xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghi phạm sát hại 4 bà cháu tại Uông Bí là cháu rể nạn nhân

Bài và ảnh: TRỌNG ĐỨC

Cơ quan chức năng đã xác định được nghi phạm chính của vụ án giết 4 bà cháu tại phường Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh và đang tổ chức truy bắt.

Ngày 25-9, gia đình và chính quyền địa phương đã tổ chức tang lễ cho 4 nạn nhân trong vụ thảm sát kinh hoàng tại nhà riêng của chị Vũ Thị Thanh (phường Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh). Chứng kiến cảnh 4 cỗ quan tài của bà Nguyễn Thị Hát cùng 3 cháu nhỏ được đưa đi an táng, nhiều người không khỏi rơi lệ xót thương. Không khí tang thương bao trùm khắp ngõ nhỏ.

Nỗi đau tột cùng

Bên quan tài của những người thân, chị Vũ Thị Oanh (chị của chị Thanh, mẹ nạn nhân Vũ Khánh Huyền, SN 2013), vật vã kêu gọi tên con gái. Trước đó, do bận làm ăn ở Trung Quốc nên chị Oanh đã gửi con cho em gái chăm sóc giúp. Nhận được hung tin, chị đã tức tốc trở về để lo hậu sự cho mẹ già, con gái và 2 cháu.


Đông đảo người dân tiễn đưa các nạn nhân về nơi an nghỉ

Đông đảo người dân tiễn đưa các nạn nhân về nơi an nghỉ

Cạnh đó, cố kìm nén những giọt nước mắt, ông Vũ Văn Hùng, chồng bà Hát, nghẹn ngào: “Thủ phạm đã sát hại người nhà tôi quá dã man, xuống tay tàn độc, đến cả cháu nhỏ còn chưa biết gì mà cũng không tha”.

Đến 14 giờ cùng ngày, lễ an táng được thực hiện trong nỗi đau của người thân, bạn bè và người dân địa phương. Họ cầu nguyện 4 nạn nhân sớm siêu thoát và hy vọng kẻ thủ ác sớm bị bắt giữ. Dòng người cứ thế nối dài từ nhà các nạn nhân đến nghĩa trang Phương Nam cách đó khoảng hơn 2 km.

Đi trong dòng người tiễn đưa 4 nạn nhân xấu số, chị Hoàng Thị Hồng (hàng xóm của chị Thanh) xót xa: “Thanh sống rất hiền lành, chan hòa với bà con lối xóm. Các cháu bé rất ngoan ngoãn, lễ phép. Thật là oan khuất, chồng vừa chết chưa đến giỗ đầu, giờ lại đến tai họa này, không biết Thanh có vượt qua nỗi đau quá lớn không?”.

Theo người dân địa phương, chị Thanh và anh Phạm Đình Hòe (quê Thái Bình) kết hôn gần 10 năm, có 2 con là cháu Phạm Đình Hưng (SN 2007) và Phạm Thu Hà (SN 2008). Sau khi lập gia đình, qua nhiều năm tích góp, vợ chồng chị Thanh mua được một mảnh đất ở ngay phía sau Trường Tiểu học Phương Nam (khu Hợp Thành, TP Uông Bí). Căn nhà 2 tầng của vợ chồng chị Thanh khá nổi bật so với các hộ dân khác trong khu vực. Tuy nhiên, căn nhà lại nằm sâu bên trong một con ngõ, ban đêm ít có người qua lại.

Vào giữa tháng 10-2015, trên đường đi làm về, anh Hòe không may gặp tai nạn giao thông thiệt mạng. Sau ngày chồng đột ngột qua đời, chị Thanh vô cùng buồn bã, đau đớn, sức khỏe suy kiệt. Vì 2 con đang tuổi ăn học, chị Thanh cố gắng vượt qua nỗi đau, xin vào làm nhân viên tại trạm xăng dầu của Doanh nghiệp tư nhân Phương Nam, cách nhà khoảng 700 m. Vậy mà tai họa không buông tha người phụ nữ tần tảo này khi chưa đầy 1 năm sau cái chết đột ngột của chồng, chị lại phải gánh chịu nỗi đau tột cùng mất cả mẹ và 2 con nhỏ cùng lúc.

Nghi phạm là người quen?

Tối 25-9, lãnh đạo một cơ quan bảo vệ pháp luật của TP Uông Bí cho biết cơ quan điều tra đã xác định được nghi phạm chính trong vụ thảm sát bà Hát cùng 3 cháu nhỏ. Đó là Doãn Trung Dũng (45 tuổi, ngụ phường Trưng Vương, TP Uông Bí). Hiện Dũng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến nay, cơ quan điều tra chưa khởi tố bị can, chưa ra quyết định truy nã nhưng đang ráo riết tập trung lực lượng truy tìm đối tượng này. Theo nguồn tin nêu trên, trong quá trình điều tra, công an đã phát hiện 1 con dao cất giữ tại nhà của Dũng còn dính máu. Kết quả giám định cho thấy mẫu máu trên dao trùng khớp với mẫu máu nạn nhân.

Theo tìm hiểu của Báo Người Lao Động, Doãn Trung Dũng không phải là người xa lạ với gia đình nạn nhân. Dũng là cháu rể bà Hát (mẹ vợ của Dũng là chị bà Hát).

Vào tháng 1-1990, Dũng phạm tội cướp tài sản, bị TAND TP Hải Phòng xử phạt 7 năm 6 tháng tù giam. Sau khi ra tù, Dũng về Hải Phòng sinh sống. Vào ngày 21-9-2003, Dũng bị bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 9 năm tù. Đến ngày 13-8-2010, mãn hạn tù, Dũng về sinh sống tại phường Trưng Vương. Theo hồ sơ quản lý của chính quyền sở tại, Dũng không có công ăn việc làm.

Công an nhiều tỉnh, thành cùng truy tìm

Theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, đối tượng nghi vấn trong vụ án từng có tiền án, tiền sự. Lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã triệu tập những người liên quan để phục vụ công tác điều tra; đồng thời khẩn trương rà soát tất cả khu vực mà kẻ thủ ác có thể ẩn náu.

“Hiện không chỉ có Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh mà công an các tỉnh, thành lân cận, trong đó có Công an TP Hải Phòng, cũng được huy động tham gia rà soát, truy tìm nghi can của vụ án” - nguồn tin này cho hay.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo