xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nên ngồi đúng chỗ

Lương Duy Cường

Vậy là sau khi Báo Người Lao Động đăng loạt bài về sai phạm đất đai ở xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP HCM, ông Đỗ Văn Kề (Phó Chủ tịch UBND xã Đa Phước) đã bị luân chuyển công tác sang hội nông dân.

Việc ông Kề không còn được giữ chức phó chủ tịch phụ trách đất đai, tài nguyên của UBND xã Đa Phước là đúng bởi trong thời gian ông tại vị, xã này là điểm nóng trong quản lý đất đai, xây dựng, nhiều căn nhà mọc ngay giữa ruộng, trên đất nông nghiệp một cách tràn lan.

Dù cơ quan chức năng chưa đủ cơ sở kết luận ông Kề có dính líu đến vụ người dân tố cáo cán bộ Thanh tra TP và một số cán bộ xã Đa Phước nhận hối lộ 50.000 USD để cho tồn tại nhiều công trình xây dựng không phép như báo chí nêu nhưng với những gì đang diễn ra ở xã Đa Phước thì ông Kề không xứng đáng để ngồi ở vị trí ấy. Bây giờ, ông được luân chuyển, nhiều người vẫn chưa hết băn khoăn vì ông không phải chịu kỷ luật gì dù đã để lại hậu quả quá nặng nề cho địa phương. Vả lại, hội nông dân - nơi tập hợp và đại diện cho tiếng nói lực lượng nông dân - đâu phải nơi để “hứng” những công chức kiểu như ông Kề?

Ở thời điểm ông Kề phải luân chuyển, dư luận đang “nóng” với chuyện 2 ông Vũ Quang Hải và ông Trịnh Xuân Thanh. Ông Hải đang được nhiều người gọi là “thần đồng quản trị doanh nghiệp” khi từ vị trí lãnh đạo của một doanh nghiệp nợ nần, bước qua một hành trình cất nhắc ngoạn mục để làm thành viên HĐQT kiêm phó tổng giám đốc Sabeco - vị trí được cho là quá “béo bở”. Cũng từ một xuất phát điểm như ông Hải, ông Thanh trở thành Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang rồi vào danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội với số phiếu cao nhất ở tỉnh này.

Ông Kề, ông Hải và ông Thanh dù ở các cương vị khác nhau nhưng đều giống nhau ở một điểm là từng giữ những trọng trách, để lại “di sản” khiến nhiều người phẫn nộ rồi sau đó ra đi dưới danh nghĩa luân chuyển hoặc bổ sung…

Riêng ông Thanh vừa có động thái có vẻ rất tử tế là viết đơn xin không tái cử vào chức danh phó chủ tịch UBND tỉnh với lý do các cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ. Và tại cuộc họp ngày 16-6, ông Thanh cũng đã bị loại khỏi danh sách các phó chủ tịch UBND tỉnh để HĐND tỉnh này bầu, kiện toàn nhân sự. Phải chi lúc được đưa về làm phó chủ tịch UBND tỉnh rồi vào danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội, ông cũng tử tế, biết soi xét năng lực của mình để mà từ chối thì thiên hạ đâu có cơ hội lôi chuyện ông ra mổ xẻ.

Vào được bộ máy nhà nước với nhiều người là rất khó. Công chức đúng nghĩa hẳn thấy mình yếu kém thì phải chủ động báo cáo tổ chức, từ chối những công việc Đảng và nhà nước giao chứ không thừa cơ hội để vinh thân, trốn tránh trách nhiệm, dửng dưng tại vị chờ hết nhiệm kỳ hay nhảy sang những vị trí cao hơn.

Quy trình kiểm soát nào cũng có lỗ hổng, hệ thống nào cũng khó tránh lỗi. Cho nên, điều cần thiết ở mỗi công chức chính là chút liêm sỉ để biết ngồi đúng chỗ, giữ đúng cương vị.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo