xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đảo ngọc Phú Quốc bất an

Bài và ảnh: THỐT NỐT

Gần đây, tình hình an ninh trật tự ở đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang)đang diễn biến theo chiều hướng xấu đi vì trộm cắp, cướp giật... ngày càng nhiều

Theo phản ánh của người dân địa phương và cả du khách, họ đang thật sự nuối tiếc về thời bình yên trên huyện đảo này. Chỉ mới đây thôi, ngày 12-10, kẻ trộm đã cắt lưới B40 để vào một nhà dân mang đi két sắt bên trong có gần 50 lượng vàng, hơn 150 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng.

Nhiều vụ mất trộm

Vào những ngày đầu tháng 10 này, chúng tôi vừa đặt chân lên huyện đảo Phú Quốc thì đã nghe râm ran về chuyện trộm, cướp với mức báo động. Bọn chúng không chỉ lấy tài sản mà còn có thể cướp đi cả mạng sống của nạn nhân nếu như bị phát hiện hoặc kháng cự.

Sáng 10-10, chúng tôi có mặt tại con đường đất đỏ ven biển nối xã Cửa Cạn và xã Gành Dầu. Đây được xem là điểm nóng về tình trạng cướp giật tài sản mà người bị hại chủ yếu là khách du lịch. Thấy những người lạ mặt ghé xe bên đường, một nhóm phụ nữ dù đang tất bật đưa những con ruốc phơi khô chuẩn bị cho vào bao tải đã dừng công việc với thái độ dè chừng.
 
Một phụ nữ trong nhóm, tên là T., mạnh dạn hỏi: “Mấy chú đi mua khô ruốc hả?”. Khi biết chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu về đời sống của bà con xứ biển, chị T. liền kể: “Hơn nửa tháng nay, người dân nơi đây luôn sống trong cảnh phập phồng lo sợ vì một vụ cướp của giết người. Khoảng 2 giờ trước, ở đằng kia có mấy ông Tây “ba lô” bị giật đồ”.
img
Không chỉ lấy tài sản, tội phạm còn gây thương tích cho người dân đảo Phú Quốc.
Trong ảnh: Cháu Nguyễn Chí Đại bị những tên cướp đánh gây chấn thương vùng đầu

Theo chị T., tình trạng cướp giật xảy ra trên đoạn đường đã nhiều năm nay nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa ngăn chặn triệt để. Trong khi đó, nơi đây có bãi biển đẹp và mát mẻ nên du khách thường đến hóng gió hoặc tắm biển.

Ông Nguyễn Đình Cao, Chi hội Cựu chiến binh ấp 4, xã Cửa Cạn, cho biết hàng chục năm qua, đời sống của bà con nơi đây rất yên bình, mọi người thương yêu và giúp đỡ nhau, chuyện trộm cắp lặt vặt không hề xảy ra. “Hồi đó, nhà tôi rất ít khi nào đóng cửa nhưng bây giờ thì khác rồi” - ông Cao hối tiếc.
 
Theo ông Cao, vài năm trở lại đây, trước tình hình trộm cướp ngày càng phức tạp, nhiều hộ dân đã làm lại cửa nhà kiên cố nhưng cũng không tránh khỏi mất mát. Mới đây, ông Vũ Song Thương (cựu chiến binh) bị kẻ gian dắt mất chiếc xe máy trị giá gần 20 triệu đồng, còn ông xã đội trưởng xã Cửa Cạn thì bị trộm 12 lượng vàng giữa đêm khuya…

Cướp táo tợn

Rời xã Cửa Cạn, chúng tôi đến khu vực tổ 2, ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu - nơi vừa xảy ra vụ cướp của giết người hết sức dã man. Ông Lữ Văn Lình, Trưởng ấp Gành Dầu, cho biết tình hình an ninh trật tự tại địa phương từ trước đến nay rất tốt. Tất cả những đối tượng lạ mặt đến đây làm ăn, sinh sống đều được giám sát chặt chẽ. Vụ án mạng vừa qua quả thật hết sức bất ngờ vì hung thủ gây án lại chính là người dân địa phương.

Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 25-9, Hồ Hữu Hiếu (33 tuổi) cùng Lê Thành Nam (49 tuổi) lẻn vào nhà sau của chị Nguyễn Thị Phi (32 tuổi) và dùng hung khí tấn công gia chủ để cướp tài sản. Sau khi bị chị Phi phát hiện, bọn chúng dùng dao đâm 7 nhát vào vùng đầu và mặt nạn nhân. Thấy mẹ bị đánh, hai cháu Nguyễn Viết Cường và Nguyễn Chí Đại tri hô liền bị bọn chúng đánh, gây chấn thương vùng đầu.

Đến khoảng 5 giờ, sau khi tỉnh lại, chị Phi liền gọi điện thoại cho chị dâu là Nguyễn Thị Mai Phương. Chị Phi và 2 con được gia đình và người dân đưa đi Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc cấp cứu nhưng cháu Cường đã không qua khỏi. Theo người nhà nạn nhân, toàn bộ nữ trang khoảng gần 4 lượng vàng đã bị hung thủ lấy đi. “Sau khi gây án, 2 hung thủ ở lại địa phương để ngóng tình hình. Đặc biệt, tên Nam còn đến bệnh viện thăm mẹ con chị Phi  đến 3 lần và mời anh Dũng (chồng chị Phi) đi nhậu vài lần sau đó” - một người dân kể. Thế nhưng, chỉ 10 ngày sau đó, 2 kẻ thủ ác đã bị công an bắt giữ.

Kỳ tới: Nát như tương vì dự án

Phú Quốc không còn bình yên

Phú Quốc - Kiên Giang từng được mệnh danh là “đảo ngọc” vì có phong cảnh hữu tình; người dân hiền hòa, hiếu khách. Thế nhưng, thời gian qua, nơi đây đã không còn bình yên bởi nạn trộm cướp, phá rừng và những dự án “treo”

Tội phạm gia tăng

Ông Văn Hà Phong, Bí thư Huyện ủy Phú Quốc, cho biết tình trạng trộm cướp trên địa bàn đang diễn biến phức tạp mà một phần nguyên nhân là do sức ép về tăng dân số, chủ yếu là từ nơi khác đến.

Năm năm trước, huyện đảo Phú Quốc chỉ có hơn 70.000 dân nhưng nay đã lên đến hơn 100.000, trong đó có không ít đối tượng bất hảo. “Chúng tôi đang chỉ đạo và đôn đốc các đơn vị chức năng tăng cường xử lý mạnh tay đối với bọn tội phạm để mang lại bình yên cho người dân và du khách” - ông Phong nhấn mạnh.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo