xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mổ nang nước hôn mê sâu, người nhà bao vây bệnh viện

Bài và ảnh: Nguyễn Quyết

(NLĐO)- Sau khi mổ thanh quản về, 8 ngày sau bà Trần Thị Tưởng (51 tuổi, ở Bắc Ninh) lên Bệnh viện Đa khoa Hà Nội tái khám, mổ nang nước ở cổ song bất ngờ chìm trong hôn mê sâu gần 1 tuần qua.

Từ 9 giờ sáng nay 14- 11, khoảng 30-50 người nhà bệnh nhân Trần Thị Tưởng (51 tuổi, ở phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) đã đến bao vây Bệnh viện Đa khoa Hà Nội (trụ sở tại số 29 phố Hàm Thuyên, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

 

img
Người nhà bệnh nhân Trần Thị Tưởng bao vây trước cửa Bệnh viện Đa khoa Hà Nội
 
Những người nhà này đến để đòi làm rõ nguyên nhân khiến bà Trần Thị Tưởng sau khi mổ nang nước tại bệnh viện này đã bị hôn mê sâu. Người nhà dán ảnh, khẩu hiệu ngoài cổng bệnh viện với hình ảnh nạn nhân cùng dòng chữ: “Vô trách nhiệm mổ thanh quản làm chết người”.

 

Người nhà bệnh nhân nhao nhao đòi vào gặp lãnh đạo bệnh viện. Nhiều người dân tò mò đứng lại xem khiến tình hình trở nên hỗn loạn trước bệnh viện. Lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, để tiến hành phân luồng giao thông.

 

Con gái bà Tưởng, chị Trần Thị Hồng (27 tuổi) là người trực tiếp đưa mẹ đi khám cho biết, ngày 30-10 vừa qua, bà Tưởng bảo chị đưa đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nội vì thấy khó chịu và ngứa ở cổ.

 

Tại đây, bác sỹ Nguyễn Hoài An là người trực tiếp khám và tiến hành mổ cho bà Tưởng với chuẩn đoán bị hạt xơ dây thanh quản. Sau ca mổ, bà Tưởng hoàn toàn khỏe mạnh, bác sỹ An có dặn bà Tưởng phải kiêng nói trong vòng 10 ngày.

 

Mổ xong, bà Tưởng cắt thêm thuốc trở về nhà. Chi phí điều trị cho lần mổ này hết gần 10 triệu đồng.

 

img
Người nhà bệnh nhân Trần Thị Tưởng ngồi ở lối vào của bệnh viện
 
Đến ngày thứ 8, bà Tưởng vẫn thấy phần cổ đau rát, khó chịu nên đã gọi điện cho bác sỹ Nguyễn Hoài An. Bác sĩ An liền bảo chị Hồng đưa bà Tưởng tới khám lại.

 

Theo hẹn, khoảng 9 giờ sáng ngày 8-11, chị Hồng lại đưa mẹ lên phòng khám. Qua khám lại, bác sĩ An cho biết trong cổ bà Tưởng có một nang nước nhưng không đáng ngại, sẽ tiến hành xử lý được. Chị Hồng sau đó được các bác sỹ yêu cầu ra ngoài đợi, còn bà Tưởng được đưa vào trong phòng để tiến hành chữa trị.

 

Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, chờ lâu không thấy mẹ ra, chị Hồng sốt ruột nhìn vào bên trong phòng mẹ đang nằm điều trị thì bị các y tá đóng cửa và yêu cầu ra ngoài. Chị Hồng đợi tiếp đến 17 giờ vẫn không thấy có động tĩnh gì. Lúc này có một bác sĩ nữ phụ trách gây mê đi ra và cho biết trong lúc gây mê bà Tưởng bị lên cơn co giật.

 

Lo lắng trước sức khỏe của mẹ, chị Hồng điện gọi thì bác sĩ An cho hay, khi vừa xịt thuốc gây mê, bà Tưởng đã co thắt. Sau một hồi bàn bạc, đến 22 giờ 30 phút ngày 8-11, chị Hồng cùng gia đình quyết định xin đưa bà Tưởng sang Bệnh viện Việt Đức.

 

Lúc chuyển sang Bệnh viện Việt Đức, bà Tưởng trong tình trạng bị co giật mạnh, nước mắt, nước mũi trào ra. Tại khoa hồi sức tích cực ở Bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ chẩn đoán tim bà Tưởng ngừng đập sau khi mổ.

 

Sau ba ngày điều trị, hiện bà Tưởng vẫn đang hôn mê sâu, phải thở bằng máy và chưa có dấu hiệu hồi tỉnh. Người nhà hỏi một số chuyên gia thì được biết bà Tưởng đang trong trạng thái chết lâm sàng.

 

img
Người nhà đưa ảnh bệnh nhân Trần Thị Tưởng gắn với dòng chữ về trách nhiệm của bác sĩ mổ
 
Đến 11 giờ 30 ngày 14-11, sau khi làm việc với lãnh đạo Bệnh viện, ông Trần Văn Thảo (62 tuổi), chồng của bà Tưởng, cho biết gia đình đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Hà Nội phải trả lại hồ sơ bệnh án để làm rõ nguyên nhân tình trạng của vợ mình, đồng thời bệnh viện phải chịu chi phí bên Bệnh viện Việt Đức cũng như chịu trách nhiệm về tình trạng của bà Tưởng.

 

Tuy nhiên, Bệnh viện Đa khoa Hà Nội lại “khất” đến 16 giờ chiều thứ 7 tới mới trả lời. Trước đó, bệnh viện này cũng đã hẹn làm việc vào chiều thứ 3, ngày 13-11, song đã thất hẹn, không làm việc.

 

Trao đổi với Báo Người Lao động, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Nội, PGS. TS Hoàng Sơn cho biết, nguyên nhân ban đầu là bệnh nhân bị ngạt khi gây mê trước khi mổ. Bệnh viện cũng đang tích cực theo dõi, xử lý trường hợp này.

 

Song theo ông Sơn, nguyên nhân vẫn đang tiếp tục được làm rõ vì hiện bác sĩ An đang đi công tác tại Thái Lan.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo