xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mới vào, bé Khoa đã xin rời nhà mở

Bài và ảnh: QUÝ LÂM

(NLĐO)- Đến gần 17 giờ chiều nay 12-11, công an và Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) TP Biên Hòa vẫn tiếp tục lấy lời khai của 4 em nhỏ ở nhà mở tỉnh Đồng Nai. Lần làm việc này, Sở LĐ-TB-XH TPHCM phải mời tiến sĩ tâm lý giám hộ cho các em.

Làm việc với trẻ nhỏ như với bị can
 
Sau ngày làm việc đầu tiên 11-11, từ 13 giờ 30 phút hôm nay 12-11,  công an và Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) TP Biên Hòa tiếp tục lấy lời khai bốn em nhỏ dưới sự giám hộ của Tiến sĩ tâm lý học Thạch Ngọc Yến (Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em TPHCM) cùng một số cán bộ của Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM.
 
Trao đổi với phóng viên Người lao động, một cán bộ thuộc Sở LĐ-TB-XH TPHCM cho biết phải mời chuyên gia tâm lý do cán bộ điều tra công an TP Biên Hòa đã có những biện pháp không phù hợp với đối tượng nhi đồng có sức khỏe yếu.

img
Người nhà hai bé Khoa và Trung đến thăm cháu
 
“Với trách nhiệm của những người làm công tác bảo vệ trẻ em, chúng tôi không bằng lòng với việc cán bộ điều tra sử dụng những câu hỏi mang tính chất áp đặt, gặng hỏi lớn tiếng và kéo dài thời gian. Các em hãy còn quá nhỏ và là nạn nhân chứ đâu phải bị can!”, ông Phan Ngọc Anh, Phó phòng quản lý giáo dục Trung tâm Hỗ trợ xã hội, bức xúc.
 
Còn tiến sĩ Thạch Ngọc Yến cho biết thẩm vấn trẻ em cần hết sức cẩn thận, nếu không kết quả sẽ thiếu khách quan và tác động xấu đến tâm lý các cháu. Trước khi bắt tay vào điều tra, bà Yến đã làm việc với cơ quan chức năng TP Biên Hòa.
 
Được biết, phía Sở LĐ-TB-XH TPHCM cũng đã đề nghị cơ quan công an tại TPHCM, trước hết là Công an phường 4, quận 5 -nơi đầu tiên tiếp cận các bé, cùng vào cuộc nhằm sớm làm sáng tỏ vụ việc.
 
Vào nhà mở một tháng, bé Khoa nằng nặc đòi về
 
Trưa 12-11, người nhà của hai anh em bé Diệp Hiếu Trung (4 tuổi) và Diệp Tuấn Khoa (5 tuổi) đã đến Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM, gồm bà Trần Thị Diệu (77 tuổi, bà ngoại), anh Diệp Thế Hùng (cậu hai bé, làm nghề chăn vịt thuê) và cháu Diệp Tuấn Anh (con anh Hùng). Họ tỏ ra rất hối hận khi đưa hai cháu vào nhà mở Đồng Nai.
 
img
Bà Trần Thị Diệu khóc nức nở trên đường vào thăm hai cháu ngoại
 

Khi bà ngoại và cậu hỏi vì sao bị thương, cả Khoa và Trung đều nói do cô Lan và chồng là ông Thanh đánh đập. Một phóng viên Đài truyền hình Đồng Nai hỏi Khoa: “Con có lời nào muốn nói với má Lan không?”, em lắc đầu nguầy nguậy, không trả lời.

Khi cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội vừa làm xong thủ tục, bà Diệu hối thúc con trai dìu vào thăm cháu ngoại. Hết ôm chầm lấy Khoa, bà lại sờ nắn khắp người Trung.
 
“Sao lại ra nỗi này? Ai đánh cháu tui mà ác vậy? Dạy con nít thì đánh cũng được, nhưng đánh đến vầy thì tui không đồng ý”, bà Diệu run run. Bà Diệu, anh Hùng đều khóc khi thấy tay Khoa băng bột trắng xóa, giở áo quần ra thấy mình đầy thương tích.
 
Theo anh Hùng, hai cháu ở chung với gia đình anh và bà ngoại từ bé. Nhưng do hoàn cảnh quá nghèo túng trong khi mẹ hai cháu là Diệp Thị Hiếu bị tâm thần, nên đành gửi hai cháu vào nhà mở từ tháng 5-2010.
 
“Trước khi vào đó, không có đứa nào bị thương tích gì. Mẹ hai cháu tuy bị bệnh nhưng rất thương con, không bao giờ thấy đánh đập đứa nào”, anh Hùng khẳng định.
 
Còn bà Diệu kể ngay trong lần thăm nhà đầu tiên sau một tháng vào nhà mở, bé Khoa đã nằng nặc đòi về, lý do là chịu không nổi những hà khắc tại đây.  
 
img
Bà Diệu cho biết khi mới vào nhà mở, Khoa đã đòi về
 
Anh Hùng cho biết cách đây ba tuần, Khoa và Trung về thăm nhà, khi đó chưa có những vết bầm như hiện nay.
 
“Chúng tôi ít khi được vào thăm các cháu và các cháu cũng ít về nhà. Khi thấy chúng tỏ ra sợ nhà mở, gia đình chỉ nghĩ là trong đó nghiêm khắc, chứ đâu biết có đánh đập như thế này. Có cái kiểu dạy dỗ gì mà làm con người ta bầm tím mặt mày như vậy chứ!”, anh Hùng đau xót.
 
Cách đây mấy hôm, gia đình bà Diệu nhận được tin hai cháu ở nhà mở bị... bắt cóc. Cho đến hôm 11-11, khi đọc báo Người lao động, hàng xóm mới báo cho bà Diệu. Cả bà Diệu và anh Hùng đều cho biết không bao giờ cho hai cháu quay lại nhà mở Đồng Nai dù cuộc sống có nghèo khổ đến đâu.
 
img
Bà Diệu và anh Hùng kiểm tra thương tích trên người cháu Khoa
 
Kỳ nữ Kim Cương thăm 4 em nhỏ
 
Sau khi báo chí thông tin về việc 4 em nhỏ bị đánh đập dã man tại nhà mở Đồng Nai như lời các em trình bày, sáng 12-11, kỳ nữ Kim Cương, Phó chủ tịch Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi TPHCM, cùng một số mạnh thường quân đã đến tặng quà và thăm hỏi các em.
 
img
Nghệ sĩ Kim Cương thăm hỏi 4 em nhỏ

img
Các em đã ổn định sức khỏe và dạn dĩ hơn
 
“Nhìn hình các em mặt mày bầm tím, tay chân băng bó trên báo Người Lao Động, tôi xót vô cùng. Khi gặp trực tiếp, tình cảnh các em còn bi đát hơn. Rất may là các em đang được chăm sóc tốt. Mong các cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc”, nghệ sĩ Kim Cương xúc động nói.
 
Theo ghi nhận của phóng viên Người Lao Động Online, 4 em nhỏ đã tỏ ra dạn dĩ hơn, chơi chung và ăn uống chung cùng các trẻ ở Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM (số 463 Nơ Trang Long, Bình Thạnh-TPHCM). Lãnh đạo trung tâm cho biết sức khỏe của các em đang dần ổn định.
Tin-ảnh: P.Dũng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo