xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Container gây tai nạn liên hoàn: "Tôi tưởng mình chết rồi"

Tin-ảnh: X.Danh - N.Sỹ

(NLĐO) - “Chạy nhanh lên, bỏ xe chạy đi, nhanh lên, nó đến nơi rồi kia...", đó là những tiếng thét kinh hoàng mà ông Trần Quang Đợi (62 tuổi, quê Đồng Nai) nghe được trong vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại ngã tư Bình Thái trên xa lộ Hà Nội sáng 3-4.

 
Nằm trên giường bệnh của Bệnh viện Quân dân Miền đông, ông Đợi vẫn chưa hết hoảng sợ, kể lại: Sáng nay, ông từ Đồng Nai lên TPHCM làm việc. Khi đi đến ngã tư Bình Thái thì cùng nhiều người dừng xe chờ đèn tín hiệu. Bỗng từ phía sau, ông thấy chiếc xe đầu kéo BKS 57L-0061 kéo theo thùng container ầm ầm lao tới.
 
Trong cabin, tài xế và phụ xe la hét mọi người “chạy đi, chạy đi”. Sau đó, phụ xe mở cửa nhảy xuống đường tiếp tục hét mọi người chạy nhanh lên.
 
“Tôi thấy phía trước những người điều khiển xe máy tăng ga vượt qua đèn đỏ để thoát thân, phía sau là cả rừng người đang nháo nhào la hét kinh hoàng. Lúc đó, do quá hoảng sợ tôi không kịp chạy đi và thấy chiếc xe tiến gần tới mình nên cứ tưởng là chết rồi. Khi tỉnh dậy thì tôi thấy đã nằm trong bệnh viện, người đau ê ẩm, thương tích đầy mình” - ông Đợi kể.
 
img
Ông Trần Quang Đợi cứ tưởng mình đã chết trong vụ tai nạn liên hoàn

Nằm trên giường bệnh, tay chân bị bầm tím, chị Phan Thị Tuyết Hằng (32 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) thuật lại mọi chuyện trong hoảng sợ: Sáng nay, chị cùng chồng đi chung xe đến chỗ làm. Khi đang chờ đèn đỏ thì nghe rầm rầm từ phía sau. Nhìn lại thì thấy “hung thần” đang lao tới và tông hàng loạt xe máy. Hai vợ chồng chị không chạy kịp nên đã bị tông văng ra hai bên, riêng chiếc xe máy bị xe đầu kéo cuốn dưới gầm, kéo đi hơn 30 m, biến dạng.
 
“Lúc đó, tôi cứ nghĩ là mình sẽ chết và chết. Thật kinh hoàng!” - chị xuýt xoa.
 
img
Chị Phan Thị Tuyết Hằng điều trị tại bệnh viện
 
May mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần, anh Bùi Minh Nhật (24 tuổi, quê Đồng Nai) cho biết lúc đó anh có nghe tiếng hét của tài xế và phụ xe đầu kéo báo xe mất thắng. Tuy nhiên, chưa kịp chạy thì xe anh và nhiều người khác bị lùa về phía trước.

“Rất may, khi đến đây, tài xế đã giảm tốc và xe đầu kéo đã tông 3 xe ô tô nên tốc độ chậm lại, nếu không hậu quả sẽ rất thảm khốc” - anh Nhật nhận định.
 
img
Một nạn nhân bị thương ở chân
 
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, thượng tá Trần Thanh Trà, Trưởng Phòng CSGT đường bộ (PC67), Công an TPHCM đã đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và giải quyết vụ tai nạn.

Vụ tai nạn làm 8 người bị thương được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Quân dân Miền Đông, trong đó có 3 người bị chấn thương nặng. 11 phương tiện bị hư hỏng, trong đó có 3 ô tô và 8 xe máy.
 
img
Hiện trường vụ tai nạn
 
Theo lời tường trình của tài xế xe container Nguyễn Hoàng Khương, khi phát hiện xe bị mất thắng anh đã cho phụ xe mở cửa nhảy xuống đất thông báo cho bà con biết để bỏ chạy.
 
Hiện Khương đang bị công an tạm giữ để phục vụ điều tra.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo