xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng đến với CN lâm cảnh màn trời chiếu đất

Nguyễn Quyết

(NLĐO)- Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng đã kịp thời động viên, hỗ trợ thiết thực những công nhân ở Quảng Ninh bị mất nhà cửa, lâm cảnh màn trời chiếu đất sau trận lũ lụt lịch sử.

Ngôi nhà đổ nát của chị Nguyễn Thị Hậu

Ngôi nhà đổ nát của chị Nguyễn Thị Hậu

Sáng 4-8, tỉnh Quảng Ninh vẫn ngập tràn trong cơn mưa xối xả, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Đặng Ngọc Tùng đã đội mưa cùng đoàn công tác đi thăm hỏi, động viên các hộ công nhân bị mất nhà cửa tại tỉnh bị thiệt hại nặng nề trong trận mưa lũ lịch sử vừa qua.

Điểm đến đầu tiên là nhà công nhân chị Nguyễn Thị Hậu, kế toán Công ty TNHH MTV Vinh Sơn (nhà ở khu 3 phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Chị Hậu vẫn chưa hoàn hồn khi quay về ngôi nhà đã bị đổ sập trong trận mưa lũ lịch sử ngày 28-7.

Trước đó, sáng 28-7, chồng chị Hậu đi làm, nhà còn 2 mẹ con. Khoảng hơn 7 trời mưa như trút nước, bỗng đất đá ở trên đồi cách nhà 10 m sầm sập dồn xuống, đẩy sập phòng ngủ và bếp trong gang tấc. “Đây là ngôi nhà vợ chồng em phải tích cóp trong suốt 5 năm mới xây dựng được. Giờ chỉ còn đống bùn đất khi hơn 80 triệu đồng nợ xây nhà còn chưa trả xong” - chị Hậu mắt lưng tròng nói.

Chị Nguyễn Thị Hậu bần thần trước đống đổ nát

Chị Nguyễn Thị Hậu bần thần trước ngôi nhà mà nay chỉ còn là đống đổ nát

Chị vẫn nhớ lúc đó, bác Tổ trưởng dân phố đi thị sát tình hình, kịp thời nhìn thấy hô hoán nên hai mẹ chị Hậu đã lao ra ngoài vừa kịp lúc. Nhà ở trên đồi cao, chị Hậu không còn cách nào khác là lao xuống con dốc cách nhà 4 m. Thoát chết thì chân tay bị thâm tím và trầy xước hết. Đau đớn về thể xác không so được với nỗi đau nhìn ngôi nhà thân yêu của mình đổ sụp.

Đau đớn hơn, chị Hậu cũng mới phải chịu tang bố đẻ mới qua 49 ngày. Nhà đổ, trời trút nước. Hai vợ chồng chị đành phải nhặt nhạnh tài sản còn sót lại, nháo nhác đi tìm nhà thuê trọ. Nhưng trời mưa, nước ngập mênh mang, tìm nhà cũng khó nên vợ chồng con cái đành đìu díu tạm ở nhà người quen.

Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng đã ân cần động viên, chia sẻ, tặng 30 triệu đồng, trích từ Quỹ Tấm lòng vàng cho gia đình chị Hậu. Nhận món quà từ tay người đứng đầu ngành Công đoàn, chị công nhân Hậu không cầm được nước mắt, nói không lên lời chỉ liên miệng 2 chữ "Cảm ơn!".

Hai vợ chồng chị Lương Thị Nguyệt bật khóc khi nhận quả của Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng

Hai vợ chồng chị Lương Thị Nguyệt bật khóc khi nhận quà từ Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng

Tương tự, nhà chị Lương Thị Nguyệt, công nhân xí nghiệp Nước Bãi cháy, Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh, cũng bị sập toàn bộ căn nhà mình. Trong cơn mưa trút nước, chị bần thần đứng nhìn đống đổ nát mà cách đây mấy ngày vẫn là mái ấm của anh chị cùng 2 đứa con.

Căn nhà bên suối gắn bó bao năm bị cuốn trôi theo dòng nước cùng với toàn bộ tài sản vốn nghèo nàn của hai vợ chồng công nhân.

Chị Nguyệt kể từ sáng sớm ngày 28-7, khu nhà chị đã bắt đầu bụ lụt. Đến 7 giờ thì lũ to kéo về. Hàng xóm, anh em giục giã, hai vợ chồng chị phải di chuyển không nguy hiểm. Thấy không trì hoãn được nữa, chị cho một cháu về nhà ngoại. Đến chiều tối, khi vừa đưa cháu thứ 2 ra khỏi nhà đến nhà hàng xóm thì bất ngờ căn nhà bị nước lũ làm cho đổ sập.

Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng nhìn đống đổ nát của công nhân

Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng nhìn đống đổ nát vốn là ngôi nhà của công nhân

Sau khi tháo chạy khỏi căn nhà đổ, cả nhà chị Nguyệt lại xin tá túc nhà bà ngoại. Nhưng nhà chật, buổi tối vợ chồng lại chia nhau: 2 mẹ con ngủ bên bà ngoại, còn hai bố con thì phải đi ngủ nhờ nhà bác. Tài sản thì không có gì, nhà thì bị sập hoàn toàn, chị Nguyệt chỉ có nguyện vọng là sẽ mau chóng có điều kiện xây dựng một mái nhà mới.

Nhận tiền hỗ trợ 30 triệu đồng từ tay Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng, hai vợ chồng chị Nguyệt bật khóc, rồi lau nước mắt nhìn lại căn nhà đổ nát vun vén bấy lâu đầy tiếc nuối.

Quay trở lại mỏ than Mông Dương (TP Cẩm Phả), đây là nơi thiệt hại nặng nề nhất, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ngay lập tức nghe công nhân lao động kể về tình hình hầm mỏ.

Mỏ than Mông Dương ngập trong bùn, nước
Mỏ than Mông Dương ngập trong bùn, nước

Lãnh đạo Công ty Than Mông Dương báo cáo với Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng: "Đêm 28-7, để đảm bảo an toàn cho công nhân, chúng tôi đã phải bỏ mỏ, không bơm nước nữa, rút lui công nhân ra. Qua cơn mưa lũ, cả khu mỏ đã ngập dần trong nước".

Sau 4 ngày mưa, công ty Than Mông Dương đã duy trì 5 máy bơm lớn, tổng công suất hơn 7.500 m3. “Ngập nước thì thiết bị điện hỏng hết, đường lo chưa biết ảnh hưởng mức thế nào. Muốn khắc phục thì phải mất ít nhất 2 tháng” - vị lãnh đạo này lo lắng.

Quả vậy, nhìn khung cảnh khu vực nhà máy, khó ai hình dung được mưa lũ có thể khiến nhà máy trở nên ngập ngụa bùn đất như vậy. Bùn ở khắp nơi, trơn trượt và đen kịt, chảy thành dòng. Bất chấp mưa gió, các cán bộ công nhân vẫn tiến hành bơm nước khỏi các khu vực ngập.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN động viên ân cần, chia sẻ với công nhân mỏ than Mông Dương

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam động viên ân cần, chia sẻ với công nhân mỏ than Mông Dương

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng xúc động bày tỏ: "Công ty than Mông Dương bị thiệt hại lớn nhất. Chia sẻ với khó khăn của công ty và các công nhân, Quỹ Tấm lòng vàng trích 3 triệu để tặng mỗi người".

Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng cũng chia sẻ mất mát với công nhân, động viên công ty cố gắng vượt qua khó khăn, giữ các công nhân giỏi để khắc phục thiên tai, phát triển sản xuất.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo