xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đại tướng đã về với đất mẹ

H.Dũng - B.Vân - T.Thường - T.Minh - T.Trực - Q.Tám- Đ.Ngọc

(NLĐO) - Trong biển người đưa tiễn, sự xúc động hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người. Vũng Chùa chìm vào không khí linh thiêng, trầm mặc và rồi tiếng khóc vỡ òa khi linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ từ hạ huyệt.

Xin thành kính vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị Đại tướng của nhân dân, Đại tướng của hòa bình. Ông đã kết thúc một hành trình dài lo cho việc nước, việc dân. Giờ ông đã ra đi, nhẹ tênh, thanh thản yên nghỉ trong vòng tay của đất mẹ. Ông sẽ sống mãi trong lòng người dân Việt và những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới.
 
img
Đông đảo người dân về Vũng Chùa để tiễn đưa Đại tướng Ảnh: TỬ TRỰC
 
17 giờ 5, phần viếng và nghi thức tiễn biệt của đông đảo người dân tất cả các tỉnh thành đã có mặt tại núi Thọ Sơn, Vũng Chùa, Đảo Yến.
 
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các đại biểu đi vòng quanh mộ Đại tướng lần cuối. Nỗi đau, sự tiếc thương vô hạn hiển hiện trên khuôn mặt người dân.
 
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Ban Tổ chức lễ tang và gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát biểu cảm ơn.
 
17 giờ, thủ tục lấp mộ đã hoàn tất. Các chiến sĩ đã đặt các vòng hoa xung quanh vòng mộ Đại tướng. Phút mặc niệm Đại tướng bắt đầu để tiễn đưa Đại tướng về nơi yên nghỉ.
 
Đội quân nhạc cử nhạc “Hồn tử sĩ" trong sự thổn thức của hàng triệu trái tim người con đất Việt.
 
16 giờ 27, tiến hành nghi lễ lấp mộ. Đây là thời khắc hàng triệu người dân Việt Nam có thể thắp nén tâm nhang để tiễn biệt Đại tướng về đất mẹ. Toàn bộ thành viên ban lễ tang, gia quyến và toàn bộ người dân ở Vũng Chùa đều kính cẩn nghiêng mình. Nhiều chiến sĩ đứng trong hàng ngũ đã khóc.
 
img
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bỏ nắm đất xuống mộ Đại tướng. Ảnh: VTV
 
16 giờ 25, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là người đầu tiên tiến lên bỏ nắm đất xuống mộ Đại tướng. Tiếp đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Đại tướng Lê Hồng Anh, Đại tướng Phùng Quang Thanh... Các thành viên trong gia đình Đại tướng cũng bỏ những nắm đất cuối cùng.
 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Đại tướng Phùng Quang Thanh... thắp hương lên bàn thờ Đại tướng. Các thành viên của Ban lễ tang, mỗi người cầm theo nén nhang, thành kính thắp hương lên bàn thờ. Các chiến sĩ tình nguyện đang vận chuyển hoa lên khu vực an táng.


img
Quang cảnh khu vực an táng Đại tướng Ảnh: TỬ TRỰC
 
16 giờ 22, Ban Tổ chức cho phép đông đảo người dân lên phía trên, nơi yên nghỉ của Đại tướng để vĩnh biệt Đại tướng
 
16 giờ 16: Trên tháp chuông, ngay bên cạnh huyệt mộ của Đại tướng, các nhà sư đang thỉnh những hồi chuông cầu nguyện tiễn đưa vị tướng của lòng dân.
 
 16 giờ 15, ở khu vực làm lễ, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, các tướng lĩnh, các cựu chiến binh cầm trên tay đóa cúc màu vàng để sẵn sàng chờ giây phút tiễn biệt Đại tướng của lòng dân.
 
img

img
 
img
 Tiến hành nghi thức hạ huyệt Ảnh: VTV
 
16 giờ 10, Vũng Chùa chìm trong không khí xúc động, linh thiêng và sau đó, tiếng khóc đã vỡ òa.
 
16 giờ 5, đội nghi lễ tiến vào vị trí chuẩn bị hạ huyệt. Linh cữu của Đại tướng đang từ từ đưa vào vị trí phần mộ. Bên tay phải là gia quyến Đại tướng, bên trái là các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, thành viên Ban lễ tang.
 
Các sĩ quan QĐND Việt Nam giơ tay chào vĩnh biệt Đại tướng. Đội công tác bắt đầu tiến hành lễ hạ huyệt. Thành viên Ban Lễ tang, gia quyến đang nghiêng mình tiễn biệt Đại tướng.
 
img
 
16 giờ, phần mộ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được chuẩn bị xong. Hàng vạn người dân đứng lặng tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
 
img
 
img
Tướng Đồng Sĩ Nguyên (ngoài cùng bìa phải) luôn xem Đại tướng Võ Nguyên Giáp
là người anh lớn của đời mình Ảnh: QUANG TÁM
 
15 giờ 54, ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Thành viên Ban lễ tang Nhà nước, Trưởng Ban tổ chức lễ quốc tang - lên tiến hành lễ an táng Đại tướng.

15 giờ 50, trong đám đông, rất nhiều người dân giương cao di ảnh của Đại tướng. Bãi xe dưới chân Núi Thọ đông nghịt.
 
img
Ảnh: TỬ TRỰC
 
 
img
Ảnh: TỬ TRỰC
 
img
Ảnh: QUANG TÁM
 
img
Ảnh: QUANG TÁM
15 giờ 40, tiếng nhạc trầm hùng của đoàn quân nhạc cất lên. Hàng ngàn người đứng lặng, cố rướn cao hơn để được nhìn lần cuối linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
 
Đoàn sĩ quan danh dự của Quân đội Nhân dân Việt Nam từng bước nâng linh cữu Đại tướng vào nơi an táng.
 
15 giờ 38, linh xa chở linh cữu Đại tướng đã lên lưng chừng núi. Linh cữu Đại tướng được phủ quốc kỳ.
 
Trong dòng người đưa tiễn Đại tướng còn có đông đảo cựu chiến binh tỉnh Quảng Bình và hàng vạn người dân khắp đất nước tụ về để tiễn biệt Đại tướng. Mắt ai cũng đỏ hoe như đưa tiễn người ruột thịt trong gia đình mình.
 
15 giờ 30: Xe chở linh cữu của Đại tướng đã vào khu vực an táng tại Mũi Rồng, Vũng Chùa, Đảo Yến. Trong lúc này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo tướng lĩnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam đang tiến lên núi Thọ Sơn - nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
 
img
Ảnh: TUẤN MINH
 
img
Ảnh: TỬ TRỰC

15 giờ 20, tại Vũng Chùa, hàng ngàn người dân đứng chật kín khu vực đất trống được bố trí để tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đoàn quân nhạc đã vào vị trí sẵn sàng.
 
Tại  nơi sẽ đặt linh cữu Đại tướng, người thân trong gia đình Đại tướng, đại diện các tướng lĩnh, chỉ huy các lực lượng vũ trang nhân dân chờ sẵn.

Người dân đã đi lên các sườn đồi và cả những ngọn núi cao để quan sát từ xa nơi an táng Đại tướng.
 
Ước tính, hơn 500.000 người dân Quảng Bình đổ ra hai bên đường để tiễn biệt Đại tướng nên linh xa và đoàn xe hộ tống đã đi chậm hơn dự kiến.
 
img
Sẵn sàng đón linh xa Ảnh: QUANG TÁM
 
15 giờ 15, xe chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã vào khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến. Nhiều xe hộ tống và xe của người dân bị tắc ở phía sau.
 
img
Ông Võ Điện Biên, con trai trưởng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp Ảnh: HỒNG THÚY

img
Các cựu chiến binh đau đớn khóc thương Đại tướng Ảnh: HÔNG THÚY
 
img
Ảnh: HỒNG THÚY
img
Linh xa chở linh cữu Đại tướng trên đường về Vũng Chùa Ảnh: HỒNG THÚY
 
13 giờ 45, tại Vũng Chùa:
 
img
Khu an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: QUANG TÁM
img
Người dân tập trung đông đúc ở ngã 3 đường vào Vũng Chùa. Ảnh: QUANG TÁM

img
Ảnh: TUẤN MINH

Bà Nguyễn Thị Hậu (75 tuổi, ngụ thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch) nghẹn ngào: "Mệ cả đời chưa được gặp Đại tướng bao giờ nhưng chỉ cần nhìn dòng người là biết tấm lòng của người dân đối với Đại tướng".
 
img
Ảnh: TUẤN MINH

Anh Phạm Văn Thành (37 tuổi, ngụ thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông) cho biết sáng sớm, vợ chồng anh cùng 2 con nhỏ dọn dẹp nhà cửa, thắp hương cho Đại tướng xong rồi ra đây luôn. "Tôi đợi ở đây từ 8 giờ. Cả gia đình mong được gặp Đại tướng một lần".
 
img
Hai con của anh Phạm Văn Thành đứng chờ linh cữu Đại tướng cùng cha. Ảnh: QUANG TÁM
 
13 giờ 30, người dân hai bên đường xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch đã ùa ra khi nhìn thấy linh cữu Đại tướng. Nhiều người đã đưa tay ra để sờ lấy xe đưa linh cữu. Xe chở linh cữu xa dần nhưng hàng ngàn người vẫn tiếp tục đi theo hàng dài bên Quốc lộ 1A.
 
img
Ảnh: HOÀNG DŨNG


img
Ảnh: BÍCH VÂN
 
13 giờ 10, đoàn xe đã ra Quốc lộ 1, cách sân bay hơn 2 km, di chuyển về hướng Vũng Chùa. Đoàn xe chở thi hài đại tướng đang di chuyển rất chậm, nhích từng chút một vì hàng ngàn người dân đi xe máy, ô tô vây quanh. 
 
12 giờ 50, đoàn xe kéo dài từ sân bay ra Quốc lộ 1 theo hướng Vũng Chùa. Sau khoảng 15 phút xúc động, người dân đã xếp hàng ngay ngắn nhường đường cho đoàn xe đi qua. Tuy nhiên, do lượng người quá đông nên xe di chuyển chậm.
 
img
Ảnh: HOÀNG DŨNG
 
12 giờ 40, đoàn xe di chuyển theo đường nối từ sân bay ra Quốc lộ 1 dài khoảng 500 m. Hai bên đường, người dân đứng khóc.


img
Ảnh: HOÀNG DŨNG
 
img
Ảnh: HOÀNG DŨNG
 
Linh cữu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được chuyển bằng ô tô đến vị trí an táng ở khu vực núi Thọ, mũi Rồng ở vùng biển Vũng Chùa - Đảo Yến (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).
 
Đội tiêu binh danh dự gồm 200 thành viên hộ tống linh xa Đại tướng di chuyển trên quãng đường khoảng 70 km tới địa điểm an táng.
 
Núi Thọ nằm gần biển, phía Đông Bắc có Hòn La, Hòn Gió, phía Đông Nam có Đảo Yến và phía Tây Bắc tự một phần thân núi Thọ che chắn nên bao mùa mưa bão không bị ảnh hưởng. Đứng trên đỉnh núi nhìn ra xa có thể bao quát hết một vùng của biển Đông.
 
Khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến cách đèo Ngang 10 km về phía Nam, cách Quốc lộ 1A về phía biển khoảng 2-3 km.
 
12 giờ 35, đoàn xe chở linh cữu Đại tướng đi qua cổng sân bay ra ngoài. Theo sau là xe quân đội, xe vệ binh. Nhiều người dân đồng loạt chạy ùa theo đoàn xe tạo ra khung cảnh vô cùng xúc động.
 
12 giờ 20: Trước sân bay có khoảng 50.000 - 60.000 người dân đứng kín 2 bên đường.
 
Bất chấp cái nắng chang chang của Quảng Bình, người dân từ các tỉnh miền Bắc đến miền Nam, miền Trung, từ các cụ già 80-90 tuổi đến các em nhỏ 3-5 tuổi cũng … đứng tràn xuống lòng đường chờ rước thi hài Đại tướng.
 
img
Người dân đổ ra đường đón linh cữu Đại tướng. Ảnh: ĐỨC NGỌC 
img
Ảnh: ĐỨC NGỌC 
 
Hàng trăm nhà báo, phóng viên của các hãng thông tấn trong và ngoài nước tập trung trước cổng sân bay.

Trong số những người đến đón thi hài đại tướng, nhiều người đã khóc.

12 giờ 10, linh cữu Đại tướng được mang tới linh xa.
 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đại tướng Lê Hồng Anh, đại tướng Phùng Quang Thanh cùng nâng linh cữu Đại tướng tiến về phía linh xa. Phía sau linh cữu là đại gia đình của Đại tướng. Quốc kỳ được các tiêu binh phủ lên linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
 
img
Ảnh: VOV
 
12 giờ: Linh cữu Đại tướng được lực lượng tiêu binh chuyển ra linh xa. Từ sân bay ra Quốc lộ 1A khoảng 2 km, hàng chục ngàn người dân Quảng Bình đón hai bên đường chờ linh cữu Đại tướng.
 
img
Ảnh: ĐỨC NGỌC
 
Một tiêu binh nâng di ảnh Đại tướng, tiếp sau là một tiêu binh nâng Quốc kỳ; tiếp sau là một tiêu binh nâng bảng huân huy chương và đến con cháu Đại tướng rước bát hương. 10 tiêu binh khiêng linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ từ tiến về cỗ linh xa.
 
11 giờ 50 phút, chiếc chuyên cơ ATR72 chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hạ cánh xuống sân bay Đồng Hới (Quảng Bình).
 
Cùng trở về quê hương với Đại tướng trên chiếc chuyên cơ mang số hiệu theo tuổi thọ Đại tướng VN103 có thân quyến và 20 chiến sĩ tiêu binh danh dự.
 
Trước đó, 11 giờ 25 phút, chiếc chuyên cơ thứ 2 A321 mang số hiệu theo năm sinh của Đại tướng là VN1911 chở thành viên Ban Lễ tang nhà nước và Ban Tổ chức lễ tang cất cánh từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) đã đến sân bay Đồng Hới.
 
 
img

Sơ đồ đường di chuyển linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ sân bay Đồng Hới đến nơi an táng. Đồ họa: Tuổi Trẻ
 
 
11 giờ 45, tại xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, hai bên đường, dòng người đứng viếng Đại tướng ngày một đông. Từng đoàn xe máy nối đuôi nhau về Vũng Chùa, các em học sinh ôm cờ Đại tướng đứng trang nghiêm, kính cẩn. Nhiều nhà dân mang cả hình của Đại tướng treo trước cửa nhà.
 
img
Ảnh: ĐỨC NGỌC
 
11 giờ, ở thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch, dòng người đổ ra ngã tư thị trấn đông nghịt. Rất nhiều trẻ nhỏ, người già đội nắng đứng chờ xe chở linh cữu Đại tướng đi qua. Rất nhiều học sinh mặc đồng phục xanh, đạp xe dọc tuyến đường hướng về Vũng Chùa.

Cũng trong sáng sớm nay, mọi công tác chuẩn bị để đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp về với quê nhà Quảng Bình, về với đất mẹ thiêng liêng đã hoàn tất.

Từ 8 giờ, tại sân bay Đồng Hới, đoàn xe đón linh cữu Đại tướng đã sẵn sàng. Rất nhiều người dân tập trung trước khu vực sân bay hoặc đổ về hướng Vũng Chùa để tiễn biệt Đại tướng.
 
img
Người dân từ khắp nơi mang di ảnh Đại tướng về Vũng Chùa. Ảnh: Q.TÁM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo