xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chuyến đi biển khét thuốc súng của thuyền trưởng Giúp

Hồng Ánh (ghi)

(NLĐO)- Sáng 4-6, tàu cá PY 92305 TS đã cập bến cá Tuy Hòa – Phú Yên sau 25 ngày lênh đênh trên biển. Hàng trăm người dân ra tận bến để nghe thuyền trưởng Lê Văn Giúp thuật lại những giờ phút dai dẳng chống chọi sự uy hiếp dữ dội từ tàu Trung Quốc.

img
Thuyền trưởng Lê Văn Giúp không vui vì chuyến đi biển lỗ lớn
 
Ngày 31-5, tàu hải quân Trung Quốc đã bắn uy hiếp tàu cá PY 92305 khi đang câu cá ngừ đại dương gần đảo Đá Đông (huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa) trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam (Báo Người Lao Động đã đưa tin).
 
Trong suốt câu chuyện, khuôn mặt rám nắng của người thuyền trưởng gần 20 năm gắn với nghề, chốc chốc đanh lại đầy giận dữ. “Tui không nghĩ biển mình mà họ dám làm như vậy”. Thuyền trưởng Lê Văn Giúp kể lại:
 
Hôm đó, tôi đang hoạt động ở tọa độ 8°20’ vĩ độ bắc, 120°43’ kinh độ đông. Khi đang kéo câu lên, tôi thấy tàu họ đang chạy xuống. Tôi nghi hải quân rồi. Lúc lấy ống nhòm xem, tôi thấy lá cờ Trung Quốc.
 
Khi đó, tôi thu câu vừa xong thì họ cũng vừa tiến sát tàu tôi. Họ đi ngang qua sau lái, rất gần, khoảng 7 – 8m  thôi. Tôi nghĩ khu vực của mình lẽ nào họ bắt mình. Nhưng mới vừa đi ngang qua, người trên tàu đã chạy vô ôm súng ra bắn. Lính họ tràn ra đông lắm, họ bắn về hướng tàu của mình. Lúc đó anh em bạn trên tàu núp vô hết. Mấy tàu trong tổ vội gọi để báo tin Trung Quốc họ bắn. Tôi bảo: "Không sao đâu!". Rồi tôi tránh xa ra.
 
Chiều đó, tôi câu mồi để làm. Tối đó, họ lại cập vào tàu, không cho mình làm. Tôi phải vớt thúng lên rồi chạy ra xa. Khoảng 2 giờ đồng hồ sau, lại 3 chiếc tàu hải quân của họ tiếp tục cập sát tàu tôi, không cho tôi làm. Có thằng cháu đi tàu bên cạnh cũng bị ép, sợ quá nó khóc.

Tôi bảo: "Không sao! Bình tĩnh! Mình cứ việc chạy bình thường thôi".

Khi tàu cháu tôi chạy ra khỏi rồi thì họ buông ra, 3 chiếc cập sát tàu của tôi. Mình không lanh tay sẽ chạy đụng tàu họ ngay. Ban đêm, họ chặn trước mũi tàu mình mà họ không bật điện cho mình biết. Họ uy hiếp cỡ đó đấy. Họ cứ để mình gần tới mới bật điện.
 
Sang ngày hôm sau thì họ không cập tàu tôi nữa vì tàu tôi đã né xa rồi. Còn lại một số tàu trong 9 chiếc của tổ tàu thuyền chúng tôi ở lại vẫn bị họ tiếp tục ép
 
PV: Hỏi thật, khi họ bắn, anh có sợ không?

Tôi không sợ. Thật sự tôi không sợ. Tôi nghĩ là trong khu vực biển của mình thì tại sao phải sợ. Họ chỉ chèn ép mình, đuổi mình, không cho mình làm thôi. Nhưng mà tôi nghĩ họ làm quá. Đây là khu vực biển của mình, mình làm, chứ đâu phải gần đảo của họ đâu, gần đảo của mình hơn, mà sao họ lại đuổi mình chớ.
 
PV: Sau chuyến biển này, anh có tiếp tục ra khơi không?

Ra chứ, tôi cũng ra khu vực đó để làm, vì tôi thường làm khu vực quần đảo Trường Sa. Ở đấy an toàn, có gió máy gì mình có chỗ núp, hay lỡ có bệnh đau gì cũng có bộ đội mình ra vô, cấp cứu được mà.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Nghe đoạn ghi âm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo