Người dân cùng với chính quyền địa phương đưa gạo lên núi
UBND huyện Tịnh Biên đã lập đoàn kiểm tra để chấn chỉnh tình trạng tư thương tự ý nâng giá bán một số hàng thiết yếu, đồng thời xuất ngân sách mua hàng hóa lên tận đỉnh núi bán với giá bình ổn.
Tính đến chiều 9-5, các lực lượng gồm công an, xã đội và dân quân vác được 1 tấn gạo, 300 lít xăng tập kết tại bến xe của Công ty Lữ hành An Giang để góp phần giảm bớt khó khăn cho bà con trong thời gian thi công khắc phục sự cố sạt lở sẽ tiếp diễn trong gần nửa tháng.
Người dân gánh trái cây xuống núi bán đổi gạo
Từ 6 giờ sáng, UBND xã An Hảo đã tập họp lực lượng, chọn lối mòn theo hướng chùa Phật Nhỏ để cõng hàng lên núi. Do khoảng cách từ đây lên tới điểm tập kết hàng dài hơn 12 km nên phải mất hơn 3 tiếng đồng hồ mới đến được nơi. Nhiều đoạn đường rất nguy hiểm, khó đi, trong đó, nguy hiểm nhất là tại dốc Ba Tùng, đường vừa dựng đứng, vừa trơn lùi.
Vậy mà chiến sĩ Lê Thành Công thuộc lực lượng xã đội An Hảo vẫn quyết tâm cõng đến cả bao gạo 50 kg. Khi vượt qua đoạn dốc này, Công ngồi nghỉ đỡ trên tảng đá nhỏ ven đường rồi tươi cười nói: “Bà con trên đó có thể đang chờ mình mang gạo lên để nấu bữa cơm sáng nay. Mình chỉ cần nghỉ ngơi qua một đêm là có thể lấy lại sức rồi chứ không thể để bà con chịu đói vì thiếu gạo thì tội nghiệp lắm”.
Bà Nguyễn Thị Bi vui mừng khi mua được 20 kg gạo với giá bình ổn
Ông Quách Thành Đồng (Phó trưởng ấp Vồ Đầu) được giao nhiệm vụ tiếp nhận và bán gạo cho biết đến thời điện hiện tại đã bán được 470 kg gạo, 210 lít xăng cho bà con với giá bình ổn theo quy định của UBND huyện Tịnh Biên. Do đó mà tình trạng sốt giá đã không còn nữa nên bà con rất phấn khởi.
“Chúng tôi đang sẵn sàng phục vụ theo nhu cầu của bà con. Nếu hết hàng thì UBND xã sẽ cử lực lượng tiếp tục cõng gạo và xăng lên bán lại để đảm bảo không ai còn thiếu gạo hay xăng. Riêng về các nhu yếu phẩm khác như thịt, cá, đường, bột ngọt thì chỉ là thứ yếu nên bà con tự xuống núi mua được vì nó không nặng lắm”- ông Đồng chia sẻ.
Sau khi mua được 2 bọc gạo nặng 20 kg, bà Nguyễn Thị Bi ở ấp Vồ Đầu, xã An Hảo mừng rơi nước mắt nói: “Bữa nay nhà tôi có khách từ xa đến chơi mà trong nhà lại đang hết gạo. Nghe nói ông chủ tịch huyện ra lệnh xã mua gạo lên bán cho dân trên núi này thiệt là mừng hết sức. Gia đình tôi có tới 7 người nên được mua 20 kg gạo để về nấu cơm đãi khách, số còn lại chắc được thêm vài ngày”.
Ông Phan Thành Tài, Chủ tịch UBND xã An Hảo, cho biết những giáo viên lên dạy học ở 2 điểm trường trên núi Cấm cũng đã được giải quyết ổn thỏa vì các trường đều có chỗ cho giáo viên lưu trú.
Bình luận (0)