17 ngày sau khi giết hại cả 4 người trong gia đình anh Lo Văn Thọ (ngụ xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An), nghi can gây ra vụ thảm sát này là Vi Văn Hai (SN 1995; tên thường gọi là Mằn; ngụ bản Phồng, xã Tam Hợp) đã bị bắt. Tại cơ quan công an, bước đầu Hai thừa nhận một mình gây ra vụ thảm sát này.
Ai cũng bất ngờ
Bản Phồng sáng 20-7 không còn không khí căng thẳng, lo sợ khi mọi người hay tin nghi can vụ thảm sát đã bị công an bắt giữ.
Theo nhiều người dân bản Phồng, họ rất bất ngờ khi hay tin Hai là nghi can trong vụ án chấn động dư luận này. Chị Vi Thị Vân, trú bản Phồng, chia sẻ: “Bình thường, Hai ít nói, không có nhiều bạn bè. Hai khá hiền lành nên không ai nghĩ hắn sát hại cả 4 người trong gia đình anh Thọ”.
Nghi can Vi Văn Hai có vợ và một con nhỏ. Hằng ngày, cả gia đình Hai vào rừng làm rẫy, ít quan hệ với mọi người. Hai chưa từng có tiền án, tiền sự; không mâu thuẫn với bà con dân bản. Ông Viêng Văn Đỗ, trưởng bản Phồng, cho biết gia đình Hai và anh Thọ trước đó không mâu thuẫn gì công khai. Cách đây khoảng 2 năm, ông Vi Văn Tiệp (bố của Hai) còn đứng ra làm mai mối cho anh Thọ và chị Lê Thị Yến (vợ anh Thọ) đến với nhau theo phong tục địa phương. Từ đó, mối quan hệ giữa hai gia đình ngày thêm thân thiết.
“Hôm đám tang, Hai đến dự, sau đó vào rừng tiếp tục làm rẫy bình thường” - ông Viêng Văn Ngọ, Trưởng Công an xã Tam Hợp, xác nhận. Nguồn tin cho biết sau khi nghe tin Hai là nghi can gây ra vụ thảm sát, gia đình Hai đã vào rừng làm rẫy để tránh lời dị nghị của dân bản.
Ngày 20-7, một cán bộ trực tiếp tham gia phá án cho biết 2 ngày sau khi vụ án được phát hiện (ngày 2-7), qua rà soát thấy nổi lên một số đối tượng, trong đó Hai là đáng nghi nhất nhưng lúc đó chưa đủ căn cứ pháp lý để bắt giữ. Đến ngày 19-7, khi đã đầy đủ chứng cứ, lực lượng điều tra mới triệu tập Hai tới làm việc. Qua đấu tranh khai thác, Hai thừa nhận một mình gây ra vụ thảm sát.
“Sau khi vào rẫy nhà anh Thọ hái chanh, giữa anh Thọ và Hai có mâu thuẫn. Sau đó, Hai có vào nhà xin muối, hai người ngồi nói chuyện với nhau và lại cãi nhau tiếp. Giữa hai người xảy ra xô xát và Hai dùng dao sát hại anh Thọ và lần lượt từng người trong gia đình anh” - trung tá Trần Phúc Tú, Phó trưởng Công an huyện Tương Dương, cho biết.
17 ngày ngủ rừng phá án
Trước đó, như Báo Người Lao Động đưa tin, khoảng 15 giờ ngày 2-7, trong lúc đi đánh cá ở khu vực khe Cạn Tạ (thuộc bản Phồng), người dân phát hiện 4 người trong gia đình anh Thọ bị sát hại dã man. Qua khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Nghệ An khẳng định đây là vụ án mạng và khởi tố vụ án.
Ngày 16-7, đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, dẫn đầu đoàn công tác băng rừng đến khu vực khe Cạn Tạ, chỉ đạo điều tra phá án. Ngày 18-7, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng và Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, đã nghe và cho ý kiến về công tác điều tra vụ án. Bộ trưởng Trần Đại Quang chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát và Công an tỉnh Nghệ An tập trung lực lượng nhanh chóng điều tra, bắt giữ thủ phạm, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
Theo đại tá Nguyễn Hữu Cầu, trong ngày 20-7, lực lượng điều tra đã thu được tang vật gây án là con dao nghi can sử dụng để sát hại.
Thượng tá Cao Ánh Hồng, Phó Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Nghệ An, cho biết vụ thảm sát diễn ra trong rừng sâu; việc đi lại, tiếp cận hiện trường khó khăn gây trở ngại lớn cho công tác điều tra, phá án. Để tìm ra manh mối vụ án, trinh sát phải đi bộ cắt đường rừng cả ngày, khát phải múc nước suối uống, tối phải ngủ lại trong rừng...
Thưởng “nóng” 200 triệu đồng
Ngày 20-7, ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho biết sẽ thưởng “nóng” cho ban chuyên án vụ sát hại 4 người trong gia đình anh Lo Văn Thọ 200 triệu đồng. Theo đó, tổ công tác đến từ C45 - Bộ Công an được thưởng 100 triệu đồng và tổ công tác của PC45 - Công an tỉnh Nghệ An được thưởng 100 triệu đồng.
Trước đó, tối 19-7, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã gửi thư khen các đơn vị tham gia phá án.
Bình luận (0)