xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khen thưởng nhóm "phượt" cứu nạn xe khách lao xuống vực

Thế Kha

(NLĐO)- Bất chấp trời tối, mưa gió nguy hiểm nơi vực sâu, các thành viên trong nhóm "phượt" Phong Vân đã kịp thời thông báo lực lượng chức năng, đồng thời khẩn cấp cấp cứu những người bị nạn bê bết máu vụ tai nạn xe khách thảm khốc ở Sa Pa (Lào Cai) khiến 13 người chết, 40 người bị thương.

 

Bộ trưởng Đinh La Thăng - Phó chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tặng bằng khen cho nhóm Phong Vân (Ảnh: Bộ GTVT)
Bộ trưởng Đinh La Thăng - Phó chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tặng bằng khen cho nhóm Phong Vân (Ảnh: Bộ GTVT)

 

Sáng 6-9, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ biểu dương và trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho Nhóm khám phá du lịch Phong Vân (Nhóm Phong Vân) vì đã có thành tích xuất sắc tham gia cứu nạn trong vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 4D (thuộc xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) tối ngày 1-9.

Thay mặt Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng - Phó chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, đã biểu dương, khen ngợi sự dũng cảm quên mình của các thành viên trong Nhóm Phong Vân. Không quản khó khăn, trời tối, mưa gió, nguy hiểm nơi vùng sâu, các thành viên trong nhóm đã kịp thời thông báo tới lực lượng chức năng và lần mò xuống vị trí chiếc xe khách gặp nạn để tham cứu hộ, cứu nạn. Chính sự dũng cảm ấy đã góp phần giúp những nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Anh Phạm Lê Tiến, Trưởng Nhóm Phong Vân, cho biết vào khoảng 19 giờ ngày 1-9, trên đường “phượt” từ Hà Nội lên Sa Pa bằng xe máy, 16 thành viên của nhóm đã chứng kiến chiếc xe khách giường nằm của hãng xe Sao Việt văng khỏi trục đường, lao xuống vực sâu. Ngay lập tức các thành viên trong nhóm thông báo cho các lực lượng chức năng, rồi cùng nhau xuống vực sâu nơi xảy ra tai nạn tổ chức tìm kiếm, cấp cứu người bị nạn.

 

Hiện trường kinh hoàng của vụ tai nạn thảm khốc ở Sa Pa

Hiện trường kinh hoàng của vụ tai nạn thảm khốc ở Sa Pa - Ảnh: Văn Duẩn

 

Chỉ với những chiếc đèn pin, điện thoại mang theo, các thành viên trong nhóm đã lần mò từng bụi cây, hốc đá, dưới những mảnh vỡ của xe để tìm kiếm người gặp nạn đang nằm la liệt, máu me bê bết dưới hẻm núi. Theo lịch trình ngày hôm sau cả nhóm sẽ tìm đường khác để tiếp tục hành trình và trở về Hà Nội, nhưng tất cả đã quyết định quay lại Bệnh viện Lào Cai để thăm các nạn nhân.

Bộ trưởng Đinh La Thăng mong muốn mỗi thành viên trong Nhóm Phong Vân sẽ là những người đầu tiên chấp hành, thực hiện tốt Luật Giao thông đường bộ và tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. “Để làm sao mỗi người dân khi tham gia giao thông luôn luôn đặt tính mạng của mình, tính mạng của những người tham gia giao thông là trên hết”- Bộ trưởng nói.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vụ tai nạn thảm khốc với chiếc xe khách giường nằm BKS 29B- 085.82 của nhà xe Sao Việt thuộc sở hữu của Công ty TNHH Minh Thành Phát đêm 1-9 trên đường từ Sa Pa về TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) đã cướp đi sinh mạng của 13 người và 40 người khác bị thương. Nguyên nhân vụ tai nạn và trách nhiệm của những cá nhân, tập thể liên quan đang được điều tra, làm rõ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo