xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Để nước mắt thôi rơi

LÊ TRƯỜNG

Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) thảm khốc nữa lại xảy ra trên Quốc lộ 1- đoạn thuộc thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận- vào rạng sáng 22-5 làm 12 người chết và ít nhất 35 người bị thương.

Thảng thốt, kinh hoàng, đau xót là cảm giác chung nhất khi tận mắt chứng kiến những vụ TNGT khủng khiếp như thế này.

Anh Hoàng Quốc Ly (một trong số nạn nhân trong vụ TNGT ở Bình Thuận, may mắn sống sót nhưng bị gãy chân) thất thần bảo rằng có lẽ anh sẽ bị ám ảnh cả đời về chuyến xe định mệnh này. Ông Nguyễn Văn Nhi, từng tham gia cứu người trong vụ 2 xe khách tông nhau, cháy rụi ở huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận vào tháng 11-2011, vẫn còn bàng hoàng khi kể lại cảnh tượng những hành khách bị chết cháy, kêu cứu trong tuyệt vọng nhưng lực lượng cứu hộ bất lực vì lửa lớn bùng lên quá nhanh.

Rõ ràng sau mỗi vụ TNGT thì mất mát về con người sẽ không gì bù đắp được. Con mất cha, mẹ; vợ - chồng mãi mãi chia xa; bạn bè, láng giềng vĩnh viễn không còn gặp nhau. Hạnh phúc hơn người đã chết, số may mắn sống sót sau những vụ TNGT có thể cả quãng đời còn lại sẽ tàn phế, cuộc sống chỉ còn biết nương nhờ người thân. Trong tận cùng nỗi đau ấy, không ít người đã phải thốt lên “giá mà...” nhưng tất cả đã quá muộn!

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, trong 3 tháng đầu năm 2016, cả nước xảy ra 4.985 vụ TNGT làm chết 2.193 người, bị thương 4.522 người. Như vậy, bình quân mỗi ngày có 24 người tử vong, 50 người bị thương vì TNGT. Con số này tương đương với bình quân cả năm 2015: 23 người chết, 57 người bị thương/ngày.

Dẫn chứng những số liệu trên để thấy rằng mỗi ngày có đến hàng chục gia đình cùng chung nỗi đau tử biệt do TNGT. Điều này cũng đồng nghĩa những mái ấm gia đình, vốn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc chỉ trong phút chốc đã rơi vào thảm cảnh vẫn liên tục xảy ra trên mọi nẻo đường.

Theo thống kê, kinh phí đầu tư cho hạ tầng giao thông liên tục tăng mạnh trong những năm qua, từ 12.000 tỉ đồng/năm (giai đoạn 2001-2005) đã tăng lên 36.000 tỉ đồng/năm (giai đoạn 2006-2010) và trên dưới 70.000 tỉ đồng/năm trong 5 năm trở lại đây. Cùng với hạ tầng, các phương tiện giao thông cũng được hiện đại hóa để tăng độ an toàn khi lưu thông. Vậy mà số vụ TNGT vẫn cứ liên tục xảy ra?

Khi còn đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng nói rằng những hậu quả khủng khiếp do TNGT - đặc biệt là mất mát về con người - là không gì bù đắp được. Mỗi người Việt Nam phải tuân thủ nghiêm túc các quy định về ATGT, nhìn nhận rõ tác hại khôn lường của TNGT đối với quá trình phát triển chung của đất nước cũng như đối với cuộc sống của từng người, từng gia đình.

Những khẩu hiệu “Phía trước tay lái là sự sống”; “Hãy lái xe bằng cả trái tim”; “Nói không với rượu, bia trước khi lái xe”, “Nhanh một giây, chậm một đời”… là lời kêu gọi tha thiết, gần gũi và rất dễ thực hiện với tất cả mọi người để những giọt nước mắt thôi rơi trên những cung đường.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo