xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Một cựu chiến binh bị 3 thanh niên hành hung nhập viện

Văn Duẩn

(NLĐO)- Một cựu chiến binh 58 tuổi, thương tật 2/4, đang đi đường đã bị 3 thanh niên chặn đầu xe rồi hành hung dã man vào chiều 9-5 khiến ông phải vào bệnh viện quân y 103 điều trị.

Một cựu chiến binh bị 3 thanh niên hành hung nhập viện - Ảnh 1.

Cựu chiến binh Hoàng Văn Thảo đã bị 3 thanh niên hành hung dã man hiện đang phải nằm điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 - Ảnh: Văn Duẩn

Một cựu chiến binh 58 tuổi ở huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội, khi đang đi ô tô trên đường đã vô cớ bị 3 thanh niên chặn đầu xe rồi sau đó hành hung dã man vào chiều 9-5 khiến ông bị thâm tím mặt mày, phải vào bệnh viện quân y 103 điều trị.

Sáng 10-5, ông Hoàng Văn Thảo, cựu chiến binh tham gia chiến tranh biên giới phía Bắc, sinh năm 1959, là người được hưởng chính sách như thương binh với thương tật hạng 2/4, tỉ lệ 61%, thường trú tại khu Ninh Kiều, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội, có đơn gửi đến Hội Cựu Chiến binh Việt Nam; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Giám đốc Công an TP Hà Nội; Trưởng Công an huyện Chương Mỹ; Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chương Mỹ đề nghị tiến hành điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng có hành vi côn đồ đã hành hung ông dã man.

Một cựu chiến binh bị 3 thanh niên hành hung nhập viện - Ảnh 2.

Giấy chứng nhận của ông Hoàng Văn Thảo

Một cựu chiến binh bị 3 thanh niên hành hung nhập viện - Ảnh 3.

Sáng 10-5, phóng viên Báo Người Lao Động đã có mặt tại khoa phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện quân y 103 tại quận Hà Đông, TP Hà Nội, nơi cựu chiến binh Hoàng Văn Thảo nằm điều trị. Ông Thảo hiện vẫn chưa ngồi được và vẫn phải nằm để trò chuyện. Một bên mắt ông bị đánh tím bầm, tay phải bị đánh sưng vù.

"Tôi giờ rất choáng và cứ buồn nôn liên tục. Tay tôi bị đánh dập xương nhưng vẫn chưa thể bó bột được"- ông Thảo nói.

Một cựu chiến binh bị 3 thanh niên hành hung nhập viện - Ảnh 4.

Mắt trái của ông Thảo bị đánh thâm tím và không thể mở nổi - Ảnh: Văn Duẩn

Một cựu chiến binh bị 3 thanh niên hành hung nhập viện - Ảnh 5.

Tay ông Thảo cũng bị 3 thanh niên đánh sưng - Ảnh: Văn Duẩn

Trao đổi với phóng viên, ông Thảo cho biết vào khoảng 13 giờ ngày 9-5, ông đang ngồi trên xe ô tô cùng với 2 nhân viên của mình tại Công ty Cổ phần Thương binh 19-8 đi trên đoạn đường Quốc lộ 6 rẽ vào đường Chùa Trầm thuộc thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội, thì bất ngờ có 3 thanh niên điều khiển 2 xe mô tô chặn đầu xe ô tô của ông Thảo.

Khi xe ô tô dừng lại, ông Thảo liền xuống hỏi xem có chuyện gì thì bất ngờ 3 thanh niên kia xông vào đấm, đá dã man vào đầu, mặt, bụng, tay ông Thảo.

"Mặc dù đã được 2 cháu nhân viên công ty đi cùng xe can ngăn và xin tha nhưng chúng vẫn tiếp tục hành hung tôi cho đến khi tôi bị ngất tại chỗ"- ông Thảo thuật lại.

Sau khi bị nhóm thanh niên hành hung dã man, ông Thảo được mọi người đưa vào Bệnh viện quân y 103 để cấp cứu và điều trị tại Khoa phẫu thuật thần kinh.

Một cựu chiến binh bị 3 thanh niên hành hung nhập viện - Ảnh 6.

Ông Thảo được người nhà đưa vào bệnh viện quân y 103 cấp cứu và điều trị sau khi bị đán - Ảnh: gia đình cung cấp

Trả lời về lí do bị hành hung, ông Thảo cho biết giữa ông và các đối tượng không có mâu thuẫn gì, và từ trước đến nay, ông cũng không có mâu thuẫn gì trong kinh doanh.

"Hành vi của bọn chúng thể hiện sự côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật và gây tổn hại cho sức khỏe của tôi. Bản thân tôi là Thương binh 2/4 bị tổn hại 61% sức khỏe do di chứng của chiến tranh để lại nên sức khỏe đã suy giảm. Tôi không hiểu lý do tại các đối tượng lại vô cơ hành hung tôi giữa đường"- ông Thảo bức xúc.

Đề nghị khởi tố vụ án

Sáng 10-5, ông Thảo đã có đơn gửi các cơ quan tố tụng của huyện Chương Mỹ đề nghị khởi tố vụ án hình sự theo điều 104 Bộ luật hình sự về "Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác" đối với nhóm thanh niên đã gây thương tích cho ông vào chiều ngày 9-5.

Ông Thảo cho biết do là người bị tổn hại 61% sức khỏe trong quá trình tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, nên không có khả năng tự vệ trước sự hành hung của nhóm thanh niên côn đồ.

"Với tư cách là người bị hại, là một cựu chiến binh, mang thương tật 61%, tôi đề nghị các cơ quan tố tụng quan tâm xem xét, điều tra làm rõ động cơ, mục đích của nhóm thanh niên đã hành hung dã man đối với tôi, xử lý nghiêm minh các đối tượng theo qui định của pháp luật"- ông Thảo mong muốn.

Công an đang xác minh

Chiều ngày 10-5, trao đổi với Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Công an Thị trấn Chúc Sơn cho biết hiện đơn vị đã tiếp nhận thông tin và cử người đi xác minh, điều tra làm rõ sự việc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo