháu nhỏ diễn tả lại qua giọng nói chưa tròn của trẻ con khiến người nghe khó kìm được nước mắt. Bé Diệp Tuấn Khoa (người bị thương nặng nhất) đã cười, nói nhưng thỉnh thoảng vẫn hốt hoảng, ứa nước mắt vì đau đớn. Khoa cho biết cháu thường bị xích chung với bạn Quyết; nhiều khi bị cô L. bạt tai, ngắt, nhéo. Một người tên Th. đã đánh Khoa đến gãy tay và bầm tím mặt mày. Một cán bộ của Trung tâm Hỗ trợ xã hội giở áo quần của Khoa, chỉ cho chúng tôi thấy những vết thương chạy dài khắp từ cổ đến lưng, mông, bụng, ngực, bìu dái của cậu bé cũng bị sưng bầm.
Chúng tôi rất yêu thương bọn trẻ (!?)
Cùng ngày, phóng viên Báo NLĐ đã có mặt tại Nhà mở Tỉnh đoàn Đồng Nai để tìm hiểu nguyên nhân cuộc đào tẩu của 5 cháu nhỏ rạng sáng 8-11. Nhà mở nằm lọt thỏm trong một con hẻm ngoằn ngoèo tại phường Bửu Long, TP Biên Hòa. Cảm giác đầu tiên của chúng tôi là khu nhà mở này nuôi gia cầm nhiều hơn là chăm sóc trẻ, bởi xung quanh đều được tận dụng để chăn thả gà, vịt. Mùi hôi thối từ một đìa vịt cạnh giếng nước sinh hoạt chung bốc lên rất khó chịu.
Bà Lê Thị Thanh Lan, bắt đầu câu chuyện về cuộc sống của 4 cháu bé với giọng buồn: “Người ta nói tôi và chồng tôi (là Lê An Thanh, SN 1974, làm nghề buôn bán ô tô) bạo hành các cháu là không đúng. Bởi vì chúng tôi rất yêu thương và săn sóc chúng như con mình. Riêng cháu Lê Gia Huy, tôi đang có ý định nhận làm con nuôi để chăm sóc cho cháu tốt hơn”.
Theo Tỉnh đoàn Đồng Nai, từ khi hoạt động vào tháng 11-1998 đến nay, Nhà mở Đồng Nai đã tiếp nhận 119 em lang thang, cơ nhỡ về nuôi dưỡng. Trong đó, có 84 em rời khỏi nhà mở hòa nhập cộng đồng, 30 em đã hồi gia, chỉ 5 em đang sống tại đây. |
Còn ông Bùi Xuân Thống, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai, cho biết đây là vụ việc rất đáng tiếc và hoàn toàn bất ngờ trước thông tin các cháu bị bạo hành. Do đó, Tỉnh đoàn đã có văn bản gửi Công an tỉnh và Công an TP Biên Hòa đề nghị tiến hành làm rõ vụ việc. Ngoài ra, Tỉnh đoàn đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Lan, thời hạn một tháng (từ ngày 10-11 đến 10-12) để phục vụ công tác điều tra.
Theo báo cáo của Tỉnh đoàn, khoảng 5 giờ 45 phút ngày 8-11, bà Lan vào phòng ngủ của nhà mở để kêu các bé dậy đi vệ sinh cá nhân thì phát hiện 5 cháu bé đã bỏ đi. Đồ đạc của các bé vẫn còn nguyên trong phòng, cửa, cổng không bị mở, ngoài cổng còn vướng một chiếc dép và vài giọt máu (có thể do trẻ bị thương khi leo qua cổng rào).
Nguyễn Văn Quyết là cháu bé duy nhất được một người dân phường Bửu Long phát hiện sau khi trốn khỏi nhà mở. Sau khi cho ăn uống, người này đã liên lạc trả Quyết về cho nhà mở. Lời khai của Quyết lại mâu thuẫn hoàn toàn với 4 bé còn lại. Quyết cho biết do muốn đi biển chơi nên Bé Hai rủ 4 đứa bỏ trốn. Do Quyết không muốn đi nên khoảng 3 giờ, các bạn leo cổng trốn, còn Quyết ngủ lại. Một lúc sau, Quyết cũng leo cổng ra ngoài để tìm các bạn nhưng không thấy. Quyết nói rằng trước ngày đào tẩu, cả Huy, Khoa, Hai, Trung không bị thương hay bị ai đánh đập!?
Chưa thể bàn giao các cháu
Bà Phan Thanh Minh, Trưởng Phòng Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Sở LĐ-TB-XH TPHCM, cho biết sẽ đề nghị công an điều tra vì sao các em bị chấn thương, do ai gây ra. Khi nào vấn đề này chưa sáng tỏ thì chưa thể bàn giao 4 cháu về địa phương theo yêu cầu của phía tỉnh bạn. “Theo quy định, những trường hợp như thế này Trung tâm Hỗ trợ xã hội sẽ nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe, tâm lý và tư vấn kỹ năng sống trong vòng một tháng, sau đó chuyển về Trung tâm Thanh thiếu niên II để các cháu được học tập”- bà Minh cho biết.
Chiều 10-11, bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP, đã đến thăm và tặng quà cho 4 cháu tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội. Trao đổi với phóng viên Báo NLĐ, bà Nhung cho biết đang làm hồ sơ để thực hiện chế độ cho các cháu, đồng thời sở sẽ phối hợp cơ quan chức năng để làm rõ các hành vi xâm hại trẻ em như báo nêu. |
Bình luận (0)