xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gây tai nạn chết người rồi… bỏ chạy

NHƯ PHÚ-ĐĂNG LÊ

Cả hai tài xế điều khiển xe gây tai nạn đều có hơi men. Xem xét loại đại úy công an tông chết người rồi bỏ chạy ra khỏi ngành.

Chỉ trong 3 ngày, 2 vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra trên địa bàn hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai, làm 4 người chết. Điều đáng nói là sau khi gây tai nạn, các tài xế không ra tay cứu người mà điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Đại úy công an tông chết người

Liên quan đến vụ đại úy Lê Quang  Bình, đội phó Đội Nghiên cứu chuyên đề trật tự xã hội thuộc Văn phòng Công an tỉnh Bình Dương, gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy, chiều 23-10, thượng tá Phạm Xuân Trường, Chánh văn phòng Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đại úy Bình điều khiển ô tô trong tình trạng có hơi men và tháo chạy vì tinh thần hoảng loạn. Theo thượng tá Trường, hiện đại úy Bình đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng, đình chỉ công tác. vụ việc đang được Công an thị xã Thủ Dầu Một thụ lý điều tra, xem xét khởi tố.
img
Bà Lê Thị Mấm, mẹ em Nguyễn Văn Hải, suốt 2 ngày qua ngồi cạnh quan tài ôm cặp và giày con khóc thảm thiết. Ảnh: Đăng Lê
 
Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, khoảng 19 giờ ngày 20-10, sau khi uống vài lon bia, đại úy Bình mượn ô tô của bạn chở vợ về nhà. Đến ngã tư ĐT743 - Lê Hồng Phong (thị xã Thủ Dầu Một), xe của đại úy Bình suýt quệt một chiếc xe máy. Vụ việc này được một số người chạy xe ôm nhìn thấy.

Sau khi đưa vợ về nhà, đại úy Bình đi lại đường cũ để trả xe cho bạn thì bị nhóm người là tài xế xe ôm phát hiện, truy đuổi để chất vấn vì sao suýt gây tai nạn cho người khác mà làm ngơ, không dừng lại nói chuyện. Thấy vậy, đại úy Bình lái xe tháo chạy và tông anh Nguyễn Hữu Quân (27 tuổi, ngụ thị xã Thủ Dầu Một) đang điều khiển xe máy. Dù chiếc xe của anh Quân dính chặt vào đầu ô tô do đại úy Bình lái nhưng ông ta vẫn chạy hơn 4 km. Hàng chục người dân bất bình truy đuổi chặn bắt. Đại úy Bình chỉ chịu mở cửa xe bước ra ngoài khi lực lượng công an đến hiện trường.

Sau khi đưa vào chữa trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, do chấn thương quá nặng nên anh Quân đã tử vong. Thượng tá Trường cho biết công an tỉnh đã đến viếng, chia sẻ với gia đình nạn nhân và xem đây là vụ việc nghiêm trọng. cơ quan chức năng đang xem xét loại đại úy Bình ra khỏi ngành, xử lý một cách nghiêm khắc.

Ba đám tang ở xóm nghèo

Sáng 23-10, chúng tôi tìm về xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai - nơi 3 em học sinh lớp 8/2 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc trên đường đi học về bị xe tải cán chết trưa 22-10. Ngồi quỵ bên linh cữu con trai được đặt trước khoảng sân trống khu nhà trọ, bà Lê Thị Mấm ôm chặt chiếc cặp và đôi giày của em Nguyễn Văn Hải gào khóc thảm thiết: “Sáng rồi, dậy đi học con ơi...” khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Những người sống ở khu nhà trọ cho biết bố của Hải bỏ 3 mẹ con từ khi em còn rất nhỏ. rời quê Yên Bái, bà Mấm dắt 2 con về xóm Đồi 61 thuê nhà trọ để đi làm thuê nuôi con ăn học. Thương mẹ nên Hải rất ngoan và học rất giỏi. Ngày nào cũng vậy, sau buổi đi học sáng, Hải vội về để nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa đỡ đần cho mẹ. Nhà quá nghèo nên em gái của Hải mới 12 tuổi phải nghỉ học để ở nhà phụ mẹ giữ trẻ hàng xóm kiếm tiền.

Cách đám tang Hải không xa, không khí tang tóc cũng bao trùm nhà của 2 em Nguyễn Thanh Sang và Phan Đình Thọ. “Chiều nào Sang cũng theo tôi đi cạo mủ cao su. công việc dù nặng nhọc bao nhiêu nhưng được nghe tiếng cười, nói ríu rít của con, tôi cũng chẳng thấy mệt mỏi, bây giờ thì vĩnh viễn mất con rồi. Sang ơi, sao con nỡ bỏ mẹ…!”- bà Nguyễn Thị Nguyệt, mẹ em Sang, nấc nghẹn bên quan tài.

Em Nguyễn Thị Mỹ Linh, bạn học cùng lớp và là người chứng kiến từ đầu vụ tai nạn, kể lại: Khoảng hơn 11 giờ ngày 22-10, trên đường đi học về, khát quá nên các bạn dừng xe đạp bên đường liên huyện Trảng Bom - Long Thành để Linh vào nhà dân xin nước uống. Bất ngờ, Linh nghe tiếng va chạm kinh hoàng trên đường, chạy ra thì thấy cả 3 bạn nằm 3 nơi, tập vở văng tung tóe. Tai nạn làm Hải và Sang chết tại chỗ,  còn Thọ được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó cũng tử vong vào chiều cùng ngày.

Một người dân cho biết sau khi tông chết 3 học sinh, tài xế xe tải bỏ chạy và bị người đi đường đuổi theo suốt hơn 10 km bắt giữ giao công an huyện Trảng Bom. Bước đầu, cơ quan công an xác định tài xế tên Huỳnh Khánh (SN 1956, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai). khi bị bắt giữ, tài xế Khánh nồng nặc mùi rượu và sau đó gục luôn tại trụ sở công an. Mãi đến chiều tối cùng ngày Khánh mới dần tỉnh rượu.

Tự thú sau khi gây tai nạn chết người

Ngày 21-10, Nguyễn Văn Tuấn (SN 1993, ngụ thôn 7, xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập - Bình Phước) đã đến Công an huyện Bù Gia Mập tự thú sau một ngày bỏ trốn. Trước đó, lúc 11 giờ 20 phút ngày 20-10, Tuấn điều khiển xe máy lưu thông trên địa bàn xã Long Hà thì xảy ra tai nạn với xe máy do anh Kiều Văn Tiến (SN 1993, ngụ cùng xã) điều khiển hướng ngược lại. Sau khi tai nạn xảy ra, Tuấn điều khiển xe bỏ chạy, còn anh Tiến dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương khá nặng nên đã tử vong.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan điều tra xác định do cả Tuấn và Tiến đều không tránh nhau về bên phải của mình nên xảy ra tai nạn.
T. Tiến
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo